Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Móng Cái) ngăn chặn kịp thời một vụ buôn bán phụ nữ qua biên giới

Hồi 18h30' ngày 22-12-2010, tại khu vực mốc 1367 thuộc khu Hồng Hà, phường Ninh Dương (TP Móng Cái), Đội tuần tra của Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Mỹ Linh (36 tuổi), quê ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đưa 3 phụ nữ vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

“Mẹ mìn” Nguyễn Mỹ Linh

“Mẹ mìn” Nguyễn Mỹ Linh

Qua đấu tranh, Linh khai nhận: Năm 2008, Linh buôn cá ở khu vực chợ Kiên Giang, tình cờ quen 1 người phụ nữ người miền Trung tên là Lan khoảng gần 50 tuổi. Hai người cho nhau số điện thoại để liên lạc. Đầu tháng 12-2010, gặp lại Linh, Lan đã đặt vấn đề với Linh tìm cho phụ nữ đưa sang Trung Quốc, Lan sẽ trả toàn bộ chi phí tàu xe đi lại và trả 5 triệu tiền công. Lan còn hứa cho thêm Linh 5 triệu đồng.

Ngay sau đó, Linh rủ Phạm Thị D (20 tuổi) quê ở xã An Biên, huyện Châu Thành (Đồng Nai) là bạn quen của Linh và nói đi lấy quần áo ở Nha Trang về Kiên Giang bán, toàn bộ vốn liếng do Linh lo, tiền lời sẽ chia nhau. D đồng ý. Trước khi đi, Linh bảo D tìm thêm cho Linh 2 người nữa để Linh đưa lên Nha Trang bán cà phê cho người quen, lương tháng khoảng 3 triệu đồng.

D đã rủ 2 chị em ruột là S (21 tuổi) và P (19 tuổi) người Khơ-me, quê ở xã Định An, huyện Gò Quao (Kiên Giang) là bạn của D cùng là công nhân làm việc tại Công ty Thuỷ sản Kiên Cường (Tiền Giang) cùng đi. Sáng ngày 19-12-2010, D đưa Linh xuống gặp gia đình S và P nói là đưa 2 em lên Nha Trang bán cà phê cho người quen của Linh với mức lương 3 triệu đồng/tháng nên gia đình đã đồng ý. Sau đó, Linh đưa cả 3 người đón xe khách lên Sài Gòn và nghỉ trọ tại đây.

Sáng ngày 20-12, Linh đón xe đưa ba cô gái đi thẳng ra Hà Nội. Đến bến xe Giáp Bát khoảng 2 giờ đêm ngày 22-12-2010, cả 4 người vào thuê nhà nghỉ sau chặng đường dài.

Sáng cùng ngày, Lan điện cho Linh bảo bắt xe ra Móng Cái rồi điện cho 1 người đàn ông tên Long (không rõ địa chỉ), ra đón rồi đưa qua biên giới, Lan sẽ đón ở đó.

18 giờ cùng ngày, khi cả 4 người ra đến Móng Cái, Linh điện thoại cho Long ra đón. Khi Long đi xe máy và thuê xe ôm chở cả 4 người vào khu vực bờ sông biên giới thì bị lực lượng BĐBP bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những cô gái nhẹ dạ, trước những lời dụ dỗ tạo công ăn việc làm của những kẻ buôn người.