Cây hài Tự Long và Thành Trung đã được mời làm đội trưởng của 2 đội chơi trong gameshow mới "Tôi yêu thể thao". Nhảy sang một lĩnh vực tưởng như "lệch pha" nhưng Tự Long dí dỏm cho biết: "Tự Long rất tự tin. Mình tự tin là mình có thể làm được và có lòng tự tin thì mình mới có thể làm được. Còn tự tin đến mức nào thì đấy lại là chuyện khác và làm được đến đâu thì mình trả lời ngay lập tức là: "Em chưa biết".
Thể thao là lĩnh vực Tự Long yêu thích từ rất lâu rồi nhưng mà sự yêu thích và kiến thức thể thao của Tự Long chỉ ở góc độ mình biết thôi chứ chưa hiểu sâu lắm. Nhưng về cơ bản là biết!
"Tôi yêu thể thao" là chương trình đòi hỏi kiến thức rất là rộng. Tuy nhiên khi làm chương trình này, chúng tôi có được những gợi ý, cố vấn từ những người làm chương trình để có tầm nhìn nhất định cho chương trình. Những buổi ghi hình vừa rồi là những buổi ghi hình đầu tiên của chương trình và của Tự Long ở vai trò mới này nên không thể tránh khỏi những khó khăn, những cái cần rút kinh nghiệm, những cái cần học hỏi thêm. Nhưng Tự Long hứa sẽ cố gắng...
Anh tự tin khi "chèo lái" cả đội ở lĩnh vực này chứ?
Có chứ sao lại không. Tự Long rất tự tin. Mình tự tin là mình có thể làm được và có lòng tự tin thì mình mới có thể làm được. Còn tự tin đến mức nào thì đấy lại là chuyện khác và làm được đến đâu thì mình trả lời ngay lập tức là: "Em chưa biết".
Để hoàn thành tốt vai trò của đội trưởng - linh hồn của đội chơi, người "lèo lái" con thuyền của cả đội - anh phải chuẩn bị những gì trước khi "xuất quân"?
Trước khi "xuất quân", Tự Long tìm hiểu thêm những lĩnh vực mà mình chưa biết ví dụ như những Giải đua công thức 1, Golf... - những cái mà từ xưa đến giờ mình được xem ít nhất.
Nếu như bóng đá được các báo đưa tin hằng ngày, báo nào cũng có thì những môn thể thao này lại rất ít. Chỉ có những số, những tay đua tiêu biểu người ta mới nói thôi còn những giải đua, những thể lệ của nó thì rất ít. Hơn nữa đó không phải là môn thể thao mình yêu thích, đam mê nên không thể có những lượng kiến thức nhất định được vì vậy trước khi bước vào cuộc chơi bắt buộc phải tham khảo thêm, phải đọc thêm.
Những môn thể thao nào là môn "tủ" của anh?
Tự Long thích bóng đá và cầu lông. Đó cũng là hai môn mà Tự Long có vốn kiến thức khá khẩm nhất...
Chất hài có hỗ trợ anh nhiều trong khi tham gia gameshow?
Khi tham gia trò chơi này nó đời thường hơn trên sân khấu. Cảm xúc ở trong cuộc chơi là cảm xúc thật, mình bị cuốn vào cuộc chơi, đôi lúc mình bị say theo, cuốn theo. Ví dụ như bấm chuông trả lời cũng kích thích lắm chứ, lúc đó có cảm giác thật khó tả vừa hồi hộp, vừa run, vừa mừng... Khi đó không phải là diễn viên nữa rồi, mình là người chơi.
Ngoài ra những lúc rảnh rang để suy nghĩ năng khiếu hài hước của mình sẽ giúp mình tán với mọi người cho không khí vui vẻ hoặc là mình có những cử chỉ, lời nói dí dỏm chọc cười mọi người. Nhưng cái gì cũng dừng lại ở chừng mực, cũng không nên tách rời mọi người quá nếu không mình sẽ bị "bật" ra...
Là một đội trưởng, cảm giác của anh như thế nào khi ở những "trận đấu" đầu tiên, đội của anh dẫn dắt hầu như đều để đội bạn dẫn trước?
Trong cuộc thi người thắng người thua là chuyện bình thường, thua 16 hay 20 không quan trọng, quan trọng là mọi người được vui và biết được những điều mình chưa biết. Trong cuộc thi điểm số không có vấn đề gì cả. Thua là thua như thế nào? Thua mà vui, thua mà hiểu nhiều... (cười).
Anh có bí quyết gì truyền lại cho những người đang ấp ủ ước mơ trở thành "vận động viên" của "Tôi yêu thể thao"?
Bí quyết cho những người thi sau là nếu muốn thi tốt thì cứ gặp Tự Long... (cười)
- Cảm ơn anh!