Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia I-ta-li-a, Rô-béc-tô Đô-na-đô-ni, vừa thú nhận ông đã định từ chức trước kết quả thi đấu nghèo nàn mới đây của các nhà đương kim vô địch thế giới tại các trận đấu giao hữu và vòng loại EURO 2008.
Nhà cầm quân của "Azzurri" tuyên bố ông đã nghĩ đến việc từ chức, nhưng trước mắt ông cần tập trung cho trận đấu vào cuối tuần này gặp đội tuyển U-cra-i-na, một trận đấu mà theo ông, các cầu thủ cần dồn hết sức lực và sự tập trung để chiến thắng, nhất là sau thất bại của các "chiến binh La Mã" trước "Gà trống Gô-loa" (đội tuyển Pháp) tại vòng loại EURO 2008 vừa qua.
Đô-na-đô-ni hy vọng các cổ động viên I-ta-li-a không quay lưng lại với đội tuyển trước việc thủ quân Phran-xét-xcô Tô-ti vì nhiều lý do khác nhau đã không tham gia đội tuyển, đồng thời giải thích việc Ca-xa-nô vắng mặt trong trận sắp tới vì lý do sức khoẻ chứ không phải vì sợ các cổ động viên phản ứng trước việc Ca-xa-nô bỏ câu lạc bộ AS Rô-ma sang đầu quân cho câu lạc bộ Rê-an Ma-đrít của Tây Ban Nha.
HLV Đô-na-đô-ni khẳng định mặc dù đội tuyển quốc gia I-ta-li-a chưa đạt phong độ tốt nhất như hồi đoạt chức vô địch World Cup 2006 ở Đức nhưng tình hình đã tốt hơn so với các đây một tháng và các trận đấu sắp tới trước U-cra-i-na và Gru-di-a có ý nghĩa sống còn với đoàn quân Thiên thanh.