Đinh Văn Lương: Hát bằng cả tình cảm và con tim thợ mỏ

Tại đêm chung kết xếp hạng Giọng hát hay trên sóng phát thanh truyền hình Quảng Ninh lần thứ XI-2009 vừa qua, anh công nhân trẻ Đinh Văn Lương của Công ty Tuyển than Hòn Gai - TKV là một trong hai thí sinh xuất sắc giành giải Nhất và chiếm trọn cảm tình của khán giả với giọng ca khoẻ khoắn, ấm áp và phong thái biểu diễn giản dị, tự nhiên...

Lương sinh ra và lớn lên trên quê hương  Tiền Hải - Thái Bình. Miền đất lúa đẹp như giải lụa nằm giữa hai con sông Trà Lý và sông Hồng đã nuôi dưỡng Lương, đặc biệt tiếng hát ngọt ngào của mẹ đã nhen dần trong Lương niềm say mê ca hát ngay từ thuở nhỏ. Trong những buổi làm đồng giúp bố mẹ hay những giờ sinh hoạt văn nghệ ở lớp, trường, Lương hát rất hồn nhiên, say sưa, cứ thế, theo năm tháng, cậu lớn lên, giọng hát cũng ngày càng hay hơn. Sau khi tốt nghiệp PTTH, năm 2003 Lương tham gia quân ngũ, thuộc binh chủng Phòng không không quân (PKKQ). Có năng khiếu ca hát, Lương từng giành Huy chương Vàng tại Hội thi giọng hát hay quân chủng PKKQ. Hoàn thành nghĩa vụ, Lương theo học nghề sửa chữa cơ điện tại trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm - Quảng Ninh và tốt nghiệp loại giỏi, đạt trình độ bậc thợ 3/7. Vốn mang trong mình niềm đam mê ca hát ngay khi còn học nghề cho đến nay, càng ngày Lương càng thấy gắn bó với đất mỏ Quảng Ninh, nơi người dân rất yêu văn nghệ và có nhiều giọng hát hay. Vì thế Lương đã cố gắng luyện tập và đăng ký tham gia cuộc thi hát ca khúc về Bác Hồ do Sở Văn hoá - Thông tin Quảng Ninh tổ chức năm 2007, tham gia các hội diễn nghệ thuật quần chúng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2006, 2008, và đều giành được huy chương Vàng. Cuối năm 2008, được Công ty Tuyển than Hòn Gai - TKV tiếp nhận vào làm việc, Lương có thêm điều kiện rèn luyện tay nghề cũng như giọng hát. Chăm chỉ, chịu khó, đầy nhiệt tình, năng nổ, Lương luôn hoàn thành tốt công việc được giao, đồng thời là “giọng ca vàng”, hạt nhân văn nghệ của Công ty. Yêu ngành Than, yêu ca hát, mong muốn giọng hát của mình ngày càng hay hơn để phục vụ vùng than, Lương đăng ký dự thi Giọng hát hay trên sóng phát thanh truyền hình Quảng Ninh lần thứ XI-2009. Được Công ty ủng hộ tạo điều kiện, Lương đã nỗ lực khổ luyện dưới sự giúp đỡ tận tình về chuyên môn của cô giáo Bích Hoà. Và tối 14-9-2009 vừa qua, trên sân khấu Cung Văn hoá Lao động Việt - Nhật, anh công nhân Tuyển than Hòn Gai Đinh Văn Lương đã vượt qua gần 50 thí sinh ở vòng chung kết, giành giải Nhất Giọng hát hay trên sóng PT-TH Quảng Ninh lần thứ XI một cách thuyết phục. Được hỏi vì sao còn trẻ mà hát chững chạc thế, Lương cười: Quân đội đã cho Lương môi trường để vào đời, Công ty Tuyển than Hòn Gai đã cho Lương cơ hội được thể hiện. Hiện nay cả hai vợ chồng Lương đều làm trong ngành Than, là ngành có phong trào văn hoá văn nghệ rất sôi nổi. Lương đã làm việc với tinh thần thợ mỏ và hát cũng bằng cả tình cảm và con tim người thợ mỏ.

Hy vọng Đinh Văn Lương sẽ tiếp tục khẳng định giọng hát của mình và ghi dấu ấn thật đậm nét trong các cuộc thi tiếp theo!

Cùng chuyên mục