11h ngày 22-11, giá xăng, dầu đều nhất loạt tăng lên. Cụ thể: Giá xăng 13.000 đ/lít (tăng 1.700 đồng/lít), dầu hoả 10.200 đồng/lít (tăng 1.600 đồng/lít), dầu mazut 10.200 đồng/lít (tăng 1.500 đồng/lít).
Giầy dép, một trong những mặt hàng được đánh giá là tăng giá nhanh nhất trong thời gian vừa qua.
Trái với thị trường dịch vụ vận tải khách đang phải kìm thì thị trường tiêu dùng hiện nay lại được đánh giá là “quá nóng”. Các doanh nghiệp kinh doanh từ bán buôn đến bán lẻ đều đã rục rịch chuẩn bị cho kế hoạch tăng giá các sản phẩm của mình. Tăng giá nhanh nhất vẫn là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu tiêu dùng hàng ngày. Giá các loại mặt hàng này hiện nay đã tăng 10-15% so với 3 tháng trước. Cá biệt mặt hàng dầu ăn tăng hơn 30%. Trong tình trạng giá cả các mặt hàng liên tiếp leo thang, lo lắng nhất vẫn là các bà nội trợ. Đặc biệt đối với những gia đình có mức thu nhập thấp thì việc tăng giá xăng, dầu như hiện nay đã khiến cho người dân rất lo lắng. Bác Nguyễn Minh Hoà (Yên Đức, Đông Triều) than thở: Mỗi lần nghe thông tin trên báo, đài về việc tăng giá xăng, dầu gia đình tôi đều hết sức quan tâm. Bởi vì giá xăng tăng thì giá cả tiêu dùng lại tăng theo. Khoản lương hưu của hai vợ chồng chỉ vỏn vẹn 2 triệu đồng mà giá cứ tăng vùn vụt thế này làm sao bảo đảm các khoản chi tiêu trong gia đình. Trước đây, trung bình một ngày tiền thức ăn của gia đình chỉ khoảng 30.000 đồng mà vẫn có đầy đủ thịt, cá nhưng với số tiền đó bây giờ chẳng mua được gì ra hồn. Một mớ rau cải ngồng cũng có giá 4.000-5.000 đồng; thịt lợn mông trước đây 35.000 đồng/kg nay tăng lên 50.000 đồng/kg, đến cả bột canh, mì chính cũng tăng. Đi chợ mà cảm tưởng như bị “móc túi” vậy. Ngay cả đối với các gia đình công chức, lương tháng trên dưới 4 triệu đồng cũng không thoát khỏi nỗi lo tăng giá. Chị Đỗ Hường Nga (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) cho biết: Sau các lần điều chỉnh giá xăng dầu trước, giá các mặt hàng khác sau đó cũng tăng theo khá nhanh. Vậy mà mức lương công chức của hai vợ chồng tôi có tăng thêm đâu. Lương tháng 2 vợ chồng cộng mọi khoản được hơn 4 triệu thì đã mất gần 1,5 triệu đồng chi phí học hành cho 2 con nhỏ. Hiện nay giá cứ tăng mãi thế này thật chẳng biết làm sao. Đành phải tính toán chi li các khoản chi dùng trong gia đình mới mong không “thiếu trước, hụt sau”. Mong rằng Nhà nước sớm có biện pháp điều hoà giá hợp lý cho người dân chúng tôi bớt lo lắng.
Xăng, dầu tăng giá, các sản phẩm may mặc, giầy dép cũng trên “đà” tăng giá theo. Chị Hoàng Thu Vân, kinh doanh giầy dép (đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long) cho biết: Bình thường dịp giáp Tết, sức mua của khách hàng rất lớn nên giá các sản phẩm giầy dép đã tăng hơn so với trước đó 2, 3 tháng đến 20% rồi. Nay cộng thêm chi phí phát sinh do vận chuyển hàng hoá nên cửa hàng buộc phải tăng giá sản phẩm. Nếu như trước đây nhập hàng, tổng chi phí cho vận tải chúng tôi chỉ mất khoảng 250.000 đồng/lần thì nay đã tăng lên hơn 300.000 đồng/lần vận tải. Nếu không tăng làm sao “bù chi” được. Người thông cảm cho thì mừng, không thì cũng đành chịu vì thực sự đây là tình trạng chung của các nhà kinh doanh hiện nay.
Theo các chuyên gia thì thị trường giá trong nước hiện nay đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ thị trường giá thế giới, đặc biệt từ thị trường vàng và dầu lửa. Không chỉ ở Việt Nam mà hầu hết các quốc gia khác đều đang lâm vào hoàn cảnh giá tiêu dùng leo thang tương tự. Chính vì vậy, chừng nào giá thị trường thế giới còn tăng thì rất khó để thị trường giá trong nước giảm được nếu không muốn nói là sẽ còn tăng. Biện pháp tối ưu nhất cho người tiêu dùng vẫn là phải tính toán hợp lý mọi khoản chi tiêu trong gia đình.