Dư âm hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải báo Quảng Ninh lần thứ XXXVII:

Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh đã kết thúc cách đây gần một tuần lễ, song ấn tượng mà nó để lại trong lòng các VĐV, HLV v.v... thì vẫn còn rất sâu đậm. Có mặt tại Hội bơi năm nay, nhóm PV Ban QNCT&HT (Báo Quảng Ninh) đã ghi nhận khá nhiều những câu chuyện vui, buồn lẫn lộn... Trang Thể thao số này xin dành để gửi tới bạn đọc những tâm sự ấy...

TÂN VÔ ĐỊCH HỘI BƠI NĂM NAY NÓI GÌ?

* Không có cơ hội nào cho Dương!

Trước khi diễn ra hội bơi, 3 VĐV nam chính của Công ty Than Núi Béo là Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Trung, Lê Văn Công đã từng tuyên bố: Hội bơi năm nay sẽ không có cơ hội này dành cho Lê Đức Dương, VĐV của Đông Triều, đương kim vô địch mùa giải trước. Quả thật khi vào đường đua, 3 ''kình ngư''này đã thi đấu rất ngoạn mục, đặc biệt cặp đôi VĐV anh em ruột Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Trung thể hiện rất tốt kỹ thuật xuất phát, rút đích, căn đường đua để cuối cùng lần lượt chiếm các vị trí nhất, nhì, ba, bỏ xa Lê Văn Dương phải cố sức để về được vị trí thứ tư. Sau khi giành chiến thắng, tân vô địch Nguyễn Văn Dũng phấn khởi chia sẻ: ''-Năm 2008, sau khi chức vô địch bất ngờ lọt vào tay Dương, em đã tự nhủ phải tập luyện thật cố gắng để cải thiện thành tích. So với trước đây, thể lực và tốc độ bơi của em tốt hơn hẳn. Bởi vậy thật sự mà nói, thành công lần này không nằm ngoài dự đoán của em...”.

* Thắng vẫn ''mất sướng''

Nội dung đua chải trong hội bơi lần này, phần thắng đều thuộc về các đội mạnh với chải nữ Yên Hưng và chải nam Vân Đồn giành điểm tuyệt đối ở cả 3 cự ly. Thế nhưng đại diện hai chải vô địch trên, chỉ huy chải nữ Yên Hưng Lê Thị Thơi và lái trưởng chải nam Vân Đồn Nguyễn Văn Hoà đều có chung cảm nghĩ ''thắng mà vẫn buồn''; bởi hội bơi năm nay có quá ít đơn vị tham gia, chỉ có 3 chải trên đường đua. Ở nội dung chải nữ, thiếu vắng đội Vân Đồn trên đường đua nên đội Yên Hưng chẳng còn đối thủ để đua vì 2 chải không mấy tên tuổi là TP Hạ Long và Công ty Tuyển than Cửa Ông chưa đủ sức để cạnh tranh. Ở nội dung chải nam, đội mạnh Vân Đồn mong chờ được gặp mặt đối thủ nặng ký Yên Hưng, vốn là các tay chải xã Phong Cốc vừa qua mặt Vân Đồn để giành chức vô địch trong giải đua thuyền chải Quảng Ninh mở rộng lần thứ III, mới được tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua. Thế nhưng không hiểu khó khăn ở đâu, hội bơi năm nay nam Yên Hưng đã không có mặt. Đã thế ở nội dung này còn ''buồn'' hơn khi mới chỉ sau cự ly thứ nhất, chải TP Hạ Long đã chấp nhận bỏ cuộc, chỉ còn Vân Đồn và Tuyển than Cửa Ông. Và tất nhiên phần thắng không thể giành cho đội nào khác ngoài Vân Đồn.

* Tự tin như tân vô địch nam, nữ trẻ

Không ngoài dự đoán, VĐV nam trẻ Nguyễn Văn Sức, đội Đông Triều, về thứ 3 hội bơi năm trước đã vượt lên trên đồng đội Nguyễn Cương Quyết, đương kim vô địch mùa giải 2008 để chạm đích đầu tiên. Sức được giới chuyên môn đánh giá có kỹ thuật bơi tốt. Hội bơi 2008, em thất bại là do thể lực yếu. Khắc phục nhược điểm này, trong năm qua em đã ra sức tập luyện, học cách dự trữ và phân phối sức, đồng thời tăng cường sự dẻo dai của cơ thể. Với sự chuẩn bị cẩn thận như thế nên trước khi tham gia giải, Nguyễn Văn Sức đã tự tin ''cá'' với HLV đội Đông Triều Hà Trọng Tân là sẽ mang huy chương về cho thầy. Và Sức đã thắng!

Ở đường bơi nội dung nữ trẻ có một gương mặt rất mới, đó là Ngô Thu Hà. Tuy lần đầu tham gia, song những ai biết về VĐV này đều khẳng định đây chắc chắn sẽ là chủ nhân của chức vô địch nữ trẻ năm nay. Ngô Thu Hà năm nay mới 11 tuổi, em là học sinh lớp năng khiếu bơi, Trường Thể dục Thể thao Quảng Ninh. Em đã từng tham gia nhiều giải bơi toàn quốc và đạt thành tích tốt, như giải Trẻ nhóm tuổi toàn quốc 2009, giải Bơi toàn quốc khu vực I mới được tổ chức vào trung tuần tháng 7 vừa qua. Ngô Thu Hà về đầu quân cho đội Yên Hưng tham gia hội bơi lần này khi chỉ còn đúng 3 ngày nữa là trở thành VĐV của tỉnh, mất quyền thi đấu cho các huyện, thị...

NHỮNG CHUYỆN VUI, BUỒN...

* “Tiền của các chị đây”

Phút trao giải thưởng cho các VĐV đua thuyền chải nữ, bất ngờ một cổ động viên lao tới ôm các tay chải Yên Hưng, hô to ''tiền của các chị đây'' và dứt khoát rút phong bì trong túi trao cho lái trưởng của đội. Cổ động viên đó là anh Tô Mạnh Hùng, cán bộ tư pháp xã Phong Cốc (Yên Hưng). Vốn là người Phong Cốc, từ nhỏ đã yêu thích môn thể thao đặc trưng của vùng quê có nghề sông nước này, sau khi xuất ngũ với mức tổn hại thương tật là 41% sức khoẻ (thương binh 3/4), anh Hùng không thể tham gia trực tiếp được; bù lại, anh rất quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao tại địa phương. Để động viên ''quân mình”, hầu như với chiến thắng nào trên đường đua xanh của đội Phong Cốc, anh đều rút tiền túi ''thưởng nóng” cho các VĐV. Theo anh, số tiền tuy không lớn song đó là tấm lòng, sự động viên, cảm ơn của một người yêu thể thao như anh đến các VĐV, những người đã mang lại tự hào cho quê hương...

* Chưa bơi xong đã... cấp cứu

Khi mà đường đua đầu tiên của Hội bơi vượt sông năm nay vừa kết thúc ở nội dung chải đồng hàng 800m nam thì bất ngờ tay chải tên Thắng của Hạ Long đổ gục, sốt cao phải đưa đi cấp cứu. Lẽ ra, tay chải này còn cùng đồng đội của mình tham gia 2 nội dung nữa là bơi chải đồng hàng 1.200m nam và bơi chải truyền thống nhưng do chưa có kinh nghiệm phân phối sức, Thắng đã dốc toàn lực ngay từ đầu. Thiếu VĐV này, đội chải của Hạ Long đành bỏ cuộc ở nội dung đồng hàng nam 1.200m. Còn Thắng đành ăn mừng thắng lợi trên... viện, thay vì cùng đội chải của Hạ Long lên bục nhận huy chương đồng ở nội dung nam bơi chải 800m đồng hàng và chải truyền thống 3km.

* Cũng về đích thôi...!

Đường bơi nam trẻ năm nay chỉ có Hạ Long, Đông Triều đua với nhau. Cùng đứng xem ở trên bờ, 2 HLV đầy kinh nghiệm Nguyễn Đức Hùng và Hà Trọng Tâm dường như đã đoán trước được tình thế. Khi Quyết và Sức của Đông Triều bơi về tới đích rồi mà mấy VĐV của Hạ Long chưa thấy đâu, thầy Hùng cười, “chữa khéo” với thầy Tâm: ''-Thì quân của ông về đích rồi đi ăn kem, quân của tôi chắc chúng nó lên ở Bến Đoan mua kem ăn xong rồi cũng về đích thôi...!”.

* Đã nghèo lại nghèo thêm!

Vào giải, khi mà các VĐV đã bơi ùm ùm dưới nước rồi nhưng dường như HLV Hà Trọng Tâm (Đông Triều) vẫn còn chưa thôi ấm ức. Có lẽ vì ông xót tiền quá; nhà nghèo kinh phí thăm dòng chỉ được chi có 200.000đ đã không đủ cho một chuyến đi thì chớ, ấy vậy mà thầy trò vừa thăm dòng từ Bãi Cháy về Bến Đoan xong, đùng cái mới biết Ban tổ chức đổi đường bơi ngược lại từ Cửa Nam về Cảng tàu Vinashin. Thế là thầy Tâm lại ngậm ngùi thuê thuyền cho các trò của mình thử dòng một lần nữa. Ông cám cảnh: Đúng là đã nghèo lại nghèo thêm!

* "Gãy cổ"... vì huy chương

Đường bơi chải năm nay, đội nam Vân Đồn và đội nữ Yên Hưng bội thu huy chương Vàng khi ẵm toàn bộ giải ở các nội dung đồng hàng 800m, 1.200m và chải truyền thống. Các tay chải nam trên cổ lủng lẳng 3 huy chương còn các tay chải nữ cũng chẳng kém cạnh gì. Người xem nói vui: Các VĐV Vân Đồn, Yên Hưng đến... ''gãy cổ'' vì đeo nhiều huy chương! Yên Hưng thì không biết thế nào chứ với Vân Đồn thì cũng là xứng đáng thôi, khi mà trước giải của tỉnh, huyện đảo này đã đầu tư tổ chức hẳn một giải đua thuyền chải; trong đó có mục tiêu là tìm kiếm các đội chải mạnh cho giải vượt sông của tỉnh nhà. Nghe đâu, đội chải về nhất ở giải huyện được nhận thưởng lên tới 10 triệu đồng, thật là “Phong trào nào, thành tích ấy”!

* Cả gia đình cùng bơi

Đó là cặp vợ chồng VĐV Nguyễn Văn Quả, Cao Thị Tuyết cùng cậu con trai Nguyễn Cương Quyết ở xã Hồng Phong, huyện Đông  Triều.

Đã có 25 năm tham gia nhiều giải bơi của tỉnh, quốc gia, cả anh Quả, chị Tuyết đều đã gặt hái được những thành tích đáng tự hào. Nhưng với hai người, giải bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng luôn có sức hút đối với anh chị. Và thật tình cờ là chính từ những lần đầu tham gia giải bơi, ''sợi tơ hồng'' trên đường đua đã kết họ nên duyên vợ chồng. Và rồi cậu con trai mới học lớp 7 của anh chị có vẻ như cũng kế thừa gien của bố mẹ, mê bơi lội từ khi còn rất bé. Tại giải bơi Hội khoẻ Phù Đổng năm 2008, em đã giành được huy chương Bạc...

Những vệt mồ hôi trên trán mẹ lau cho con, chồng lau cho vợ sau cuộc đua khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Niềm hân hoan tràn trề thể hiện rõ trên nụ cười, nét mặt của họ. Chia sẻ với chúng tôi về cảm xúc sau khi hội bơi kết thúc, chị Tuyết tâm sự: ''Lẽ ra năm nay vợ chồng tôi không dự thi vì tuổi đã khá cao; nhưng vì muốn động viên, tạo điều kiện cho cháu tự tin hơn nên cả hai vợ chồng lại một lần nữa tranh tài cùng con trên đường đua xanh”...

Không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, Cương Quyết đã giành giải Nhất trong Hội bơi năm 2008 và năm nay em cũng đạt giải Nhì.

VÀ CHÚT NUỐI TIẾC

Nhiều người khi nhớ về Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng những năm trước đây thường rất hào hứng. Ông Nguyễn Huy Trợ, nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh thời điểm Hội bơi lần thứ nhất diễn ra, kể lại rằng hồi ấy mặc dù đang trong giai đoạn đất nước còn chiến tranh nhưng không khí Hội bơi tưng bừng lắm. Khán giả đứng kín hai bên bờ sông Cửa Lục để hò reo, cổ vũ cho các VĐV. Đặc biệt, các cán bộ tỉnh, từ Bí thư Tỉnh uỷ đến Chủ tịch UBND tỉnh và các cán bộ ban, ngành, đoàn thể v.v... đều có mặt tại Hội bơi...

Nếu so sánh không khí ấy với Hội bơi những năm gần đây mới thấy càng ngày Hội bơi càng có vẻ ít thu hút được khán giả. Phải chăng, một phần vì nó không còn được quan tâm nhiều từ phía lãnh đạo tỉnh? Theo chúng tôi, điều đó không hẳn là không có tác động phần nào! Nhưng phần nữa là do cách thức tổ chức giải. Đây thực chất là một giải phong trào, cái mà các đội và các VĐV quan tâm chỉ là làm sao thắng đối thủ có mặt tại Hội thi chứ không phải là những kỷ lục về thành tích như các Hội thi mang tính chuyên nghiệp. Hay nói cách khác, nó giống với các cuộc thi trong các Hội làng truyền thống hơn! Và đây mới là “chất'' tạo nên tính hấp dẫn của Hội thi. Thế nhưng hình như Ban Tổ chức lại không có sự đầu tư nhiều theo hướng này! Giá như các đội có sự chuẩn bị nhiều hơn để thể hiện nét văn hoá truyền thống, như trang phục, cờ, trống v.v... cho “xôm trò'' thì chắc hẳn Hội thi sẽ hấp dẫn hơn, không chỉ với khán giả địa phương mà cả với các khách du lịch...

Cùng chuyên mục