Người hùng của Chelsea tiết lộ sự thật liên quan đến bàn ấn định chiến thắng 2-1 trong trận ra quân gặp Hull City, ngày 15/8.
Didier Drogba ghi cả hai bàn giúp Chelsea có chiến thắng ngược dòng, sau khi để đội khách mở tỷ số nhờ công Stephen Hunt phút 28.
Cả hai pha lập công của "Voi rừng" về cơ bản đều khá đẹp. Bàn đầu tiên đến từ quả đá phạt trực tiếp phút 37. Và đặc biệt là pha ấn định ở phút bù giờ thứ hai hiệp hai. Từ góc sút hẹp sát biên ngang, anh tâng bóng bằng chân trái qua tầm với của thủ thành Myhill, lượn vào góc xa khung thành.
Giành chiến thắng, nhưng màn trình diễn của Chelsea tối qua không thực thuyết phục, ngay cả khi Drogba và đồng đội ý thức được việc phải tạo một khởi đầu đẹp cho mùa giải mới, cũng như cho triều đại Carlo Ancelotti.
"Chúng tôi đã có một trận đấu khó khăn, nhất là trong hiệp hai", anh phân tích. "Chúng tôi đáng ra phải ghi được nhiều bàn thắng hơn, nhưng thiếu may mắn để làm điều đó. Tuy nhiên, dẫu sao thì chiến thắng trong trận đấu đầu tiên cũng tốt lắm rồi".
"Hơn nữa, qua trận này, chúng tôi đã cho thấy được sức mạnh tinh thần của mình. Chelsea luôn chiến đấu đến cùng. Chúng tôi may mắn khi có bàn thắng, nhưng đó là điều hoàn toàn xứng đáng".