Như đã thành lệ, những ngày đầu năm mới, chị N và các đồng nghiệp lại rỉ tai nhau tìm đến địa chỉ của những ''cô”, “thầy” tin cậy, Qua cách thì thầm to nhỏ của họ có thể đoán biết họ đều rất sốt sắng, muốn biết ''vận hạn năm nay tốt xấu thế nào''...
Được chị P, một trong những ''đệ tử” của "thầy'' Khang giới thiệu, tôi tìm đến nhà ''thầy'' trong một ngõ nhỏ ở phường Yết Kiêu, TP Hạ Long. Cứ theo lời chị P nói thì mấy năm qua, nhà chị làm ăn phát đạt cũng nhờ ơn thầy Khang vừa cúng đuổi họa đón phúc, vừa coi cho vận hạn từng tháng, từng ngày...
“Cô H” một bà bói khá nổi danh ở Uông Bí đang xem chỉ tay cho khách hàng.
Trong căn phòng đặc quánh màu nhang khói, ''thầy'' Khang vừa lật giở quyển sách chữ nho cũ kỹ, vừa hỏi người phụ nữ trung tuổi ngồi đối diện. Thấy có khách mới đến, thầy cũng chẳng thèm ngước mắt lên mà chăm chú vào công việc. Tuy không nổi tiếng, nhưng thầy cũng rất khó tính trong chuyện "lễ, nghĩa” trước khi đồng ý xem cho ai đó. Đến với thầy Khang không phải đặt lễ 50- 100.000 đồng như chỗ khác mà tối thiểu cũng phải 200.000 đồng.
Người phụ nữ sau khi đọc tên tuổi của mình và của chồng, một lúc sau, thầy phán: "Năm nay cả nhà bà trúng sao xấu chiếu mạng". Theo như thầy nói thì hai sao La Hầu và sao Kế Đô là hai sao xấu nhất thì cả hai vợ chồng bà đều lãnh cả. Không giải hạn sớm thì nếu không bất hoà, li tán cũng bệnh tật, mất mát... Bà chưa hết choáng váng mặt mày thì thầy nói tiếp đến cậu ''quý tử'', năm nay cũng “gánh” sao Thái Bạch. Chết cái thầy bảo vì mỗi người mỗi sao khác nhau lại không cùng cung, mệnh nên không thể làm lễ giải hạn chung cho cả nhà được mà phải làm riêng. Tất cả chi phí cho hình nhân thế mạng, lọng, nhà, bạch mã (nhà thầy Khang đều làm sẵn), xôi gà, hoa quả cùng một "ít'' tiền tuỳ tâm làm lễ, tiến công thầy cúng, tiến xe cộ đi lại... Tất cả ngót nghét chục triệu đồng!
Không vắng khách như nhà thầy Khang, nhà “cô” Hồng ở Cẩm Thành, Cẩm Phả, lúc nào cũng nườm nượp người đến xem bói. Khách ngồi chờ chật kín trên các ghế nhựa, đa số họ đều từ xa tới. Xe cộ để la liệt, đàn ông, đàn bà, người già, phụ nữ có thai... có đủ cả đang đứng, ngồi lố nhố. Khách đến đây từ khắp các huyện, thị xa gần chưa kể có trường hợp từ Móng Cái đón xe lên ở lại chờ ''cô'' xem quẻ. Phía trong nhà, ngồi đối diện với cô Hồng là một cô gái khá trẻ; vẻ mặt nghiêm trang; đang nghe như nuốt lấy từng lời “cô” nói. ''Số này đào hoa nhưng rất lận đận về đường tình duyên. Lấy chồng thì nên càng muộn càng tốt, nếu không sẽ gãy gánh giữa đường, 3 đời chồng là ít...'' - Cô phán. Rồi như để cho cô gái bớt đi phần căng thẳng, cô lại xem chỉ tay rồi nói: "Cứ yên tâm, cô có 1 người thân ở cõi âm(?) luôn dõi theo giúp đỡ. Tuổi trẻ xung khắc với bố mẹ nhưng đến khi lấy chồng sẽ hưởng an nhàn...''.
Ngẫm đi ngẫm lại, cô gái vẫn không hiểu tại sao ''cô'' Hồng biết mình với bố mẹ xung khắc. Trước khi ra về, cô nói với người bạn đi cùng là sẽ mang lễ đến nhà nhờ "cô'' giải hạn cho. Tìm hiểu hàng xóm của bà Hồng, chúng tôi được biết người trong phường thì lại tìm đến nơi khác để xem bói. Chẳng hiểu vì ''bụt nhà không thiêng'' hay là do người ta biết quá rõ các mánh lới như trò ảo thuật của bà, nên không ai có ý định sang nhờ ''cô'' Hồng xem bói cả.
Rời nhà “cô'' Hồng, chúng tôi tìm đến một địa chỉ “danh tiếng” không kém ở Quảng Yên (Yên Hưng). Đó là "thầy'' Sa, người đàn ông trạc 50 tuổi, chuyên xem bói bằng bài tây. Bàn tay "thầy'' Sa thoăn thoắt tráo bộ bài, bày ra trước mặt chúng tôi rồi bắt đầu phán: ''Chị có 1 người em trai đã mất phải không?”. Thấy chị N, bạn tôi lắc đầu “thầy” nhăn mặt: ''Lạ nhỉ. Rõ là có mà! Chị về hỏi lại gia đình xem. Người này yểu mệnh, chết rồi không được ai quan tâm hương khói nên hay về quấy quả nhà chị lắm!. Không cần hỏi lại nhưng chị N biết rõ chị là con út, sinh chị xong là mẹ chị đi triệt sản, không thể có người em nào nữa.
Thầy Sa vẫn phán đều đều, thỉnh thoảng lại chêm vào câu chuyện của những người đi xem bói như thể minh chứng cho cái sự ''ăn khách'' của mình. Chỉ tay vào một người ngồi ngoài cửa, thầy bảo: "Đấy, cô này người làng mà chầu chực, hẹn lên hẹn xuống mười lần rồi đã đến lượt đâu”. Nghe thầy nói vậy chúng tôi tỏ vẻ trầm trồ rồi lại dỏng tai nghe thầy phán tiếp: “Cô phải thay mặt gia đình làm lễ, rồi lập ban thờ người em yểu mệnh(?), vì nó hợp với cô lắm! Nếu không thì suốt đời cái tâm của cô không được an, nhà cửa lục đục...”.
H, một nữ tín đồ khác của thuật tướng số cho biết, chỉ từ ra Tết đến nay đã qua gần chục lần "bốc quẻ" ở nhiều "thầy'' khác nhau. Và cô rút ra kết luận: ''Mỗi thầy nói một kiểu, chẳng biết phải tin ai. Nhưng đại loại là họ nói chung chung theo tâm lý của mình thôi''. Hay như anh C, một chủ doanh nghiệp, kể lại: ''Mấy ông thầy bói cũng chỉ nói chung chung thôi, hầu như không chính xác. Như có lần mình bị phán là năm nay sẽ gặp vận hạn lớn, thất thoát tài sản. Nhưng đến tận bây giờ, qua mấy năm mà có thấy sao đâu!”...
''Bói ra ma, quét nhà ra rác" dẫu rất nhiều người hiểu được điều này nhưng không hiểu sao cứ đến dịp đầu năm là nô nức rủ nhau tìm đến các thầy bói làm một quẻ xem vận mạng của mình. Bởi sự mê tín đến ngờ nghệch trên mà có không ít chuyện bi hài xảy ra, đã mất tiền của, có khi còn tan vỡ hạnh phúc gia đình...