Mỗi khi mùa xuân về có lẽ trong lòng mỗi chúng ta ai cũng mong được đoàn tụ gia đình. Còn đối với những người sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, mỗi khi những cánh hoa đào nở cũng là lúc họ nghĩ về hoàn cảnh của mình. Nhưng với tình cảm, sự sẻ chia của các cấp, ngành, cán bộ Trung tâm và những người bạn cùng hoàn cảnh đã giúp họ dịu bớt nỗi cô đơn mỗi khi Tết đến, xuân về.
Mái ấm tình thương
Các thành viên sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đang chăm sóc vườn rau.
Đây là lần thứ ba tôi trở lại thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (phường Nam Khê, TX Uông Bí). Khác hẳn với những lần trước, ấn tượng lần này tôi đến Trung tâm đó là sự bận rộn, hối hả của những công nhân xây dựng đang thi công con đường dài hơn 100m từ quốc lộ 18A vào cổng Trung tâm. Đi tiếp vào khuôn viên của Trung tâm, không khí dường như càng sôi động hơn khi các dãy nhà dành cho thành viên của Trung tâm đang được khẩn trương xây dựng. Trung tâm được thành lập năm 1959, hiện đang chăm sóc, quản lý, điều trị, phục hồi chức năng 70 người là những người già cô đơn, thương, bệnh binh, vợ, mẹ liệt sỹ cô đơn, trẻ em nhiễm chất độc da cam. Mỗi người vào Trung tâm đều có những hoàn cảnh khác nhau nhưng họ có một điểm chung đó là không có gia đình để sum vầy. Dẫn chúng tôi tham quan một vòng Trung tâm, đồng chí Đoàn Thiết Dũng, Giám đốc Trung tâm cho biết: ''Được sự quan tâm của tỉnh đầu tư trên 7 tỷ đồng, Trung tâm đã triển khai xây dựng 28 phòng ở, một nhà ăn, một nhà sinh hoạt chung cho những thành viên sống tại đây. Hiện nay đã hoàn thành xong một dãy nhà với 7 phòng ở, nhà ăn và nhà sinh hoạt chung''.
Ngắm nhìn khuôn viên của Trung tâm tôi nhận thấy nơi đây một không khí thoáng đạt, thanh bình và ấm áp với những hàng nhãn được trồng thẳng tắp đang đua những mầm non xanh biếc, những cụ già đang cần mẫn nhổ những đám cỏ dại, đằng xa là một nhóm người đang chăm sóc những ruộng rau xanh rì đang thì phát triển. ở đây ngày nào cũng vậy, mọi người dậy từ rất sớm để tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa, nhổ cỏ, tưới rau. Hầu hết mọi người đều thích công việc này bởi đây cũng là một trong những cách giúp họ rèn luyện sức khoẻ, hơn thế những đối tượng ở đây còn tập trung chăm sóc những ruộng rau sao cho xanh tốt, vừa để phục vụ cho bữa ăn hàng ngày vừa để bán gây quỹ sinh hoạt. Đi thăm phòng nào trong Trung tâm cũng thấy không khí Tết, sắc xuân tràn ngập. Phòng nào phòng nấy từ những vật dụng nhỏ nhất đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, trên tường được trang trí những tranh, lịch mới và những pa-nô “Chúc mừng năm mới!”, ''Năm mới thắng lợi mới... Đồng chí Đoàn Thiết Dũng cho biết thêm: Nếu như những năm trước hầu hết mọi thứ phục vụ cho ngày Tết phải mua ngoài chợ thì năm nay Trung tâm đã trồng nhiều loại rau xanh, nuôi được 11 con lợn, 50 con ngan, trên 100 con gà và nhiều cá tươi. Ngoài ra Trung tâm còn nuôi 10 đôi thỏ, 5 đàn ong, 10 đôi chim bồ câu... để bồi dưỡng cho các thành viên lúc ốm đau. Ngoài những thứ tự cung tự cấp thì đến 30 Tết thịt mỡ, bánh chưng, dưa hành, bánh kẹo... có đủ. Ngoài chế độ của Nhà nước, trong những ngày Tết, Trung tâm cũng trích quỹ mua thêm nhiều thứ với mong muốn mọi người ở đây sẽ có một cái Tết như mọi nhà”.
Tết ấm
Hiện tại Trung tâm có 16 cán bộ, trong những ngày Tết, Trung tâm phân công 8 cán bộ túc trực để theo dõi, chăm sóc các thành viên. Trung tâm có 70 thành viên, trong đó có 25 người bị liệt và tâm thần mãn tính. Đây là những người khá phức tạp cần có sự quản lý, chăm sóc, điều trị đa dạng. Không những thế, nhiều người bị liệt, ăn uống, vệ sinh tại chỗ nên đòi hỏi những cán bộ ở đây phải đầu tư thời gian, công sức và cảm thông sâu sắc với bệnh nhân. Ở đây, tôi được nghe rất nhiều tâm sự của mọi người. Có người gắn bó với Trung tâm gần 50 năm, có người chỉ mới vào Trung tâm được vài tháng nhưng họ đều rất gắn bó và coi Trung tâm là một ngôi nhà lớn của mình mà ở đó có những thành viên là những cán bộ tận tình, chu đáo và những anh, chị, em cùng hoàn cảnh luôn bên cạnh sẻ chia; động viên nhau sống khoẻ, sống có ích. Bà Tạ Thị Mụ quê ở Hoành Bồ năm nay 75 tuổi, bị mù hai mắt từ khi lên 2 tuổi. Tính đến nay bà Mụ đã sống ở Trung tâm 44 năm. Bà Mụ nói: ''Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước rất nhiều vì đã có nhiều quan tâm, hỗ trợ cho cuộc sống những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi. Đối với chúng tôi, có được cuộc sống hôm nay là ý nghĩa lắm rồi''. Ông Phạm Viết Chấn 74 tuổi, vào Trung tâm được 3 năm rồi. Theo các cán bộ Trung tâm, ông Chấn là người rất nhiệt tình trong mọi hoạt động, hiện ông là tổ trưởng tổ trồng rau tại Trung tâm. Ông Chấn tâm sự: ''Trước đây khi chưa vào Trung tâm tôi sống một mình tại tổ 2, phường Hà Lầm (TP Hạ Long), cuộc sống đơn độc thật buồn tẻ và khó khăn lắm. Khi vào Trung tâm, được sống trong tình cảm chân thành của các cán bộ và những người cùng cảnh ngộ, tôi thấy cuộc sống bớt đi nỗi cô quạnh''.
Khi tôi đến thăm những thành viên bị liệt, tâm thần mãn tính, trẻ em nhiễm chất độc da cam đúng lúc họ đang chuẩn bị bữa ăn trưa. Chị Nguyễn Thị Cúc cán bộ chăm sóc nhóm thành viên này cho biết: ''Chăm sóc người bình thường đã khó, chăm sóc người bị bệnh tâm thần càng khó hơn. Hầu hết những người bệnh tâm thần mãn tính đều rất mặc cảm, tự ti và luôn né tránh sự quan tâm chăm sóc của cán bộ. Mỗi lần lên cơn kích động là họ đập phá đồ đạc, la hét dữ dội, thậm chí còn chửi, đuổi đánh cán bộ''. Công việc hàng ngày cũng như bao chị em khác trong Trung tâm là theo dõi, chăm sóc cho đối tượng tâm thần mãn tính và chính chị Cúc cũng không lý giải nổi vì sao chị lại gắn bó nhiều năm nay với người bệnh, lúc đầu chỉ là trách nhiệm, dần dần là sự gắn bó như ruột thịt với từng người. Nhiều lúc bệnh nhân lên cơn cũng thấy sợ nhưng rồi chị vẫn kiên trì thuyết phục, nhẹ nhàng chăm sóc cho bệnh nhân. Nhìn những đối tượng được các cán bộ chăm sóc cẩn thận từng thìa cơm, chén nước tôi hiểu đó là những công việc đòi hỏi không chỉ là sự nhiệt tâm của người có lòng yêu nghề mà còn có cả sự cảm thông sâu sắc mới làm được như vậy.
Dẫn tôi đến tham quan nhà sinh hoạt chung vừa được xây mới, đồng chí Giám đốc Trung tâm cho biết: Đêm 30 Tết, tất cả mọi người sẽ tập trung tại đây để đón giao thừa. Đã trở thành thông lệ, khi thời khắc giao thừa đến lãnh đạo Trung tâm sẽ “lì xì” cho từng người và chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui.
Để mọi thành viên có một cái Tết vui vẻ, ý nghĩa, trong 3 ngày Tết Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí như: thi cờ vua, cờ tướng, bịt mắt ném bóng... Những hoạt động này thực sự mang lại nhiều niềm vui cho mọi người cùng hoà chung niềm vui, phấn khởi đón mừng xuân mới an khang, thịnh vượng của cả nước.