Nhiều người dân ở xã Đồng Rui (Tiên Yên) vẫn chưa quên buổi sáng 7-7-2009, khi chiếc mủng chở 8 ngư dân ở thôn Hạ, xã Đồng Rui đi biển gặp giông và bị sóng dữ cuốn trôi.
Giữa lúc ấy, bỗng có một chiếc tàu lao nhanh đến. Từ trên tàu, 1 thanh niên lao xuống biển và anh lần lượt cứu được 5 trong tổng số 8 người đi trên chiếc mủng định mệnh hôm ấy. Người thanh niên dũng cảm đó là anh Hoàng Văn Hòa, 35 tuổi, quê ở huyện Thanh Hà (Hải Dương) ra Quảng Ninh làm nghề biển.
Anh Hoàng Văn Hoà
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được vợ chồng anh Hoàng Văn Hòa và chị Lê Thị Như khi anh chị đang neo tàu ở khu vực Vạn Hoa (Vân Đồn). Anh Hòa kể: Hôm đó vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 7-7, vợ chồng anh nằm nghỉ trên tàu đang neo đậu tại khu vực biển giữa xã Đồng Rui (Tiên Yên) và xã Đài Xuyên (Vân Đồn) thì bất chợt cơn giông ập đến. Trong ầm ào tiếng gió, tiếng sóng, anh bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu từ phía xa vọng lại. Anh nói với vợ: Gió to, sóng lớn như thế này chắc có người bị nạn rồi, vợ chồng mình ra đó xem sao. Anh nổ máy và cho tàu chạy theo hướng người kêu cứu. Ra đến nơi, vợ chồng anh nhìn thấy giữa các con sóng là những cánh tay chới với trồi lên, hụp xuống. Không kịp suy nghĩ, anh lao xuống dòng nước cuồn cuộn tiếp cận với người bị nạn. Khi lần lượt đưa được 4 người lên thuyền, chưa hết mệt, anh lại nhìn thấy trên dòng nước nhấp nhô bóng người. Mặc dù lúc này anh đã xuống sức, song quên đi những mệt nhọc, nguy hiểm, anh tiếp tục lao ra. Anh kể lúc vớt được người thứ 5 là nữ, tưởng rằng không cứu được vì chị uống nước quá nhiều, phải mất gần 1 giờ hô hấp nhân tạo, chị mới hồi tỉnh. Bấy giờ, định thần lại những người được cứu sống nói rằng còn 3 người nữa cùng đi trên mủng là chị Nguyễn Thị Thảo, mẹ con bà Nguyễn Thị Thoan và con gái Ngô Thị Duyên. Anh Hòa liền lái tàu chạy vòng quanh khu vực chiếc mủng đắm để tìm nhưng không còn thấy ai nữa.
Sau khi đưa 5 ngư dân về vị trí an toàn, anh Hòa đã nhanh chóng thông tin về cho xã để tìm vớt 3 nạn nhân xấu số. Ròng rã hơn 2 ngày lênh đênh tìm kiếm trên biển, cuối cùng anh và các cơ quan chức năng của huyện, xã đã tìm thấy xác của họ.
UBND huyện Tiên Yên đã biểu dương, khen thưởng vợ chồng anh Hòa và tuyên truyền tấm gương dũng cảm cứu người của anh chị để mọi người noi theo. Chị Nguyễn Thị Xoan (34 tuổi) ở thôn Hạ, xã Đồng Rui là một trong số năm người được vợ chồng anh Hòa cứu sống vẫn chưa hết xúc động: Nếu không có vợ chồng anh Hoà hôm ấy, tôi chẳng thể có ngày hôm nay được gặp chồng con nữa...