Quá ngán ngẩm với thái độ "keo kiệt" một cách bất thường của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng hè 2007, Didier Drogba đã bất ngờ lên tiếng dọa rằng anh sẽ ra đi nếu như thấy Chelsea không còn nhiều tham vọng.
Trong 4 năm qua, Chelsea đã luôn là kẻ tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng, không chỉ riêng tại nước Anh mà còn trên toàn bộ châu Âu. Cái hầu bao gần như không đáy của Roman Abramovich đã khiến ngay cả những Real Madrid, Barcelona, Milan hay Inter đều phải ngán ngẩm.
Vì thế, chẳng có gì lạ khi lần lượt, những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới đã đến và đi khỏi Stamford Bridge, từ Veron, Crespo cho đến những Ballack, Shevchenko.
Drogba vẫn chưa quen với chuyện Chelsea không chịu... chi tiền
Nhưng hè 2007 này, một sự trầm lắng bất thường đang xảy đến với Chelsea. Trong khi kình địch M.U đã chi ra đến hơn 50 triệu bảng để tậu về Owen Hargreaves, Nani cùng Anderson, sắp sửa bỏ ra đến 30 triệu cho Carlos Tevez thì 2 bản HĐ mới nhất của Chelsea là Claudio Pizarro và Steve Sidwell đều đến theo dạng chuyển nhượng tự do.
Quá ngán ngẩm trước sự lặng lẽ này, tiền đạo chủ lực Didier Drogba đã lớn tiếng than phiền: "CLB cần cho thấy họ có đủ tham vọng để chinh phục những đỉnh cao mới. Lẽ ra sau thất bại tại mùa giải này, chúng tôi cần phải tỏ rõ quyết tâm để lấy lại vị trí đã mất tại giải Ngoại hạng cũng như thành công tại Champions League".
Chưa hết, với sự quan tâm của những Barcelona hay AC Milan trong thời gian gần đây, Drogba cũng tỏ ra rất hứng thú với điều này: "Đã đến lúc tôi cần có một sự lựa chọn quan trọng. Thật thú vị để tìm kiếm những trải nghiệm mới, nhất là bạn đã 4 năm quen thuộc với một nơi như giải Ngoại hạng Anh".