Những ngày này đối với Ngọc Anh, ‘’Sơn ca đất Mỏ’’ vô cùng bận rộn. Việc chuẩn bị cho Liveshow chung kết của Sao Mai - Điểm hẹn khiến cô hầu như không có lúc nào rảnh rỗi. Nhưng chiều qua, 15-8, Ngọc Anh vẫn vui vẻ dành cho chúng tôi gặp gỡ, dù chỉ là qua điện thoại.
Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh
+ Cảm ơn, mình khoẻ và phải khoẻ chứ (cười)! - Chuẩn bị cho liveshow chung kết chắc vất vả hơn? + Mình đang tập luyện với Joo và các bạn. Không chỉ show này mà tất cả các show diễn trước nữa, mình và các bạn đều tất bật, vất vả lắm. Nào là chọn bài hát, chọn trang phục rồi tập luyện... Bên cạnh đó còn làm từ thiện. Hầu như không còn thời gian rảnh nữa. - Vậy Ngọc Anh thư giãn bằng cách nào? +Tranh thủ xem vô tuyến, nghe nhạc. Nghe nhạc là một cách thư giãn tốt, nhất là với những người như mình. Nghe nhạc cũng giúp cho mình tìm cảm xúc cho các bài hát. - Qua bốn liveshow vòng hai hẳn là bạn đã xác định được dòng nhạc phù hợp với mình? + Đúng. Đó là Pop Ballad và R&B. - Vậy là khán giả sẽ quen với một Ca sĩ Ngọc Anh - Pop Ballad (hay Ngọc Anh R&B) trong tương lai? + Có thể. Nhưng sắp tới mình còn phải thực hiện nhiều phần việc. Đó là tiếp tục học Cao học tại trường ĐH Văn hoá và giảng dạy ở ngôi trường nơi mình đang công tác. Hát là cuộc sống của mình, là máu thịt của mình rồi. Làm nghề gì, ca sĩ, giáo viên hay bất cứ nghề gì thì mình vẫn không thôi hát. - Qua các vòng thi, Hội đồng nghệ thuật khen Ngọc Anh nhiều nhưng không phải không có chê. Bạn cảm thấy ‘’thấm’’ nhận xét nào nhất? + Bốn show vừa rồi với Ngọc Anh không phải show nào cũng tốt. Bản thân mình cũng nhận ra điều ấy. Nhất là show diễn sau hôm bọn mình đi Nam Định về, khi mình hát Gọi anh và Một ngày mới. Quả thực hôm đó mình hát mệt và yếu hơn hẳn. Mình cảm thấy “thấm” nhất là nhận xét của chị Mỹ Linh nhất: “Em cần phải chế ngự tình cảm của mình khi em ở trên sân khấu”. Đúng là mình thường hát bằng cảm xúc để mong truyền tải tình cảm ẩn trong nội dung bài hát. Đôi khi mình bị cuốn theo dòng cảm xúc dâng trào của bài hát nên hơi thiếu tự chủ. Quả thực như ai đó đã nói: “Trên sân khấu mình phải có trái tim nóng và cái đầu lạnh”. Mình sẽ cố gắng khắc phục điểm yếu này. - Là “chị cả” (so về tuổi tác) trong giải Sao Mai - Điểm hẹn lần này, Ngọc Anh đánh giá thế nào về các “đàn em” của mình? + Các bạn ấy rất giỏi và mình thấy mừng vì điều đó. Tất nhiên đã là cuộc thi thì phải có người bị loại. Nhưng quả thực mình thấy các bạn ấy trình độ và khả năng rất đồng đều. Mình thấy cần phải học tập họ. - Ngọc Anh ấn tượng với khuôn mặt nào nhất? + Có lẽ là Hoàng Hải. Mình thích Hải trong cả phong cách hát và trong cuộc sống hằng ngày. Hải hát mềm mại và sống rất vô tư, nhiệt tình. Có lẽ đó là do tính Hải hiền lành. - Thi với những người ở “mức sàn” đồng đều với mình như thế, bạn có cảm thấy áp lực không? + Riêng với mình, mình coi đây là một “sân chơi” hơn là cuộc thi nên cứ được biểu diễn, được thể hiện và được khán giả yêu mến là thích rồi. - Chia sẻ một chút kinh nghiệm với những bạn yêu nhạc, nhất là các bạn có dự định thi Sao mai - Điểm hẹn được không Ngọc Anh? + Nói kinh nghiệm nghe to tát quá. Ngọc Anh nghĩ là nếu các bạn có tình yêu thật sự với âm nhạc và có khả năng thì cứ tự tin với chính bản thân mình. Thêm chút chịu khó học hỏi là làm tốt thôi! - Bật mí được không, Ngọc Anh sẽ hát bài gì trong đêm liveshow chung kết sắp tới? + Bí mật nhé! Nhưng sẽ là Pop Ballad! - Cảm ơn Ngọc Anh, chúc Ngọc Anh thành công trong Sao Mai - Điểm hẹn lần này!