Dự án Hope - Hy vọng của trẻ thiệt thòi

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long và TX Cẩm Phả là hai địa phương có tỷ lệ trẻ mồ côi và trẻ dễ bị tổn thương rất cao.

Hầu hết số trẻ này đều nằm trong những gia đình có bố mẹ nhiễm HIV/AIDS hoặc nghèo khó, điều kiện về dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục cho các em bị hạn chế. Không ít trẻ trong đó rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng, bệnh tật, thất học, tự ti trước cuộc sống. Để giúp các em đỡ thiệt thòi, có nghị lực vươn lên, trong những năm qua đã có nhiều dự án bảo vệ, chăm sóc trẻ em được triển khai rộng rãi. Một trong số những dự án được đánh giá thành công nhất là dự án Hope - Hy vọng, do tổ chức HERK (một tổ chức nhân đạo của Thụy Sỹ) tài trợ.

Dự án Hope - Hy vọng của trẻ thiệt thòi ảnh 1
Một buổi gặp mặt các nhóm người tự quản trong dự án Hope.

Hope đã được triển khai từ năm 2007 đến nay trên 14 phường xã của Hạ Long và 6 phường xã Cẩm Phả. Bước đầu đã chăm sóc được 75 trẻ ở TP Hạ Long và 12 trẻ ở TX Cẩm Phả. Tất cả đều là trẻ mồ côi và dễ bị tổn thương. Thông qua các tình nguyện viên và người tự quản, mỗi tháng các cháu ngoài được hưởng mức trợ cấp dinh dưỡng định kỳ 450.000 đồng/tháng còn được quan tâm hỗ trợ sách vở, quần áo đầu năm học, được tặng thẻ bảo hiểm y tế, khám bệnh và cấp phát thuốc định kỳ, được tham gia các khoá tập huấn kỹ năng sống, tham gia các đợt sinh hoạt, vui chơi, thăm quan trong những dịp lễ tết của thiếu nhi... Qua sự hỗ trợ này giúp các em có chỗ dựa tương đối tốt về mặt vật chất, tinh thần. Đây chính là yếu tố không nhỏ thúc đẩy trẻ sống vui, sống khoẻ, ham thích học tập và hoà nhập cộng đồng...

Em Đào Cẩm Thành (TX Cẩm Phả), từ một học sinh bị suy dinh dưỡng, học hành kém cỏi, nhờ sự hỗ trợ chăm sóc của dự án trong suốt 3 năm qua hiện nay thể chất Thành đã phát triển bình thường, đảm bảo về chiều cao và cân nặng so với lứa tuổi. Đáng mừng hơn, lực học của Thành cũng được cải thiện đáng kể. Chị Đặng Thị Hiền, người chăm sóc Thành tâm sự: Vì bệnh tật, bố mẹ Thành phải ra đi sớm. Nhưng tôi biết, đến chết họ vẫn luôn mang một nỗi buồn trong lòng đó là để Thành bơ vơ ở lại. Thế nhưng thật may mắn vì Thành đã được dự án Hope giúp đỡ. Hope đã gần như thay đổi cuộc sống của cậu bé thiếu may mắn này...

Cũng như Thành, em Dương Thị Hồng (TP Hạ Long) rơi vào cảnh mồ côi bố khi vừa bước vào năm học đầu cấp II. Căn bệnh HIV quái ác cũng đang lấy dần sức khoẻ của mẹ em. Hồng sống trong điều kiện thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Do vậy, sức khỏe của em không được tốt, tính tình lại nhút nhát, tự ti. Thế nhưng sau nhiều lần được tham gia các hoạt động nhóm, được học tập các kỹ năng kết bạn và chơi với bạn, được tham gia các buổi sinh hoạt ngoại khoá, các chương trình vui chơi... Hồng như được lột xác, trở nên hoạt bát, tươi vui với mọi người, tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng xã hội...

Hiện nay so với nhiều dự án chăm sóc trẻ em khác, Hope được đánh giá cao vì có mức hỗ trợ tương đối cao, các hoạt động hỗ trợ toàn diện với thời gian dài. Theo cam kết ngay từ đầu, 100% trẻ trong dự án sẽ được hưởng lợi đến lúc học hết bậc THCS (trong trường hợp trẻ nào đó được gia đình đảm bảo điều kiện sống tốt hơn thì sẽ nhường tiêu chuẩn cho trẻ khác mới vào). Như vậy, một trẻ nếu sớm được tham gia dự án sẽ được hưởng lợi một cách ổn định lâu dài, tạo nền tảng vững chắc để phát triển. Ngoài ra, Hope cũng là dự án đầu tiên trên địa bàn tỉnh thành công với mô hình cộng đồng cùng tham gia thực hiện và giám sát dự án. Nếu như 2 năm đầu việc cung cấp các nội dung của dự án đến trẻ, cũng như việc thăm, cập nhật tình hình trẻ đều thông qua các tình nguyện viên thì từ tháng 9-2009 đã được chuyển giao cho các người tự quản - những thân nhân của trẻ. Điều này đã thực sự tăng cường sự chủ động của gia đình trẻ hưởng lợi từ dự án.

Thực tế những gì dự án Hope đã và đang làm trên địa bàn Quảng Ninh đã giúp trẻ mồ côi và trẻ dễ bị tổn thương có cơ hội phát triển khoẻ mạnh và có tương lai tươi sáng hơn. Đây thực sự là một dự án mang lại hy vọng về một tương lai tươi sáng cho trẻ.

Cùng chuyên mục