ĐT Việt Nam thua sát nút ĐT Olympic Trung Quốc

Để thua với cách biệt tỷ số tối thiểu 2-3 trước chủ nhà Olympic Trung Quốc, thầy trò HLV Calisto đã có một trận đấu đáng xem tại Thẩm Dương.

Ra quân với đội hình gồm có Santos (thủ môn), các hậu vệ Huỳnh Quang Thanh, Vũ Như Thành, Lê Phước Tứ, Đào Văn Phong, các tiền vệ Phan Văn Tài Em, Nguyễn Minh Châu, Lê Tấn Tài, Nguyễn Ngọc Thanh, Thạch Bảo Khanh và tiền đạo Nguyễn Việt Thắng, HLV trưởng Henrique Calisto chỉ có duy nhất một thay đổi so với thành phần xuất phát ở trận thua Indonesia cách đây gần 1 tháng, khi Quang Thanh trở lại cánh phải hàng phòng ngự để Văn Phong chuyển sang cánh trái thay thế Văn Biển.

Trước chủ nhà Olympic Trung Quốc có thể hình vượt trội, các cầu thủ Việt Nam dù chưa thật sự sung sức sau chặng di chuyển mệt mỏi vì thời tiết xấu từ Bắc Kinh tới Thẩm Dương vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Hầu hết các pha lên bóng đáng kể của Việt Nam trong nửa đầu hiệp 1 đều xuất phát từ cánh trái với sự năng động của Bảo Khanh.

Tuy nhiên, những cơ hội mà Việt Nam tạo được trước khung thành Olympic Trung Quốc đều bị bộ đôi tấn công Ngọc Thanh-Việt Thắng bỏ qua một cách đáng tiếc. Mặc dù đây đã là trận đấu thứ 2 liên tiếp chơi bên cạnh nhau, nhưng cả Ngọc Thanh lẫn Việt Thắng đều chưa tìm được tiếng nói chung.

Trong khi đó, tận dụng ưu thế về thể hình, Olympic Trung Quốc tập trung rót bóng dài về phía khung thành Việt Nam cho các tiền đạo đánh đầu. Thủ môn Santos đã cứu thua được ít nhất 3 tình huống nguy hiểm cho Việt Nam, nhưng cuối cùng Santos vẫn phải vào lưới nhặt bóng ở phút 21, sau cú sút xa hiểm hóc của Cao Minh.

Đội hình xuất phát của ĐTVN:

Thủ môn: Santos; Hậu vệ: Huỳnh Quang Thanh, Vũ Như Thành, Lê Phước Tứ, Đào Văn Phong; Tiền vệ: Phan Văn Tài Em, Nguyễn Minh Châu, Lê Tấn Tài, Nguyễn Ngọc Thanh, Thạch Bảo Khanh; Tiền đạo: Nguyễn Việt Thắng

Bị dẫn bàn nhưng lối chơi của Việt Nam không vì thế mà trở nên rối loạn. Ngược lại, các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là ở hàng thủ, vẫn bọc lót cho nhau khá chặt chẽ, nên đã hạn chế tối đa các cơ hội ăn bàn của Olympic Trung Quốc.

Không những thế, Việt Nam còn có được bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 ở phút 35, khi Việt Thắng thực hiện thành công quả 11m sau một lỗi lầm của các hậu vệ Olympic Trung Quốc.

Sang hiệp 2, HLV Calisto rút Minh Châu và Ngọc Thanh ra nghỉ để thay bằng Minh Phương và Công Vinh. Cục diện trên sân ở hiệp 2 cũng giống như 45 phút trước đó, khi Olympic Trung Quốc tiếp tục sử dụng lối chơi bóng dài nhưng không mấy hiệu quả, còn Việt Nam vẫn rất nguy hiểm bên cánh trái của Bảo Khanh.

Từ giữa hiệp 2, HLV Calisto liên tiếp thực hiện thay đổi người khi cho Thành Lương, Trường Giang và Vũ Phong vào sân thế chỗ Bảo Khanh, Việt Thắng và Tấn Tài. Những sự thay đổi này không làm ảnh hưởng tới lối chơi của Việt Nam, nhưng cũng giống như hiệp 1, các chân sút chúng ta rất khó khăn để biến cơ hội trở thành bàn thắng.

Trong khi đó, tận dụng sự sa sút về thể lực của Việt Nam ở cuối trận, Olympic Trung Quốc đã ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 85 và 88 sau các pha nhồi bóng bổng, trong đó bàn thua ở phút 88 là do trung vệ Phước Tứ vô tình đưa bóng về lưới nhà trong nỗ lực cản phá.

Trong những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Vũ Phong đã ghi thêm 1 bàn thắng nữa cho Việt Nam để kết thúc trận đấu ở tỷ số 2-3 nghiêng về Olympic Trung Quốc.

Như vậy, trong 2 trận đấu đầu tiên của Việt Nam dưới nhiệm kỳ 2 của Calisto, đội bóng chúng ta đều thua, nhưng trận sau có tiến bộ hơn so với trận trước, và đấy là cơ sở để chúng ta tiếp tục hy vọng vào một triển vọng tươi sáng hơn. 

Cùng chuyên mục