Từ lâu rồi đường dân cư phía trái chợ Hạ Long 2 (còn gọi là chợ Loong Toòng), TP Hạ Long đã trở thành “điểm hẹn” của nhiều người mua, bán nhỏ lẻ. Hàng hoá ở đây đủ chủng loại, từ rau xanh, thịt cá đến hàng tiêu dùng.Người bán chủ yếu từ Yên Hưng, Hoành Bồ và một số ở các phường của TP Hạ Long. Cảnh họp chợ thường diễn ra vào buổi sáng, không khí mua bán tấp nập. Người đến mua hàng thường mua nhanh để còn kịp giờ đi làm. Nhìn chung những người đi chợ buổi sáng sớm cảm thấy dễ chịu vì tiện lợi, giá cả cũng rẻ hơn vào trong chợ. Họ tạt vào lề đường là mua được ngay lại đỡ phải gửi xe mất thời gian. Vả lại mua ở chợ tự phát này giá cũng mềm hơn ở trong chợ bởi những người bán thường là “buôn tận gốc, bán tận ngọn” lại không phải chịu thuế, lệ phí chợ. Cơ quan chức năng thi thoảng cũng ra quân đi dẹp chợ tự phát này, cảnh đuổi - chạy, giằng co giữa nhà chức trách với người bán diễn ra ồn ã nhưng khi họ đi khỏi thì “đâu vẫn vào đấy”, chợ vẫn họp bình thường.Những người có nhà ở mấy dãy phố quanh chợ cũng thấy rất bực mình, khó chịu vì sự lộn xộn, cản trở giao thông, gây mất mỹ quan đô thị nhưng cũng chỉ biết thở dài. Các cơ quan chức năng, nhà thầu xây dựng chợ Hạ Long 2 cũng chưa tính hết được nhu cầu của người dân nên chợ vừa xây xong đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết, như: Chợ vừa chật, vừa không thuận tiện cho cả người mua và người bán. Hiện Chợ Hạ Long 2 đang rơi vào tình trạng quá tải, do vậy mới phát sinh kiểu chợ tạm, chợ cóc.Thiết nghĩ, TP Hạ Long, các cơ quan chức năng nên khảo sát lại và có phương án dành quỹ đất gần khu vực chợ Hạ long 2 để tạo thuận lợi cho bà con tiểu thương các địa phương lân cận khi mang hàng hoá đến bán phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố. Có như vậy sẽ góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách, tránh tình trạng đường dân sinh, hè phố biến thành chợ như hiện nay.
Lê Thái Đường (TP Hạ Long)