Thủ thành của Milan mới đây đã bị UEFA cấm thi đấu 2 trận trong khuôn khổ vòng bảng Champions League vì hành động “ăn vạ” trắng trợn trong trận thua bẽ bàng 1-2 trước Celtic. Tuy nhiên, đội bóng của Scotland cũng phải chịu phạt 25.000 bảng vì đã không đảm bảo được an ninh trên sân.
Lúc đầu các khán giả ai cũng lo lắng cho Dida và phẫn nộ với hành động quá khích của CĐV Celtic nhưng sau khi xem lại pha quay chậm, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Thực ra pha chạm tay vào người Dida của anh chàng CĐV kia chỉ như gió thoảng qua vậy mà Dida đã đổ gục xuống như một đấu sĩ bị dính cú knock-out. Chính vì hành động “ăn vạ” trắng trợn này mà Dida sau đó đã bị UEFA truy cứu để xử phạt.
Và hình phạt dành cho thủ môn Brazil sẽ là 2 trận ngồi chơi xơi nước trên khán đài trong các loạt đấu tiếp theo của Milan tại vòng bảng Champions League. Cụ thể Dida sẽ không thể góp mặt trong cả hai lượt trận của Milan với đối thủ Shakhtar Donetsk.
Một thành viên của UEFA tuyên bố: “Dida sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Rõ ràng cậu ta đã có một cách xử sự không đẹp chút nào. Bóng đá là một môn thể thao được nhiều người yêu mến nhất và mỗi cầu thủ chuyên nghiệp cần biết cách thể hiện đúng mực: Tính trung thực, tinh thần thượng võ và niềm tin”.
Cùng với việc xử phạt Dida, UEFA cũng yêu cầu Celtic phải nộp phạt 25.000 bảng vì đã không đảm bảo được an ninh cho trận đấu. Trong khi đó, anh chàng Robert McHendry - người đã “tấn công” Dida cũng phải chịu một án phạt nặng nề là không được đến sân cổ vũ đội nhà trong suốt phần đời còn lại.