Đội kèn đồng xứ đạo Yên Trì vốn được thành lập từ nhiều năm trước. Ngày đầu khi mới ra đời, đội có 18 thành viên, là nhạc công được học qua trường thanh nhạc Hải Phòng.
Theo mọi người kể lại, nhiều nhạc công trong đội từng vang tiếng một thời. Đến nay nhiều nhạc công tuổi đã cao, họ truyền lại nghề cho lớp con cháu nối nghiệp cha ông, phục vụ tại địa phương.
Kế tục sự nghiệp của các bậc cao niên, những năm gần đây, biên chế của đội lên tới trên 20 người. Nhạc cụ của đội cả thảy có 13 chiếc kèn đồng và 3 trống (1 trống cái, 2 trống con). Hiện nay đội kèn đồng vẫn thổi những bài hát quen thuộc như Quốc ca, Vui được mùa v.v... Mỗi khi có sự kiện thời sự, chính trị quan trọng của địa phương, đội lại sẵn sàng phục vụ và đáp ứng kịp thời theo yêu cầu. Vào ngày lễ phục sinh, các thành viên của đội lại tập trung tại ngôi nhà giản dị của nhạc trưởng, trang phục chỉnh tề, tới nhà thờ thổi bản nhạc Mariatôruýt (Bít tông) vang dậy mừng Chúa sống lại. Từ các công việc phục vụ cho địa phương mang tính chất đối nội, đội kèn đồng còn khai thác tiềm năng làm dịch vụ mừng nhà mới, hội hè đình đám, việc hiếu trong làng, trong xã v.v... để lấy tiền trang trải mua sắm quần áo, tư trang, đồng phục và đầu tư kèn, trống loại hiện đại hơn...
Chính vì luôn nhiệt tình, phục vụ hết mình nên đội kèn đồng xứ đạo Hiệp Hòa rất được người dân nơi đây quí mến! Mỗi khi tiếng kèn cất lên, mọi người đều tâm niệm cần sống “tốt đời đẹp đạo - kính chúa yêu nước”. Từ các bậc cao niên đến trẻ nhỏ, ai cũng đều tâm đắc với đội kèn đồng. Các thành viên trong đội kèn đồng đều là nông dân chất phác, ngày lại ngày, mùa lại mùa cày cấy làm ra hạt thóc, củ khoai, đầm nuôi trồng thủy sản, sớm khuya bên bờ xôi ruộng mật, hay lênh đênh ngoài sông nước buông câu, chăng lưới săn bắt con tôm, cá theo con nước. Nhưng khi có công việc chỉ cần gọi điện là họ nhanh chóng trở về, có mặt kịp thời để cùng các thành viên khác trong đội đi làm nhiệm vụ.
Trong sự bình yên ở một làng quê Hiệp Hòa, nơi hầu hết người dân theo đạo Thiên Chúa giáo, cần mẫn xoay xỏa đủ các ngành nghề làm lụng xây dựng nông thôn đổi mới, thì tiếng kèn đồng như là một nét đẹp văn hoá thật đáng trân trọng.