Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha là những "ông lớn" của bóng đá châu Âu được hưởng cảm giác chiến thắng trong loạt trận vòng loại EURO 2008 diễn ra tối qua. Trái ngược với niềm vui đó là những cái cúi đầu của người Anh và người Hà Lan.
Chuyển sang bảng A. Trong một ngày toả sáng, C.Ronaldo đã lập cú đúp giúp cho Bồ Đào Nha có được chiến thắng dễ dàng 4 - 0 trước ĐT Bỉ. Hai người còn lại ghi được bàn thắng vào lưới đội khách là Gomes và Quaresma. Tuy vậy, chiến thắng này cũng chỉ giúp cho Bồ Đào Nha leo lên vị trí thứ 3. Đội đang dẫn đầu bảng đấu này là Ba Lan, đội cũng có một chiến thắng trước Azerbaijan với tỉ số rất đậm: 5 - 0. Bảng đấu này hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc đua kịch tính khi mà 4 đội ở tốp đầu là Ba Lan, Phần Lan, Bồ Đào Nha và Serbia có số điểm rất sát nhau (13, 11, 10,10).
Tại bảng B, bàn thắng duy nhất của Anelka đã giúp cho ĐT Pháp giành được một chiến thắng quan trọng trước Lithuania. Mặc dù thi đấu nhỉnh hơn đối thủ nhưng khâu dứt điểm luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của Pháp, nhất là trong tình cảnh tiền đạo Henry dính chân thương dài ngày. Scotland là đội đang tạm dẫn đầu bảng đấu này sau khi có chiến thắng 2 -1 trước Georgia.
Một chiến thắng đáng chú ý nữa tại bảng F là chiến thắng 2 - 1 của Tây Ban Nha trước những chú lính chì Đan Mạch. Trong trận đấu này, thần may mắn sớm mỉm cười với chủ nhà sau khi Jensen của đội khách phải rời sân ở phút 19 của trận đấu vì thẻ vàng thứ 2. Thuận lợi này được chủ nhà cụ thể hoá thành hai bàn thắng của hai tiền đạo đang khoác áo CLB Valencia là Morientes và Villa. Đội khách "gỡ gạc" lại một bàn do công của Gravgaard. Đây là chiến thắng đầu tiên sau 3 trận của Tây Ban Nha. Với 6 điểm trong tay và vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng, Tây Ban Nha kém đội dẫn đầu là Thuỵ Điểm đúng 6 điểm. Hi vọng chưa phải là hết đối với đội bóng xứ sở bò tót.
Sau khi thất bại trước Croatia, niềm tin của người Anh vào HLV Steve McClaren gần như đã cạn. Thảm hơn nữa, các học trò của ông lại nhận một kết quả hoà không bàn thắng trước Israel trong trận đấu tối qua. Trình diễn một lối chơi vô hồn, cộng với những cú dứt điểm kém chính xác, vị trí thứ 3 tại bảng H có lẽ được coi là món quà tốt nhất dành cho người Anh. Trong khi đó, dù cho đội khách Macedonia ghi bàn thắng mở tỉ số nhưng với bản lĩnh của đội "chiếu trên", Croatia đã lội ngược dòng thành công với số 2 - 1. Qua đó, Croatia một mình chiễm chệ ở vị trí đầu bảng H.
Cùng cảnh ngộ với ĐT Anh là Hà Lan, thậm chí, đội bóng của sứ xở hoa Tuy líp còn được thi đấu trên sân nhà. Đáng tiếc là Romani đã không cho Hà Lan được hưởng niềm vui khi cầm chân đội bóng này với tỉ số 0 - 0. Tuy nhiên, Hà Lan vẫn là đội dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Kế sau là Bulgari và Romani cùng được 8 điểm.