Đội Than Quảng Ninh: Liệu có “cháy bỏng” mục tiêu thăng hạng?

Bàn thắng ở phút 13 của Sam-son (số 19) trong trận đấu thứ 26 của TQN trước An đô An Giang trên SVĐ An Giang ngày 21-8-2008 là một kết thúc đẹp mùa Giải hạng nhất quốc gia ANPHA PETRO 2008 của đội bóng Vùng mỏ.

Kết quả cả mùa giải, TQN thi đấu 26 trận có 9 trận thắng, 7 trận hoà và thua 10 trận, ghi được 34 bàn thắng, thủng lưới 32 bàn, được 36 điểm, xếp thứ 7 trong 14 đội dự giải. Một kết quả không tồi nhưng cũng chẳng thể gọi là xuất sắc mà chỉ ở mức ''thường thường bậc trung''... Nó đủ để TQN đạt mục tiêu trụ hạng nhằm chuẩn bị một cách toàn diện, cả về tinh thần lẫn vật chất, trước khi bước vào mùa giải 2009 với mục tiêu cao hơn là nhằm tới suất thăng hạng tham dự V.LEAGUE 2010. Thực ra cái lý của lãnh đạo TKV khi đặt ra mục tiêu trụ hạng cho TQN trong mùa giải vừa qua là phù hợp thực tế. Xét về lực lượng, nhiều người vẫn có nhận xét rằng cái ''chất Quảng Ninh'' của TQN còn quá mỏng manh. Trong đội hình chính mới có Anh Tuấn (số 5), Tuấn Anh (số 24), Xuân Quyết (số 18) và Bùi Văn Hiếu (số 8) là sinh ra, lớn lên tại Vùng mỏ. Ngoài ra chỉ còn Hoàng Phú Thành, một ''siêu dự bị'' nữa là hết. Nói cách khác, TQN là đội bóng của Than nhưng về một góc độ nào đó, lại hơi ít ''chất Than'', hơi ít ''chất thợ mỏ''... Và không phải vô cớ, cả mùa giải vừa qua, TQN có 13 trận đá trên sân nhà Cẩm Phả, thì lượt đi chỉ thắng được 5/7 trận, lượt về thắng 3/6 trận. Sân nhà mà không toàn thắng thì sân đối phương thua nhiều là tất nhiên (10 trận thua và 7 trận hoà). Có một vị lãnh đạo TKV đã nói: TQN phải chiến thắng bằng thực lực của mình; thực lực đó trước hết phải bắt đầu từ việc tạo ra được ''chất thợ mỏ''... Nhưng lực lượng trẻ của TQN, nguồn bổ sung lực lượng tại chỗ vẫn còn chưa hé lộ được những tài năng mới; các đội bóng đá trẻ của Quảng Ninh thời gian vừa qua đã ''trắng tay'' khi tham gia các giải trẻ 2008. Còn trên sân nhà Cẩm Phả thì đội TQN có những trận để thua mất mặt, cả trên sân cỏ và khán đài; (còn nhớ khán giả của sân Cẩm Phả đã có những biểu hiện chửi bới thô tục như thế nào khi TQN có trận thua ''khó hiểu'' trong Giải vừa qua...). Đây cũng là vấn đề đáng bàn về ''văn hoá thợ mỏ'' trong các fan hâm mộ TQN!

Một mùa bóng kết thúc, sẽ có tổng kết, khen thưởng, có người sẽ ra đi (nghe đâu cả cầu thủ nước ngoài đá hay nhất cho TQN trong mùa giải vừa qua cũng dứt áo ra đi). Lực lượng tại chỗ thì chưa đủ khoẻ, lực lượng ngoại binh (bao gồm cả cầu thủ nước ngoài và cầu thủ đến từ tỉnh ngoài), ai sẽ đem lại ''hưng phấn'' cho bước đường đi tới mục tiêu thăng hạng mùa bóng 2010 của TQN? Đây còn là bài toán chưa có lời giải! Và trên hết, điều đầu tiên cần có của một đội bóng là liệu mục tiêu thăng hạng có ''cháy bỏng'' hay không? Ngành TDTT Quảng Ninh và Liên đoàn Bóng đá Quảng Ninh có tiếng nói gì đây cho tương lai bóng đá Quảng Ninh ở đấu trường V.LEAGUE 2010?

Cùng chuyên mục