Đời sống VHNT tỉnh nhà 6 tháng đầu năm chứng kiến khá nhiều những hoạt động đã diễn ra. Ấn tượng đọng lại cũng là không ít buồn, vui...
Ấn tượng đầu tiên khi bước sang năm mới là không khí phấn khởi từ lễ khai bút đầu xuân. Vốn gặp nhau cả năm rồi, nay ngay mùng 2 Tết khi không khí đón xuân còn đang rộn ràng như thế, triệu tập các văn nghệ sĩ tưởng như khó thành, vậy nhưng lễ khai bút đã thu hút đông đảo mọi người tham gia. Điều này cho thấy nhiệt tình vẫn nóng trong mỗi văn nghệ sĩ, khi khơi đúng mạch, nó sẽ cháy sáng. Dẫu vậy, cũng tiếc là đa phần chỉ văn nghệ sĩ Hạ Long tham gia cùng nhau được mà thôi.
Vẽ tranh trên đường phố trong Lễ hội Du lịch Hạ Long 2009 - Hoạt động thu hút nhiều hoạ sĩ của tỉnh tham gia.
Chuyện vui đầu năm còn nghe đâu ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần Châu về thăm quê hương đã gặp gỡ và quyết định tài trợ hàng năm cho triển lãm tranh của các hoạ sĩ làng tranh Yên Hưng. Tài danh của đất tranh vốn nổi tiếng từ lâu nay thêm sự hỗ trợ này hẳn sẽ có điều kiện để phát triển mạnh hơn(?). Cũng ngay từ cuộc gặp gỡ đầu xuân, ông Tuyển đã phát động các hoạ sĩ sáng tác để triển lãm tại đảo Tuần Châu nhằm quảng bá rộng rãi hơn nữa những giá trị nghệ thuật quê hương.
Bởi thế mà năm nay, làng tranh Yên Hưng mở tới 2 triển lãm mà chất lượng rất khá. Sức vẽ dồi dào, các hoạ sĩ lão làng đất tranh vẫn khẳng định được đẳng cấp của mình. Nét văn hoá dân gian trong tranh của nhiều tác giả đã thu hút người xem; như tranh vẽ về các lễ hội, trò chơi dân gian, những cảnh đồng quê nhuần nhị cho tới phong cách của mỹ thuật đương đại cũng xuất hiện trong thể nghiệm của nhiều hoạ sĩ. Có đến 3 thế hệ cùng vẽ tranh ở đất tranh này và đều khẳng định sự chững chạc riêng của mình. Sáng tạo, tìm tòi và rất gần với gu thẩm mỹ số đông khán giả là điều các cây cọ trẻ nơi đây đã làm được, mặc dù thực tế không phải ai cũng dễ dàng để tham gia cuộc chơi nghệ thuật lắm nhọc nhằn này. Cơm áo không đùa với khách thơ, hoạ sĩ làng tranh sống được bằng nghề không nhiều, bởi vậy mừng vì vẫn thấy tài năng toát lên ở tranh của họ thì cũng lại thấy chạnh lòng nuối tiếc. Nếu chuyên tâm theo đuổi nghệ thuật, hẳn nhiều trong số các cây cọ trẻ đó sẽ kế cận tốt lớp hoạ sỹ đàn anh của mình, và thậm chí còn vượt cao hơn. Liệu có cách nào để các lớp hoạ sĩ trẻ có nhiều cơ hội phát triển tài năng của mình đến độ chín?
Ai bảo các văn nghệ sĩ không ''thức thời''? Một dẫn chứng dễ thấy nhất là khi mà cuộc vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới bắt đầu nóng lên thì xu hướng sáng tác, đặc biệt là tranh và ảnh nở rộ mảng đề tài này. Nhiều tác giả mới cũng xông vào cày xới, chỉ có điều đỉnh cao thì vẫn chưa thấy xuất hiện. Bên cạnh đó, một nghệ sĩ vẫn bền bỉ chung thuỷ với Hạ Long xưa nay cũng mở triển lãm ảnh về đề tài này. Hạ Long - Thuyền và biển của NSNA Đỗ Kha rõ ràng là thành công. Bạn bè đến chia vui, chúc mừng đông chưa từng có. Phòng ảnh cũng xứng đáng để chiêm ngưỡng với nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, thể hiện sự nỗ lực, công phu chăm chút, chắt lọc, cả đời sống chết với ảnh nghệ thuật phong cảnh Vịnh Hạ Long của nghệ sĩ lão làng này. Vinh dự nữa là khi Hội NSNA Việt Nam xét thủ tục bảo trợ cho triển lãm đã đề nghị mua 3 bức của ông để lưu trữ ở cấp quốc gia. Còn sau triển lãm, nhiều người cũng tìm đến mua những bức ảnh mình yêu thích. Cả đời nỗ lực cho phim - máy, tâm huyết theo đuổi mảng ảnh phong cảnh Vịnh Hạ Long, nay công sức được bù đắp xứng đáng. Chỉ thấy băn khoăn một điều là nỗ lực của người nghệ sĩ này gần như chưa có được sự tiếp sức nào đáng kể ngoài gia đình ông. Nếu không, mảng ảnh giá trị này hẳn còn có sức đi xa hơn nữa(!).
Nhưng nói ''thức thời'' thì cũng chỉ ở một vài bộ môn, một vài lĩnh vực; còn khá đông văn nghệ sĩ vẫn chưa hoà nhập với trào lưu chung ấy! Cuộc thi ca khúc - nhiếp ảnh - báo chí về Vịnh Hạ Long do tỉnh phát động là một cuộc thi lớn nhưng lạ là chẳng mấy nghệ sĩ gửi tác phẩm tham gia; gần 2 năm trôi qua chỉ thu được vẻn vẹn 23 tác phẩm. Đây là điều thật đáng để suy nghĩ!
Cũng đáng suy nghĩ nữa là khi Lễ hội Du lịch Hạ Long 2009 diễn ra sôi động thì hoạt động văn nghệ cũng rất tưng bừng, nào là hoà nhạc trong hang Đầu Gỗ, triển lãm tranh phong cảnh Hạ Long, vẽ tranh trên đường phố... Nhiều nghệ sĩ là hội viên tích cực tham gia nhưng chỉ với tư cách cá nhân thôi, còn Hội VHNT Quảng Ninh thì... dửng dưng! Điều đó khiến nhiều người phải đặt câu hỏi: Vì sao?
VHNT Quảng Ninh vốn nổi tiếng bảo thủ, bởi vậy có những thử nghiệm mới hay cách làm táo bạo nào đó, thiết nghĩ là rất đáng mừng và nên khuyến khích. Đó là chuyện 5 hoạ sĩ đã tự góp kinh phí để đi thực tế sáng tác 10 ngày tại Sa Pa, Bắc Hà (Lào Cai). Xem tranh của họ, quả thật nhận ra các hoạ sĩ không chỉ thay đổi về đề tài mà còn giàu có về hoà sắc với những bước vượt mình đáng kể của mỗi người. Rồi không thể quên chuyến đi thực tế ra khu vực biên giới của gần chục tác giả thơ văn trẻ. Làm được điều này rõ ràng bước đầu đã thể hiện sự quan tâm tới đội ngũ sáng tác trẻ - vấn đề quan trọng vào hàng đầu của VHNT Quảng Ninh hôm nay.
Cuộc họp bàn nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng báo văn nghệ Hạ Long cũng là sự kiện đáng chú ý trong đời sống VHNT thời gian qua. Đề cập đến sự chững lại, đi xuống về chất lượng tờ báo, tân Tổng Biên tập Báo Hạ Long hẳn muốn làm ''cái gì đó để thay đổi'' theo hướng tích cực hơn chăng? Hy vọng là thế, bởi có thể thấy đội ngũ hội viên là phóng viên, cộng tác viên, và cũng là những độc giả yêu tờ báo nhất hiện nay, vẫn còn rất nặng lòng tâm huyết với tờ báo văn nghệ tỉnh nhà lắm. Mà bằng chứng là rất nhiều người tham dự cuộc họp đã bày tỏ sự quan tâm, trăn trở về tờ báo một cách rất thật, rất thẳng thẳn và cũng rất... sốt ruột!