Bị HLV Toshiya Miura loại khỏi Đội tuyển quốc gia, giờ đây, Công Phượng chỉ còn đất diễn ở U23 Việt Nam. Tuy nhiên, đã 3 trận liên tiếp, tiền đạo xứ Nghệ không ghi bàn. Trận đấu với U23 Myanmar tại “chảo lửa” Cẩm Phả chiều nay (22.5) sẽ là cơ hội cuối cùng để Phượng thể hiện. Được chơi trên sân vận động đông khán giả, liệu cảm hứng ghi bàn của “số 10” sẽ trở lại?
Trận đấu với U23 Myanmar sẽ là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện mình trước khi HLV Miura chốt danh sách 20 cầu thủ lên đường tham dự SEA Games 28. Có một thực tế, hàng công của U23 Việt Nam đã tịt ngòi qua 3 trận liên tiếp trước đội truyển Việt Nam, U23 Hàn Quốc và CLB Hải Phòng. Dù là cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng nhưng Công Phượng vẫn chưa thể ghi bàn cho U23. Đó có lẽ là một phần nguyên nhân mà Công Phượng không có tên trong danh sách sang Thái Lan cùng đội tuyển.
Theo thông tin từ ban tổ chức trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar, ngày 21.5, vé xem trận đấu tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã lên “cơn sốt”. Giá vé chợ đen cho một đôi vé đẹp lên tới 2,5 triệu, trong khi giá gốc chỉ là 400.000 đồng/đôi. Khán giả Quảng Ninh hâm mộ bóng đá được liệt vào dạng nhất nhì cả nước, nhưng sức nóng cho 1 trận giao hữu của U23 như thế này khiến không ít nhiều người bất ngờ.
Trước đó, trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc cũng như trận đấu giữa đội truyển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình, lượng khán giả đến sân chỉ chiếm khoảng 1/5 sức chứa.
Đây là trận đấu U23 Việt Nam không có sự chỉ đạo trực tiếp từ HLV Miura, ông thầy người Nhật Bản đã di chuyển sang Thái Lan cùng Đội tuyển cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup ngày 24.5 tới. Trận đấu này sẽ do trợ lý Nguyễn Thanh Sơn cầm quân.
Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng người hâm mộ Quảng Ninh vẫn chào đón các cầu thủ với tinh thần rất… bóng đá. Được biết, ban tổ chức cũng ũng đã chuẩn bị một chương trình “đại nhạc hội” trước giờ thi đấu với sự góp mặt của những ca sĩ như Tô Minh Thắng, Văn Mai Hương. Đây được xem như thông lệ trước mỗi trận đấu của đội nhà Than Quảng Ninh tại Cẩm Phả. Ai cũng biết, trong đội hình của U23, cái tên Công Phượng vẫn còn chiếm được trái tim nguời hâm mộ như thế nào. Trong trận đấu sắp tới, khán giả kéo tới sân đông gây ra hiện tượng “sốt vé” cũng một phần đến từ nguồn cảm hứng mà cầu thủ “số 10” mang lại.
Được đá trên một sân vận động đông khán giả trong màu áo đội U23, rất có thể niềm cảm hứng của Phượng sẽ trở lại. Nó giống như một liều thuốc tinh thần giúp Phượng tìm lại bản năng vốn có của mình. Ai cũng biết tài năng của Phượng, thế nhưng lúc này em cần thể hiện được sự hiệu quả của mình. Bài học từ việc bị gạch tên khỏi đội tuyển cho thấy, HLV Miura coi trọng hiệu quả và phong độ hiện tại hơn là nhìn vào… đẳng cấp để chiều lòng người hâm mộ. Không phủ nhận, Công Phượng đang là “idol” trong lòng biết bao người. Thực tế “cơn sốt” vé ở Quảng Ninh là một minh chứng cho điều này. Hơn hết, lúc này “số 10” cần 1 bàn thắng để giải tỏa áp lực cho chính mình và hàng công của U23.
Như trợ lý Nguyễn Thanh Sơn đa chia sẻ: "Trước khi HLV Miura sang Thái Lan để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông ấy đã bàn bạc kỹ với tôi về kế hoạch của U23 Việt Nam. Ông ấy nói rằng, trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar sẽ là cơ hội để tiếp tục thử nghiệm đội hình. Và sau trận đấu này, tôi có nhiệm vụ báo cáo cho ông ấy biết, những thử nghiệm nào tốt, phù hợp với đội tuyển để từ đó làm cơ sở để ông ấy gút danh sách tham dự SEA Games 28".
Một trận đấu quan trọng không chỉ của U23 mà cá nhân Công Phượng. Tại "chảo lửa" Cẩm Phả, trong đó có không ít “fan” của mình, đây là cơ hội cũng như động lực giúp Phượng ghi bàn.
Theo Lao động