Lang thang trong rừng ngắm hoa đào, hoa mận nở, chia sẻ với nhau những phút giây hạnh phúc khi cùng khám phá lộc non chồi biếc trên những cung đường hiểm trở..., đó là thú vui của nhiều bạn trẻ chọn Tây Bắc làm nơi đón xuân.
Lang thang trong rừng dịp xuân về.
Nhóm này rất đặc biệt: đi chơi không thích mang theo la bàn hay máy định vị, cứ lang thang theo những con đường mòn và hỏi đường qua bà con dân tộc ít người. Bạn Ngọc Anh, trưởng nhóm, cho biết: “Đi bộ lang thang trong rừng già như vậy luôn mang đến những niềm vui bất ngờ”. Suốt 10 năm nay tết nào Ngọc Anh cũng đi vào rừng, cứ quanh quẩn ở Hoàng Liên Sơn mà vẫn chưa khám phá hết những bí mật của nó.
“Đi bộ có những thú vui rất khó tả - Hoa Quỳnh, một bạn nữ hào hứng - Chúng tôi có thể chui vào những nơi sâu thẳm nhất mà xe máy chẳng thể nào tới được. Rồi đi cắt rừng trên những con đường hẹp đến nỗi chỉ có thể đặt một bước chân, nhất là những đoạn trong rừng nguyên sinh Văn Bàn. Những thảm thực vật dày đặc, những lớp thủy sinh chưa có ai đụng vào... Có ngày đi được vài chục cây số, nhưng cũng có khi mò mẫm chỉ được vài ba kilômet là đêm đã xuống rồi. Họ lại căng lều, chui vào túi ngủ nghe sương rơi với muôn âm thanh lạ lùng khi con người hoàn toàn im lặng để tạo vật thiên nhiên sống dậy và thỏa sức đi mây về gió.
“Tết đến, xuân về là dịp tốt nhất để được rong chơi thỏa thích và đón xuân một cách trẻ trung, hấp dẫn, hợp ý mình nhất. Sau đêm giao thừa sum họp, ngày mồng một dành cho họ hàng, thì việc trải lòng mình ra với thiên nhiên, với bạn bè, người yêu bên cạnh là những dấu ấn không bao giờ quên” - một bạn trẻ tâm sự.