Trên con đường thảm nhựa quanh co, uốn lượn theo các sườn đồi, thoang thoảng hương chè, hương quế, chiếc xe U-oát của Ban CHQS huyện Hải Hà đưa chúng tôi tới xã vùng cao biên giới Quảng Đức (Hải Hà).
Quảng Đức nay đổi thay nhiều. Cuộc sống của bà con các dân tộc nơi đây tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cái đói, cái nghèo đã từng bước được đẩy lùi. Đồng chí Trưởng Chi Sáng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã dẫn chúng tôi tới thăm thôn Khe Lánh. Thôn hiện có 56 hộ dân kinh tế mới, trong đó 40 hộ dân quê ở xã Tân Đức, huyện Ba Vì (tỉnh Hà Tây cũ, nay là TP Hà Nội). Theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, bà con đã về đây xây dựng quê hương mới nơi biên cương của Tổ quốc. Những nương chè, rừng quế của bà con sau nhiều năm chăm sóc, nay đang lên xanh tốt, bước đầu đã cho thu hoạch. Bà con hiện rất yên tâm, phấn khởi xây dựng quê hương mới. Tại trụ sở UBND xã Quảng Đức, bên chén trà ngát hương thơm, đồng chí Đặng Phúc Văn, Chủ tịch UBND xã phấn khởi cho biết: Năm 2008, số hộ nghèo của xã giảm từ 55% xuống còn 45%, không còn hộ đói. Đường ô tô hiện đã vào được 11/16 thôn, bản, giúp cho việc đi lại và lưu thông hàng hoá được dễ dàng. Nhiều gia đình trong xã những năm trước đây còn gặp nhiều khó khăn, nay đã có bát ăn, bát để...
Bài toán về phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo của xã Quảng Đức đang tìm được lời giải. Đó là tăng vòng quay sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm của một xã miền núi, biên giới. Nhờ đó năng suất lúa 2 vụ của xã nay đã đạt gần 43 tạ/ha, sản lượng lương thực năm 2008 đạt 1.635 tấn. Hiện cả xã có đàn trâu gần 1.400 con, đàn lợn gần 1.800 con... Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, Quảng Đức đẩy mạnh thực hiện các chính sách về văn hoá - xã hội. Cả 3 cấp học của xã (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) có 45 lớp với gần 760 học sinh. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em được xã đặc biệt quan tâm. Trạm Y tế của xã đã đạt chuẩn quốc gia. Các thầy thuốc nơi đây phối hợp chặt chẽ với quân y của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng B27 và Đồn Biên phòng 19 tổ chức tốt việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân...
Thiếu tá Trưởng Quay Phóng, trợ lý dân quân Ban CHQS huyện Hải Hà, sinh ra và lớn lên trên quê hương Quảng Đức, nên địa bàn, phong tục của bà con trong xã anh thuộc như lòng bàn tay. Chúng tôi cùng anh tới thăm gia đình ông Tằng Phúc Sìn, Trưởng bản Mốc 13, xã Quảng Đức (Mốc 13 cũ, nay được thay thế bằng mốc 1345(2)). Năm nay ông đã 78 tuổi, nhưng vẫn còn minh mẫn và tráng kiện lắm. Ông được bà con các dân tộc nơi đây suy tôn là “cây đại thụ” nơi vùng cao biên giới. Cũng như bao gia đình người Dao ở bản Mốc 13, trong những năm qua, gia đình ông có nhiều niềm vui mới: Những vụ lúa bội thu; cây chè, cây quế ngày thêm xanh tốt; cuộc sống mới đang ngày một khởi sắc trên quê hương. Nhưng người trưởng bản này vẫn chưa thật sự yên tâm vì vẫn còn có những kẻ xấu xâm canh, chăn thả gia súc, khai thác lâm sản trái phép, vi phạm quy chế xuất nhập cảnh... làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của bản, làng. Ông tuyên truyền, vận động con, cháu và thanh niên trong bản tham gia lực lượng dân quân, cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự nơi biên cương...
Để giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, hàng năm Đảng uỷ xã có nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác QP-AN. Lực lượng dân quân xã, ngoài trung đội cơ động và chiến đấu tại chỗ, trong các thôn, bản đều đã xây dựng các tiểu đội dân quân làm nhiệm vụ chiến đấu, trị an hoạt động theo mô hình “Dân bàn, dân cử, dân chăm lo”, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ trật tự trị an nơi vùng cao biên giới.