Với Chiến thắng thuyết phục 2-1 trước đội tuyển Hà Nội trong trận đấu trên sân vận động Thái Bình chiều ngày 27-7, các cô gái Vùng mỏ đã làm nên điều bất ngờ khi lần đầu tiên đoạt chức vô địch tại giải bóng đá nữ quốc gia sau nhiều năm tham gia. Đây quả là món quà vô giá mà các cầu thủ nữ tặng cho người hâm mộ bóng đá Quảng Ninh...
Các cầu thủ nữ TKSVN xứng đáng với ngôi vô địch giải bóng đá nữ quốc gia 2007
Nhưng không được đánh giá cao có lẽ lại là thuận lợi cho đội bóng nữ Vùng mỏ bởi vì được đá với tâm lý thoải mái trước các đối thủ mạnh. HLV Lâm Ngọc Lập là người hiểu rõ được khả năng thi đấu của đội mình nên tổ chức thi đấu chặt chẽ từng trận. Mùa giải năm 2006, đội bóng đá nữ Quảng Ninh đã thi đấu không thành công và để tuột mất vị trí thứ 3 của giải, cũng là chiếc HCĐ của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V. Vì thế mùa giải 2007 là dịp để các cô gái lấy lại những gì đã mất. Không có sự bổ sung lực lượng nhiều như các đội bóng cùng tham gia giải nhưng TKSVN lại có các cầu thủ thi đấu dày dạn kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu tốt. Đặc biệt trong đội có nhiều cầu thủ từng thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia nên dễ hiểu được sở trường, sở đoản của từng đối thủ, Mai Lan vẫn là con ong cần mẫn dẫn dắt toàn bộ đội; cô luôn tung ra những đường chuyền sắc sảo cho Lê Thị Thu ghi bàn, tuyến giữa do cầu thủ này cầm trịch, điều phối bóng rất chắc chắn và ổn định. Nếu như tuyến giữa có Mai Lan thì hàng hậu vệ được sự chỉ đạo khá chắc chắn của cô gái xinh đẹp Bùi Tuyết đã bọc lót cho nhau khá tốt. Trận đấu với đội Hà Nội để quyết định vị trí vô địch của TKSVN trên sân vận động Thái Bình đã diễn ra khá quyết liệt. Với quyết tâm giành chức vô địch, đội bóng Vùng mỏ vào trận với đấu pháp hợp lý, chơi tỉnh táo trong cả tấn công lẫn phòng ngự, hoá giải hoàn toàn các đợt tấn công của các cô gái Thủ đô. Quyết tâm giành ngôi vô địch đã giúp cho các cô gái Vùng mỏ chơi ''ăn miếng trả miếng'' làm cho trận đấu trở nên quyết liệt. Đến phút thứ 34, cầu thủ Bùi Thị Phượng của TKSVN đã biến quyết tâm đó thành hiện thực bằng bàn thắng gọn gàng, mở tỷ số trận đấu. Nhưng niềm vui của các cầu thủ và BHL đội TKSVN không được lâu, chỉ 4 phút sau, các cô gái Hà Nội đã có câu trả lời bằng bàn thắng cân bằng tỷ số của cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Từ Thị Phụ. Hai đội kết thúc hiệp 1 với kết quả hoà 1-1.
Hiệp 2 diễn ra theo thế trận một chiều khi các cầu thủ nữ Vùng mỏ tỏ ra thi đấu chững chạc và lấn lướt hoàn toàn các cô gái Hà Nội. Trong một ngày đẹp trời và với phong độ thi đấu nổi trội, một lần nữa cô gái Bùi Thị Phượng lại bất ngờ ghi bàn, đưa TKSVN vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu! Các cô gái Vùng mỏ đã làm nên điều kỳ diệu: Vượt qua các đội bóng mạnh tại giải để lần đầu tiên đoạt chức vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia.