Đô thị... bụi!

Nếu để ý, bạn sẽ thấy dọc các tuyến đường nội thị Uông Bí có khá nhiều những biểu ngữ được căng dọc các dãy phố, kiểu như: ''Quyết tâm xây dựng một đô thị xanh, sạch, đẹp” v.v... Thế nhưng, hơi trái với điều đó, môi trường ở Uông Bí lại đang là vấn đề nan giải. Dọc tuyến đường ở khu vực ngã năm, cột Đồng Hồ, phường Quang Trung v.v... bụi vẫn tung mù mịt...

Đô thị... bụi! ảnh 1

Chị Hà, chủ quán nước gần đó, cho biết: ''- Anh xem, đoạn đường gồ ghề toàn đất với đá này mà một ngày có hàng trăm chiếc xe tải lớn, nhỏ chạy qua thì sao chịu đựng nổi. Thậm chí, có người đi xe máy vì bụi mù không nhìn rõ đường đã xảy ra tai nạn...''. Tận mắt chứng kiến những chiếc xe tải chạy qua làm bụi cuốn theo và tung lên mù mịt, chúng tôi hiểu nỗi bức xúc của chị Hà cũng như bà con dân phố quanh đây khi cứ phải đeo khẩu trang kín mít như thế này.

Đô thị... bụi! ảnh 2

Thiết nghĩ, Uông Bí vừa được công nhận là đô thị loại 3 mà để tình trạng bụi ngay giữa trung tâm thị xã như thế này thì thật là điều khó chấp nhận. Liệu các cơ quan quản lý đô thị Uông Bí có giải pháp gì chưa để Uông Bí không bị mang tiếng là đô thị...bụi!