Đối với đồng bào công giáo, Giáng Sinh (Noel) là ngày lễ quan trọng của năm, chỉ đứng sau Tết cổ truyền của dân tộc. Vào dịp này hàng năm, bà con giáo dân trong các giáo xứ đều có sự chuẩn bị rất chu đáo. Những hoạt động đó đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Giáo dân giáo xứ Cẩm Phả trang hoàng cây thông Noel và hang đá cho đêm Giáng Sinh.
Có mặt tại Nhà thờ Cẩm Phả trước đêm Giáng Sinh, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng, náo nức đang tràn ngập nơi đây. Trong sân một cây thông cao 15m đang được các giáo dân trang hoàng lộng lẫy với nhiều đèn mầu và các tấm thiệp rực rỡ. Hang đá ngay bên phải nhà thờ được dựng khá to và công phu, ông sao chỉ đường cũng đã treo lên, toàn bộ bối cảnh cho đêm Giáng Sinh được chuẩn bị khá hoàn thiện.
Trên khuôn mặt của các giáo dân hiện rõ sự hào hứng phấn khởi chờ đón ngày lễ trọng đại của năm. Hiện nay, giáo xứ Cẩm Phả có khoảng 500 hộ gia đình, sống rải rác ở 11 phường của TX Cẩm Phả. Để chuẩn bị cho buổi lễ diễn ra vào đêm 24-12, ngay từ cách đó 2 tuần giáo xứ đã họp để lên kế hoạch chuẩn bị. Tất cả đều mong được đón một đêm giáng sinh thật vui vẻ, an lành và nhiều ý nghĩa.
Giáo dân Đoàn Đình Hướng, khu Trung Sơn, phường Cẩm Trung cho biết: Ngoài đến nhà thờ cùng với mọi người trang hoàng đón Noel, thì năm nào gia đình cũng đều làm hang đá và trang trí cây thông riêng tại nhà để tạo không khí vui tươi, ấm áp và an lành mỗi dịp Giang Sinh về...
Còn ở xã đạo Hiệp Hòa (Yên Hưng)-một trong số ít xã đạo toàn tòng của tỉnh, đời sống của bà con giáo dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, vì vậy việc chuẩn bị cho đêm Noel cũng rất nhẹ nhàng, bình dị như chính cuộc sống của người dân nơi đây. Những ngày này, bà con giáo dân trong giáo xứ đều tập trung về nhà thờ chính, nơi chuẩn bị mọi phần việc cho đêm Giáng Sinh. Không ai bảo ai, mỗi người một việc, kinh phí do người dân tự nguyện đóng góp theo tiêu chí tổ chức đón Giáng Sinh bình dị, an lành mà ấm cúng....
Không chỉ ở các xứ đạo, họ đạo, không khí Noel mới rộn ràng, mà trên các con phố cũng tràn ngập không khí bởi các mặt hàng được bày bán phục vụ cho đêm Giáng Sinh. Noel giờ đây không còn là của đồng bào theo đạo Thiên Chúa mà trở thành ngày hội của những người không theo đạo. Đêm Giáng Sinh, nhiều gia đình tuy không theo đạo nhưng cũng tổ chức tiệc, tặng quà, thiệp và cùng nhau chúc những lời an lành...
Khách sạn Novotel (TP Hạ Long) chuẩn bị đón Giáng Sinh.
*Không khí đón Giáng sinh ở Đông Triều:
Cùng với Giáo xứ Đông Khê ở xã Việt Dân, từ nhiều năm gần đây, lễ Giáng sinh đã được nhân dân thị trấn Mạo Khê cùng giáo dân Giáo xứ Mạo Khê đón chào như một ngày lễ chung - lễ hội văn hoá đón chào năm mới. Lễ Giáng sinh 2009 sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Giáo xứ Mạo Khê ở khu phố 1 từ tối 24 và kéo sang ngày 25-12. Đêm 24 chính là đêm Giáng sinh. Lễ Giáng sinh không còn chỉ là lễ hội tôn giáo mà được các bạn trẻ đón chào nồng nhiệt nhất.
Người dân thị trấn Mạo Khê (Đông Triều) trang trí cây thông chuẩn bị đón Giáng sinh
Các dãy phố của Mạo Khê được chăng đèn để chào đón Giáng sinh và năm mới
Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 43.000 giáo dân sinh hoạt trong 11 xứ đạo và 42 họ đạo. Hầu hết trên địa bàn các địa phương trong tỉnh đều có nhà thờ, nơi sinh hoạt của các giáo dân. Nhiều chức sắc, chức việc trong các giáo xứ còn được tham gia vào hoạt động chính trị của địa phương, như giữ các chức danh trong HĐND, các tổ chức đoàn thể, xã hội. Hàng năm, các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành đoàn thể tỉnh còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà bà con giáo dân vào những ngày lễ, tết. Chính sự quan tâm đó đã động viên, khích lệ bà con giáo dân chăm chỉ làm ăn, “sống tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua của tỉnh của địa phương làm tốt công tác từ thiện, giúp đỡ nhau cùng vượt khó vươn lên trong cuộc sống.Trong xu thế hội nhập, giao lưu văn hoá hiện nay, Noel không còn là hoạt động riêng của các giáo dân trong các giáo xứ mà nó đã được nhiều tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là giới thanh niên đón nhận như một nét văn hoá đẹp…