Nguyên nhân và mục tiêu của bệnh "nổ" thì mỗi người mỗi kiểu. "Nổ" để thể hiện cá tính của một... "ngôi sao", "nổ" để che đi khiếm khuyết, "nổ" để được lên báo... và cũng có dạng "nổ thuê" để kiếm cơm.
Đã xưa lắm rồi cái thời mà người ta phải giấu giếm cái sự giàu có/ nổi tiếng của mình để hàng xóm, đồng nghiệp đỡ dị nghị. Xu hướng thời đại bây giờ là thích thể hiện, khoe khoang sự hơn người của mình để thiên hạ phải trầm trồ thán phục hay lác mắt kinh ngạc.
Nếu chỉ khoe những gì mình có thì cũng chẳng xấu, nhưng mốt của nhiều người đã/ đang /sắp (ảo tưởng) nổi tiếng phải là nói quá sự thật, là phát ngôn gây sốc, là tung bom vào dư luận để mong mình được thiên hạ biết đến nhiều hơn hay hâm nóng lại tên tuổi đã có chiều bị quên lãng của mình. Và xã hội đang có nguy cơ bùng phát một bệnh dịch mới, tạm gọi là "dịch nổ!"
Từ "nổ" bên ngoài
Ngày 26/10/2007, rất nhiều phóng viên nhận được tin nhắn thông báo rằng phim Áo lụa Hà Đông đã nhận được giải Kim Kê Vàng cho hạng mục Phim nước ngoài được yêu thích nhất tại LHP Kim Kê - Bách khoa (Trung Quốc).
Ngay sáng hôm sau, gần như tất cả các báo lớn đều hồ hởi đưa tin như một thành tích điện ảnh nước nhà. Sự thật chỉ được sáng tỏ sau khi có người am tường tiếng Trung tìm kiếm thông tin trên báo bạn nói lại rằng bộ phim này chỉ đoạt giải Phim nước ngoài được người xem yêu thích nhất trong Hội chợ - triển lãm điện ảnh Kim Kê, một giải thưởng nặng tính hữu nghị!
Sự kiện này cũng gợi nhớ vài năm trước đạo diễn Nguyễn Xuân Vinh hô hoán phim của ông đoạt giải Cành Cọ Vàng dành cho phim thể thao nhưng sự thật thì bộ phim chỉ tham dự liên hoan dành cho các phim về đề tài thể thao được cấp bằng chứng nhận có vẽ Cành Cọ Vàng.
Hay năm 2006, diễn viên Minh Tiệp thông báo anh lọt vào danh sách 10 nam diễn viên được đề cử giải Kim Kê (lại Kim Kê), mà thực sự chỉ là ngộ nhận!
Các ca sỹ chạy show không kịp thở và lần nào cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt nhưng chỉ cần chịu khó nghe/ đọc phản hồi của những người cùng đoàn, những khán giả, hay giới bầu show thì sẽ hay thực tế phức tạp và phũ phàng hơn rất nhiều.
... Đến "nổ" tại chỗ
Không chỉ những người "đem chuông đi đấm nước người" mới thích "nổ" mà các đạo diễn, diễn viên Việt cũng ngày càng đua nhau "nổ" với người trong nhà.
Hai năm trước dư luận từng nháo nhào về hai dự án phim trùng tên Võ lâm truyền kỳ mà cả hai nhà sản xuất đều khăng khăng sẽ cùng tung ra trong dịp Tết 2007. Đạo diễn "hụt" của một trong hai phim này đã không ngừng "nổ" với báo giới về nhân vật Lam Tiêu được xây dựng dựa trên một phần hình tượng ca sĩ Lam Trường, về số đầu tư $250.000, rồi việc mời cả ca sĩ Siu Black casting, việc rầm rộ tuyển chọn 10 diễn viên nữ vào vai "thập đại mỹ nhân".
Nhưng sau hơn ba tháng tuyên bố bấm máy, dự án này đột ngột bị huỷ ngang xương.
Nhiều đạo diễn xứ ta có sở thích kỳ quặc là tự... khen phim của mình trên báo từ lúc còn chưa bấm máy. Người ta bảo phim của mình "vô lý đến phát yêu," người thì muốn "tạo ra một trào lưu hoàn toàn mới về phong cách sống của những người trẻ tuổi"...
Khôi hài hơn, khi gần như trong tất cả các cuộc phỏng vấn, một đạo diễn chỉ mới thực hiện một bộ phim nhựa đầu tay luôn lôi đạo diễn Phillip Noyce (đạo diễn phim Người Mỹ trầm lặng) ra để tranh thủ "nổ" về lợi thế quen biết "người sang."
Rồi chàng ca sĩ M.Q hồ hởi khoe với báo giới về một dự án hợp tác đóng phim Hàn mà chàng đang phải nhọc công giảm tới 20 ký cho hợp với vai diễn - nhưng cuối cùng thì chính chàng cũng phải ngậm ngùi công bố rằng phía bạn đã dừng dự án chỉ vì... một cô diễn viên tự tử!
Nếu các đạo diễn, diễn viên "nổ" về những tác phẩm/ vai diễn vĩ đại để đời mà chỉ đến khi thưởng thức khán giả mới biết mình bị "ăn quả lừa" thì giới ca sĩ lại có chiêu nổ bằng việc hứa hẹn về những live show hoành tráng.
Năm 2007 là năm khán giả ca nhạc chứng kiến nhiều lời "hứa hão" của sao khi live show của Hiền Thục (dự định diễn ra vào tháng 8) đã bị huỷ (vì cô ca sĩ này dành tiền làm của hồi môn cho con gái!), khi live show của Hồ Ngọc Hà (dự kiến vào 25/11) đã phải dời dang 2008, khi kế hoạch "thủ đô tiến" của live show Ngày hôm qua của Lam Trường rơi vào im lặng.
Làng thời trang nước nhà đã từng vô cùng mừng rỡ khi hay tin sẽ có thêm một người mẫu Việt sau Bảo Hoà gia nhập làng thời trang Mỹ. Theo kế hoạch, ngày 17/5/2006, cô người mẫu này sẽ bay sang Los Angeles để làm độc quyền cho công ty người mẫu LA Model.
Nhưng gần hai năm trôi qua, người ta vẫn thấy cô ở Việt Nam, và chẳng có hợp đồng nào được thực hiện. Cô giải thích rằng khúc mắc chính trong việc chậm trễ là rắc rối trong việc xin visa và sau đó là lý do mẹ cô bệnh nặng, vì chữ hiếu cô đành phải gác lại hợp đồng nhiều ngàn đô ở xứ cờ hoa!
Một trong những chiêu "nổ" nữa được nhiều người nổi tiếng áp dụng là tung ra những phát ngôn gây sốc kiểu "không thèm lấy chồng việt", "đôi khi tôi coi thường đàn ông" hay tự lăn mình vào những scandal ồn ào xung quanh các đại gia, hoặc gây hấn với đông nghiệp...
Kế hoạch đưa live show Ngày hôm qua ra Hà Nội của Lam Trường cũng... "lặn mất tăm"
Chẩn bệnh "nổ"
Nguyên nhân và mục tiêu của bệnh "nổ" thì mỗi người mỗi kiểu. "Nổ" để thể hiện cá tính của một..."ngôi sao", "nổ" để che đi khiếm khuyết, "nổ để được lên báo-con đường ngắn nhất để được "vua biết mặt, chúa biết tên" rồi sau đó là kiếm được những hợp đồng béo bở... và cũng có dạng "nổ thuê" để kiếm cơm.
"Nổ" dường như đang trở thành một nhu cầu thiết yếu của một số nghệ sĩ - những người đang muốn được công luận quan tâm bằng mọi giá. Nhưng trong một thế giới "phẳng" và dân trí ngày càng cao như hiện nay thì chỉ có những nghệ sỹ kém hiểu biết mới đủ tự tin để diễn món "võ mồm" của mình mà thôi.
Đừng nghĩ nổ là vô hại khi nó thủ tiêu lòng tự trọng của người nghệ sỹ và giết chết niềm tin của công chúng đến mức đã hình thành những câu cửa miệng kiểu: Đừng nghe những nghệ sĩ/ ca sĩ/ diễn viên/ người mẫu... nói!