9 năm sau khi Bình Liêu được giải phóng, Đồn Biên phòng 23 chính thức đứng chân trên địa bàn. Với địa bàn hoạt động khá rộng, 42,77km đường biên trải dài qua nhiều xã, thôn, bản; thêm vào đó là địa hình đồi núi hiểm trở nên nhiệm vụ mà các CBCS Đồn Biên phòng 23 gánh vác quả nhiều gian truân.
Vượt qua mọi khó khăn, trở ngại những người lính mang quân hàm xanh không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia mà còn đóng góp không nhỏ vào việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
CBCS đồn biên phòng 23 tuyên truyền nhân dân bản Nà Pò, Long Sòng xã Hoành Mô thực hiện tốt phong trào tự quản đường biên, cột mốc.
Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát biên giới và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì hầu như bất cứ công việc gì ở cơ sở dọc tuyến biên giới đều có sự tham gia của lực lượng biên phòng. Từ công tác xây dựng đảng, xóa thôn bản trắng đảng viên, xóa mù chữ đến giữ gìn an ninh trật tự, giúp dân phát triển kinh tế, phòng chống bão lũ... Những công việc trên, liệt kê ra tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại vô cùng ý nghĩa và quan trọng với địa phương. Điểm vừa là thuận lợi song cũng không ít khó khăn là địa bàn đơn vị phụ trách trải dài ở 6 xã với 96% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống bà con ở đây chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Tuy nhiên, trước đây do chưa biết canh tác nên hiệu quả sản xuất rất kém, đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Đồn Biên phòng 23 đã xác định rõ nhiệm vụ canh gác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia phải gắn liền với công tác dân vận, xây dựng được “thế trận lòng dân” vững vàng. Để làm cho dân hiểu, dân tin thì bộ đội biên phòng phải thực sự là chỗ dựa của dân, phải gần dân. Chính vì vậy, nhiều năm qua, đơn vị đã tập trung, vận động nhân dân xoá bỏ nhiều hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hoá mới; áp dụng KHKT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả để nâng cao năng suất lao động. Những chiến sĩ vốn quen cầm súng bảo vệ biên cương nay lại vào vai các kỹ sư nông nghiệp xuống đồng giúp bà con trồng cây, gieo mạ; giúp bà con xây nhà, làm đường; có lúc lại trở thành bác sĩ khám chữa bệnh cho đồng bào... Từ sự giúp đỡ đó, dần dần đã làm cơ bản thay đổi đáng kể đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Những mô hình trồng cây dong giềng, trồng hoa màu hiệu quả ngày càng nhiều… Tỷ lệ hộ nghèo tại các xã vùng biên đã giảm đi đáng kể. Những ngôi nhà mới, những con đường mới dưới sự giúp đỡ của lính biên phòng đem lại diện mạo khang trang cho các thôn, bản. Có thể nói, ở đâu có bộ đội biên phòng, ở đó đời sống đồng bào được nâng lên, biên giới được củng cố vững chắc. Trong 2 năm( 2008-2009), Đồn Biên phòng 23 đã tham gia xây dựng và bàn giao 37 “Mái ấm biên cương” cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Đến nay, tại 6 xã vùng biên của Bình Liêu, cơ bản đời sống nhân dân đã đi vào ổn định. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học đến trường ngày một cao. 100% các thôn, bản có hương ước; nhiều thôn, bản đã có nhà sinh hoạt cộng đồng, khai trương làng văn hóa. Nhằm tạo điều kiện cho các thôn bản phát triển, rút ngắn khoảng cách với các địa phương khác, Đồn Biên phòng 23 đang thực hiện các phong trào xây dựng điểm sáng thôn, bản vùng biên. Phong trào này được triển khai rất hiệu quả tại bản Ngàn Chuồng (xã Lục Hồn).
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về quốc gia, quốc giới, trách nhiệm công dân trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản Đồn Biên phòng số 23 đã cùng với chính quyền địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng dân quân tại chỗ, hình thành tổ tự quản tại các thôn, bản để bảo vệ biên giới. Đây là lực lượng nòng cốt cùng với bộ đội biên phòng tham gia tuần tra, kiểm soát biên giới. Đến nay 34/34 thôn, bản thuộc 6 xã vùng biên của huyện đã có các tổ tự quản tham gia tuần tra, kiểm soát vùng biên giới. Nếu như trước đây dân bản coi nhiệm vụ bảo vệ biên giới là việc của các anh biên phòng, thì nay, bảo vệ biên giới đã có sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của mọi người dân trên địa bàn. Mỗi tấc đất vùng biên nay đã gắn liền với đời sống của bà con dân bản. Nhiều hoạt động tội phạm diễn ra bị người dân kịp thời phát hiện và tố giác. Với những cố gắng đó, năm 2006, Đồn Biên phòng 23 vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới; liên tiếp 4 năm qua là đơn vị trong sạch vững mạnh nhiều mặt…
Nhìn những cánh đồng lúa xanh tươi màu mỡ đang mọc lên trên lớp đất cằn khô dọc vùng biên giới, chúng tôi chung vui với Bình Liêu. Với nghĩa tình quân dân gắn bó và đoàn kết, chắc chắn Bình Liêu sẽ ngày càng phát triển.