ĐTVN: Chiêu gì cho cuộc tái đấu?

Tấn công, chắc chắn là như vậy? Nhưng tấn công thế nào cũng là một câu hỏi lớn không dễ giải đáp.

Không khó để hình dung ra những diễn biến trong cuộc tái đấu vào thứ 7 tới, Malaysia với lợi thế 2 bàn dẫn trước chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì lối đá chắc chắn như lượt đi và thậm chí còn có thể mang cả vài chiếc xe bus tới Mỹ Đình.

Trong khi đó các cầu thủ chủ nhà sẽ không còn cách nào khác là phải dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng, tấn công sẽ là lựa chọn duy nhất nhưng tấn công bằng cách nào để khoan phá hàng thủ nhiều tầng và được tổ chức tốt của người Mã sẽ không phải là chuyện đơn giản. Thất bại tại Bukit Jalil chắc chắn đã dạy cho thầy trò Calisto thêm một bài học.

a

Và chờ đợi phép nhiệm màu của thầy Tô

Trong 45 phút đầu tiên trên đất Mã, các cầu thủ áo trắng cũng đã chơi tấn công nhưng sự bế tắc do thiếu phương án và cả tính sáng tạo đã khiến Calisto quyết định thay đổi chiến thuật để rồi dẫn đến thất bại.

ĐTVN dường như chỉ có một bài duy nhất là các tiền vệ trung tâm phất ra 2 biên cho Vũ Phong và Thành Lương rồi để bộ đôi này tự biên tự diễn và do không nhận được sự hỗ trợ của các cầu thủ chạy cánh phía sau, những pha xử lý của cả 2 thường rất dễ bị 2 hoặc 3 cầu thủ phòng ngự đối phương chia cắt. Rajagobal đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của ĐTVN và đưa ra biện pháp hữu hiệu để bắt bài, vì thế các tiền vệ tấn công như Minh Phương hay Tấn Tài cần phải sáng tạo hơn nữa trong các tình huống công phá trung lộ.

Những pha xộc thẳng vào hàng phòng ngự đối phương sẽ đem lại tính đột biến cao cho các đường lên bóng và đó là nhiệm vụ được dành cho Tấn Tài hoặc Trọng Hoàng, những người chơi phía sau tiền đạo.

Trong cách đá với nhiều tiền đạo ảo, việc các tiền vệ trung tâm liên tục thay nhau lao vào vòng cấm sẽ khiến các cầu thủ phòng ngự đối phương khó nắm bắt và rơi vào tình trạng mất phương hướng. Ở trận lượt đi, Anh Đức nhận được rất ít sự hỗ trợ của đồng đội dù ĐTVN cầm được nhiều bóng. Sự trở lại của Việt Thắng sẽ giúp cho khả năng kết nối giữa các tuyến trở nên tốt hơn nhờ vào những pha di chuyển khôn khéo của tiền đạo The Vissai Ninh Bình.

Có Việt Thắng, những pha làm tường cũng sẽ trở nên hiệu quả hơn và khi đó là lúc để cải thiện những cú sút xa. Tại Bukit Jalil, những cú dứt điểm tầm xa của Minh Phương, Thành Lương, Vũ Phong đều thiếu cả lực lẫn độ chuẩn xác và họ sẽ cần phải chỉnh lại thước ngắm trong các pha bắn phá của mình.

Tin vui cho Calisto là Trọng Hoàng đã có thể góp mặt để tăng uy lực trong các đường công phá tầm xa, hoặc trong trường hợp Tài Em không thể đá, Thanh Hưng cũng nên được trọng dụng nhờ vào những cú duỗi mu chuẩn xác. Malaysia chắc chắn sẽ phòng ngự nhiều lớp để hạn chế những pha phối hợp và đột phá của các cầu thủ Việt Nam, vì thế sự hoán đổi giữa các vị trí cũng là cần thiết ví dụ như việc đảo cánh giữa Thành Lương và Vũ Phong.

Sau những gì đã diễn ra ở lượt đi, những điều ở trên chỉ ra rằng ĐTVN cần đa dạng trong tấn công nhưng đó không phải là yêu cầu duy nhất. Tốc độ cũng là một yếu tố tối quan trọng, bởi những pha đan lát ở giữa sân sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu những cú tăng tốc ở các tình huống cuối cùng.

Trong khi mà khả năng ra sân của Quang Thanh là rất nhỏ, thì sự trở lại của Việt Cường cũng sẽ giúp ĐTVN có thêm tốc độ ở những pha xuống biên. Ngoài ra vẫn còn một yếu tố khác cần các cầu thủ Việt Nam phát huy – sự nhẫn nại. Không loại trừ khả năng ĐTVN sẽ không có được bàn thắng sớm, thậm chí còn có thể bị thủng lưới trước khi đó mọi sự nôn nóng sẽ chỉ càng khiến thất bại đến gần hơn.

Chiến thắng của Malaysia đến một phần rất lớn từ sự kiên nhẫn và cả kiên định trong lối chơi từ đầu tới cuối. ĐTVN đã thất bại không chỉ 1 mà tận 2 lần trước cách đá này của người Mã và hy vọng thầy trò Calisto sẽ “biến đau thương thành hành động” trong cuộc đấu tới đây.

Cùng chuyên mục