Doanh nghiệp thuê xã hội đen hạ đối thủ?!

Chuyện lạ vừa xẩy ra trong quá trình làm thủ tục dự thầu ở Nghệ An: Trong lúc đăng kí mua hồ sơ dự thầu, anh Lê Quốc Lượng, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Xây dựng và Thương mại Hà Thành (Hà Tĩnh) đã bị một nhóm côn đồ hành hung chỉ vì lý do, anh này “dám” sờ đến những gói thầu béo bở...

Đánh phủ đầu để dằn mặt

Trong 3 ngày từ 6 - 8/2, Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 4 (ĐT&XDTL) đã tổ chức cho các nhà thầu có đủ năng lực trong cả nước tiến hành đăng kí mua hồ sơ dự thầu công trình xây dựng kênh Sông Sào (Nghĩa Đàn - Nghệ An). Công trình được chia thành 10 gói thầu nhỏ. Đã có khoảng trên 50 nhà thầu đến để đăng kí mua hồ sơ.

Doanh nghiệp thuê xã hội đen hạ đối thủ?! ảnh 1
Đám người lạ như thế này luôn túc trực trước cổng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Thủy lợi 4. Ảnh: Ngọc Bình

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp dự thầu, quá nhiều bất cập trong khâu tổ chức đã khiến họ phải méo mặt ra về trong bực tức. Vấn đề không phải là do năng lực tài chính bị hạn chế mà là do các gói thầu có thể đã được “cơ cấu” trước.

Chiều ngày 6/2, anh Lê Quang Lượng, cán bộ của Công ty Xây dựng và Thương mại Hà Thành trong lúc đăng kí mua hồ sơ đã bị một nhóm côn đồ đánh dằn mặt. Anh Lượng kể: "lúc 2 giờ chiều, anh lên tầng 2 của Ban quản lý ĐT&XDTL để đăng kí mua hố sơ dự thầu. Sau khi biết anh có ý định mua hồ sơ các gói thầu 13,14,15,19,20 thì có một kẻ mặc áo đen, đội mũ cối kéo anh ra ngoài và quát thẳng vào mặt: ”Mày muốn sống thì biến đi. Không được đăng kí mua các gói thầu đó. Chúng đã được cơ cấu trước rồi”.

Thấy vô lý, anh Lượng vẫn tiếp tục đòi lên thì liền bị một nhóm côn đồ nhảy vào đánh tới tấp. Hoảng sợ, anh chạy trốn vào nhà dân và gọi điện cho CS 113 để nhờ can thiệp.

Ngay sau khi nhận được thông tin của 113, công an phường Lê Mao, thành phố Vinh đã tiến hành lấy lời khai và nhanh chóng có biện pháp.

Doanh nghiệp thuê xã hội đen hạ đối thủ?! ảnh 2

Dũng "ngẫu" đang to nhỏ với đàn em? Ảnh: Hoành Sang

Thoát trận đòn chiều hôm trước, sang ngày 7/2, anh Lượng lại tiếp tục đến Ban quản lý để đăng kí mua hồ sơ dự thầu. Lúc này, vẫn gã thanh niên hôm qua ghé sát tai anh Lượng hăm doạ: “Mày vẫn dám vác xác đến đây à. Tối nay bảo vợ con mày đeo tang cho mày đi là vừa”. Lo sợ trước những lời hăm doạ của bọn con đồ anh lượng đành gọi điện xin Ban Giám đốc không mua hồ sơ dự thầu đợt này. 

Các gói thầu đã được “cơ cấu” trước?

13h ngày 8/2, theo chân một số doanh nghiệp đi đăng kí tham gia mua hồ sơ dự thầu, nhóm phóng viên chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh mà các doanh nghiệp mô tả là giống như trong phim!

Vừa bước chân đến cổng Ban quản lý, chúng tôi bắt gặp một nhóm thanh niên ăn mặc bụi bặm ngồi la liệt trước cổng vừa phì phèo thuốc lá, vừa chửa thề ầm ĩ để đánh tiếng. Thỉnh thoảng, một trong số chúng lại chạy lên tầng 2, nơi tổ chức đăng kí mua hồ sơ dự thầu.

Trong vai một doanh nghiệp muốn bằng mọi giá phải mua được gói thầu 13,14,15, tôi tiếp cận được K - một đàn em của đại ca Dũng “ngẫu”. K cho biết: “Ông anh điên à, mần răng mà mua được hồ sơ dự thầu nữa. Muộn rồi. Các gói thầu đã được phân phát hết rồi. Ông anh nói sớm may ra còn "cơ cấu" được”.

Doanh nghiệp thuê xã hội đen hạ đối thủ?! ảnh 3
Doanh nghiệp đứng ngồi la liệt trong phòng chờ đến lượt mua hồ sơ. Ảnh: Hoành Sang

Cũng theo K,: "một số gói thầu như đã có nguời “bao”. Đừng nói chi chuyện đấu thầu có được hay không, ngay cả chuyện đăng kí dự thầu cũng không được! Nếu như ai dám làm trái lệnh của anh Dũng “ngẫu” thì sẽ bị xử theo luật giang hồ.

14h, chúng tôi có mặt tại tầng 2, nơi các đơn vị đang chờ để đăng ký mua hồ dự thầu. Có khoảng hơn 50 doanh nghiệp đang chờ đến lượt mình. Ngay cạnh đó, mấy kẻ mới chỉ cách đó ít phút còn ngồi trước cổng cũng đã có mặt và chăm chú theo dõi. Gần như nhất cử nhất động của các nhà thầu đều không qua đựơc mắt chúng. Dũng “ngẫu” vẫn ngang nhiên đi vào phòng làm việc của Ban quản lý như người nhà!

Anh L, cán bộ của Công ty xây dựng Nam Thắng (124 - Phố Vĩnh Tuy- Hai Bà Trưng – Hà Nội) bức xúc: ”Chúng tôi có mặt ở đây từ sáng 6/2. Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy gọi vào mua hồ sơ dự thầu. Trong khi đó có một số doanh nghiệp thì vừa đến đã được gọi vào mua hồ sơ. Mới chỉ là mua hồ sơ mà còn thế này, không biết đến khi đấu thầu thì sẽ như thế nào?”.

Còn anh B. - Giám đốc Công ty kinh doanh, hỗ trợ và phát triển (301, đường Thành Công, quận Ba Đình) thì thở dài với vẻ ngao ngán: “Lúc mới đến, tôi nghe mọi người rỉ tai nhau rằng: không ai có thể thắng thầu được đâu, thú thật tôi không tin. Thế nhưng sau 3 ngày cố thủ ở đây, tôi mới biết đó là sự thật. Muốn mua được hồ sơ và thắng thầu thì phải “quan hệ”.

17h, lúc này, một số doanh nghiệp không đủ kiên nhẫn chờ đợi đã bỏ về. Một số ở lại thì ngồi ngáp dài. Đến cuối ngày, con số công ty được đăng kí mua hồ sơ dự thầu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.