Dịch vụ xe ngựa chở khách đã xuất hiện từ rất lâu ở Đà Lạt, ở Lạng Sơn v.v. Nhưng ở khu du lịch Bãi Cháy thì nay mới bắt đầu. Nhưng xem ra, nó có vẻ đang khá hấp dẫn đối với khách du lịch ở đây...
Ngồi trên xe ngựa nghe tiếng vó gõ xuống nền đường và ngắm cảnh đêm Vịnh Hạ Long cũng là một cái thú của nhiều người du khách
Và vì tò mò, tôi đã gặp ông chủ Trần Quang Thanh. Anh cho biết, hiện tại anh mới chỉ sắm được 3 chú ngựa chuyên làm dịch vụ ở Khu du lịch Bãi Cháy. Bởi lẽ, như anh nói, tậu được một con ngựa phù hợp với công việc này không dễ. “- Những chú ngựa này, ngoài ăn cỏ, thóc ngâm, mía v.v. hôm nào làm việc vất vả, còn phải bồi dưỡng cho các chú trứng gà nữa cơ đấy!” - Anh Thanh nói với tôi. Nhưng đặc biệt nhất là những chú ngựa của ông chủ Thanh rất hiểu... Luật giao thông! Buổi tối, anh Thanh mời chúng tôi đi vãn cảnh ở Khu du lịch Bãi Cháy bằng xe ngựa. Cảm giác yên tâm đầu tiên là chú ngựa rất gần gũi với người. Chú ta đi chậm rãi, từ tốn, vó khua đều như đang... duyệt đội ngũ; lại còn biết đi sát mép đường bên phải. Thỉnh thoảng, khi ông chủ ra lệnh (bằng ngôn ngữ hẳn hoi), đại loại như: “-Nhanh lên!” “- Chậm lại!” “- Đi đều chân” hoặc: “-Stop!” v.v. là ngay lập tức chú ngựa thực hiện răm rắp. Thậm chí, tôi rất ngạc nhiên khi xe đi đến gần chỗ đèn đỏ (trước khách sạn Bưu điện), không ai ra lệnh nhưng chú ngựa vẫn đi chậm lại, rồi dừng trước vạch một cách tự nhiên. Anh Thanh cười, nói vui: - Mấy chú ngựa của tôi còn có ý thức chấp hành Luật giao thông hơn khối người đấy!”.
“- Nhưng khi những chú ngựa của anh “bĩnh” ra đường thì làm thế nào?” - Tôi cười, hỏi. Anh Thanh trả lời, vẻ rất nghiêm túc: “- Đây cũng là điều mà nhiều người lo ngại khi cho xe ngựa vào hoạt động chở khách ở Khu du lịch đấy! Thế nhưng, cũng dễ giải quyết thôi! Nói chung, cần luyện cho chúng thói quen đi vệ sinh vào những thời điểm cố định trong ngày. Và ngoài ra, cô xem, tôi đã chuẩn bị cả những chiếc túi treo sau đuôi ngựa kia là để đề phòng trường hợp đột xuất; vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa thu gom được phân ngựa, bán cho những người làm cây cảnh...”
Nói chung, đi ngựa vãn cảnh ban đêm dọc con đường men theo bờ biển ở Khu Du lịch Bãi Cháy thật thú vị - Đó là cảm nhận của tôi sau chuyến đi. Mà không phải chỉ mình tôi; trong một lần tình cờ gặp gia đình chị Nguyễn Kim Duyên (trú tại Trương Định, Hà Nội) vừa từ Khu du lịch Tuần Châu trở về Bãi Cháy bằng xe ngựa, cả gia đình chị Duyên đều tỏ ra rất thích thú. Chị nói: “-Vài năm trước, gia đình tôi đã đi xe ngựa kiểu này ở Đà Lạt, lần này đến Hạ Long thấy có xe ngựa, tôi khoái lắm, nên đã không gọi tắc xi mà quyết định đi xe ngựa thăm Tuần Châu vào buổi tối. Ở đây không khí thật mát mẻ, trong lành, ngồi xe ngựa thật dễ chịu...”.
- Điều gì khiến anh có ý tưởng mở dịch vụ này ở Bãi Cháy? - Tôi hỏi Trần Quang Thanh. Anh tâm sự:
- Thực ra, ngay từ khi cầu Bãi Cháy đang xây dựng, tôi đã hình dung khi cầu đi vào hoạt động, chắc chắn tuyến phố Hồ Xuân Hương (khu bến phà Bãi Cháy cũ) sẽ trở thành con đường yên tĩnh, ít xe cộ chạy qua. Và lúc ấy, xe ngựa chở khách trên con đường này sẽ rất phù hợp. Nghĩ thế nên tôi quyết định đầu tư thôi!
Có thể, hiện tại, loại hình dịch vụ xe ngựa chở khách mới xuất hiện ở Bãi Cháy nên khách du lịch chưa nhiều người biết, nhưng tôi tin nếu đầu tư hợp lý, đây sẽ là một dịch vụ hấp dẫn, nó làm cho Bãi Cháy vốn đã thơ mộng càng thơ mộng hơn!