10 giờ 20 phút sáng 23-5, Trần Thị Hạ, cô gái Việt Nam lưu lạc 18 năm ở Trung Quốc đã nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái để trở về Việt Nam cùng chồng và hai phóng viên người Trung Quốc.
Sau 18 năm lưu lạc, Trần Thị Hạ đã được đoàn tụ cùng gia đình (trong ảnh bà Nguyễn Thị Xuân, đón con gái tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái)
Trần Thị Hạ sinh năm 1978, tên thật là Nguyễn Thị Hạ, quê quán tại thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Năm 1990, khi mới 12 tuổi, Hạ đã bị bắt cóc sang Trung Quốc và bán cho một người đàn ông lớn tuổi. Đến năm 1995, Hạ lấy chồng và sinh sống tại huyện Tấn Giang, thuộc thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Trong thời gian lưu lạc ở Trung Quốc, Trần Thị Hạ luôn khao khát được trở về thăm gia đình ở Việt Nam. Qua thông tin "tôi muốn về VN với cha mẹ, xin mọi người hãy giúp tôi" được khởi đăng trên Báo Đông Nam Buổi Sáng (Trung Quốc), thông tin về Hạ đã được một người Việt Nam đang làm việc tại Triết Giang (Trung Quốc) biết cung cấp cho Báo Tuổi Trẻ. Những thông tin về Hạ liên tục được đăng tải trên Báo Tuổi Trẻ đã được các cơ quan chức năng biết đến trường hợp của cô và giúp đỡ tạo điều kiện để cô cơ hội có được những thủ tục hợp pháp để về thăm lại gia đình sau 18 năm lưu lạc.