Đồng Rui (Tiên Yên): Đối mặt với nguy cơ tái nghèo

Do ảnh hưởng của đợt triều cường tại xã đảo Đồng Rui (Tiên Yên) vào giữa tháng 11-2008 đã làm cho nhiều ao đầm nuôi trồng thủy sản bị vỡ, hàng trăm ha đất nông nghiệp bị nhiễm mặn gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của trên 2.600 hộ dân nơi đây. Mặc dù chính quyền địa phương và UBND huyện Tiên Yên đã có nhiều cố gắng để hàn khẩu những tuyến đê bị vỡ song đây chỉ là việc khắc phục tạm thời, còn về lâu dài xã Đồng Rui đang rất cần có một tuyến đê ngăn mặn kiên cố.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp vẫn để hoang vì bị nhiễm mặn không thể canh tác được.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp vẫn để hoang vì bị nhiễm mặn không thể canh tác được.

Dẫn chúng tôi đi xem những diện tích đất nông nghiệp bị nhiễm mặn, đồng chí Nguyễn Quốc Trưởng, Chủ tịch UBND xã buồn rầu nói: Đáng lẽ ra đến thời điểm này, trên 100 ha đất nông nghiệp ở các thôn đã được người dân làm đất để chuẩn bị cho sản xuất vụ chiêm xuân thế nhưng do ảnh hưởng của nước triều cường cuối năm ngoái đã làm cho đất bị nước mặn xâm nhập do vậy việc khôi phục lại toàn bộ diện tích đất cấy lúa chiêm xuân và trồng cây hoa màu của các hộ dân nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn. Riêng 2 hồ chứa nước ngọt ở thôn Trung và thôn Hạ chuyên phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cũng bị nước mặn xâm nhập cho nên nếu diện tích lúa chiêm xuân mà gieo cấy được thì cũng không đủ nguồn nước tưới. Không chỉ ảnh hưởng về nông nghiệp mà đối với các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn. Do các ao, hồ bị nhiễm mặn cho nên việc sinh sản của đàn ngan, vịt đạt tỷ lệ rất thấp, nhiều hộ gia đình bị thua lỗ. Anh Phạm Hữu Cương, thôn 4, xã Đồng Rui cho biết: gia đình nuôi 2.000 con vịt đẻ, trên 100 con ngan, khi nước hồ chưa bị nhiễm mặn, đàn vịt sinh sản tốt, trung bình một ngày anh thu về trên 1.500 quả trứng, giá bán ra thị trường 1.700 đồng/quả, mỗi ngày thu về gần 3 triệu đồng. Thế nhưng, sau đợt triều cường, vịt không thể đẻ được, trong khi đó tiền mua thức ăn cho chúng 1 ngày cũng mất vài trăm ngàn đồng. Để khắc phục tạm thời cho đàn vịt khỏi bị chết, hàng ngày vợ chồng anh phải mang những thùng phuy đi đến các giếng nước ngọt không bị nhiễm mặn để chở nước về cho vịt uống, nếu thời gian tới thời tiết không mưa, gia đình sẽ gặp khó khăn gấp bội.

Với lợi thế là một xã ven biển có diện tích trên 1.300 ha ao, đầm rất thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản thế nhưng sau đợt ảnh hưởng của nước triều cường nhiều đầm nuôi tôm đã bị phá vỡ, do vậy diện tích nuôi tôm của xã đến vụ này chỉ còn có 200 ha có khả năng nuôi được, số còn lại vẫn nằm bỏ hoang. Do vậy hiện có hàng trăm hộ gia đình đang rơi vào cảnh nợ nần và đang đứng trước nguy cơ phá sản. Đáng tiếc là một số chủ đầm có mức đầu tư lên đến vài tỷ đồng cũng không dám quay lại với nghề nuôi tôm. Chị Vũ Thị Sâm, ở thôn Trung có diện tích nuôi tôm gần 80 ha đã than phiền: Gia đình gắn bó với nghề nuôi tôm lâu năm nhất xã nhưng chưa năm nào lại thất bại nặng nề như năm vừa qua. Chỉ sau 1 buổi sáng, nước thủy triều lên cao, toàn bộ đầm nuôi tôm trở thành biển nước, sau khi nước rút, tôm chết nổi đầy ao, nhìn thấy mà xót xa, trong khi tiền đầu tư để nuôi tôm đều vay từ ngân hàng cho nên không biết bao giờ mới trả hết nợ.

Do không có diện tích đất để cấy lúa, trồng trọt, mặt khác gần 600 ha ao đầm nuôi tôm bị nước phá vỡ vẫn đang nằm bỏ hoang cho nên chưa bao giờ cuộc sống của người dân xã đảo Đồng Rui lại khó khăn như hiện nay và nguy cơ tái nghèo đang là điều hiện hữu. Nếu như năm 2007, số hộ nghèo toàn xã là 3,18%  thì hết năm 2008 đã tăng lên 6,8%. Với thực trạng nêu trên, người dân Đồng Rui đang rất cần sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, trung ương.

Cùng chuyên mục