Dương Thị Thơm- “Cô gái vàng” của bơi lội Quảng Ninh

Trong số những môn sẽ mang HCV về cho đoàn thể thao Quảng Ninh ở vòng chung kết Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI- 2010 đang được tổ chức tại TP Đà Nẵng, thì “cô gái vàng” Dương Thị Thơm của môn bơi là được đặt hy vọng nhiều nhất. Niềm tin đó là có cơ sở bởi vì trong thời gian qua, Thơm đang có phong độ thi đấu rất xuất sắc ở cả đội tuyển tỉnh cũng như quốc gia.

Đến với môn bơi từ năm 2000 trong thành phần đội tuyển bơi của huyện Đông Triều tham gia thi đấu tại Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh, ngay từ những ngày đó Dương Thị Thơm đã cho thấy mình sẽ trở thành một VĐV bơi đầy tài năng khi về nhất ở nội dung nữ chính dù phải thi đấu với nhiều VĐV dày dạn kinh nghiệm hơn mình.
“Tôi có may mắn là được sinh và lớn lên ở huyện Đông Triều, mảnh đất có phong trào bơi lội rất phát triển. Khi lần đầu tiên có mặt tại Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh tôi đặt quyết tâm sẽ thi đấu tốt để được gọi vào đội tuyển bơi của tỉnh. Và với sự nỗ lực bản thân và hướng dẫn tận tình của HLV tôi đã đạt được điều đó. Đây chính là điểm xuất phát để tôi có thành tích tốt như ngày hôm nay” - Dương Thị Thơm tâm sự.

a
VĐV Dương Thị Thơm.

Được gọi vào đội tuyển bơi của tỉnh, ở môi trường luyện tập thể thao đỉnh cao đòi hỏi Thơm phải nỗ lực luyện tập hơn rất nhiều. Những động tác kỹ thuật “thô sơ” như trước đều phải bỏ và buộc Thơm phải ép mình vào các bài tập như: ép thể lực, lấy hơi .... bài bản hơn. Sự bỡ ngỡ cũng bắt đầu dần trôi qua khi Dương Thị Thơm biết cách luyện tập cho riêng mình bằng việc học thêm, hỏi lớp đàn chị đi trước đồng thời tự mình thực hiện ngay trên đường bơi tập. Mọi kỹ thuật chuyên môn dần đi vào ổn định, Thơm đã nhanh chóng nổi trội trong đội tuyển bơi của tỉnh và liên tục được đi thi đấu tại các giải trẻ, CLB trong nước và đây chính là cơ hội thuận lợi để cô học hỏi kinh nghiệm trong đấu trường thi đấu đỉnh cao. Liên tiếp đoạt thành tích tại các giải vô địch bơi toàn quốc, Dương Thị Thơm cũng đã có mặt trong đội tuyển quốc gia để đi thi đấu tại Sea Game 25 và có lẽ đấu trường khu vực chính là điều kiện để cô hoàn thiện những kỹ năng bơi của mình. Thơm cho biết: “Ở đấu trường khu vực các VĐV luôn có cách thi đấu rất chuyên nghiệp. Họ được đào tạo từ những lò bơi nổi tiếng nên ngay từ cách khởi động cũng đã khác mình. Em phải để ý tất cả những điều đó để “làm vốn” cho mình” Thơm cho biết.

Tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI- 2010, Dương Thị Thơm đăng ký cả 3 nội dung sở trường của mình là 50m, 100m, 200m bơi ngửa nữ. Tuy nhiên ở nội dung này VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyến của TP Hồ Chí Minh đang có phong độ rất tốt và là người giữ kỷ lục của nội dung 50m, 100m, 200m bơi ngửa nữ của quốc gia. Không may cho Thơm là trong thời gian luyện tập tích cực để chuẩn bị cho giải đấu tại Đại hội thì đến tháng 8- 2010 lại bị mổ ruột thừa và điều đó cũng đã làm chơ Thơm nản trí rất nhiều.
“Lúc nằm ở viện tôi chán nản lắm vậy là sau một thời gian dài cố gắng luyện tập không khéo lại “sôi hỏng bỏng không”. Vậy là tôi đặt mục tiêu cho mình là phải nhanh chóng bình phục bằng cách thực hiện nghiêm ngặt các phác đồ điều trị của bác sĩ. Khi vết thương đã bắt đầu ổn định thì được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho đi tập huấn tại Trung Quốc 2 tháng. Vậy là mặc dù sức khỏe còn yếu nhưng tôi cũng lên đường đi tập huấn. Ở đó tôi được các HLV người Trung Quốc tạo điều kiện cho luyện tập riêng. Chính vì vậy đã nhanh chóng phục hồi vết thương để có thể đáp ứng được cường độ luyện tập chuyên môn cao” - Dương Thị Thơm tâm sự.

Kết thúc buổi tập huấn 2 tháng tại Trung Quốc cũng đúng là lúc vòng chung kết Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI- 2010 bắt đầu được khởi tranh, Dương Thị Thơm lại cùng đội tuyển bơi của tỉnh có mặt tại Đà Nẵng để thi đấu. Khi biết mình được đặt hy vọng sẽ có thành tích tại Đại hội nên áp lực đối với Thơm là rất lớn, chính vì vậy cô có vẻ thiếu tự tin.
“Khi bước lên bục xuất phát tôi rất run, dường như mọi ánh mắt và niềm hy vọng của các thầy và đồng đội đang nhìn mình. Tôi không dám nhìn lên khán đài và tập trung hết vào đường bơi. Quả thật đây là thời điểm tôi sẽ không bao giờ quên” Thơm cho biết. Đà xuất phát của Dương Thị Thơm không tốt nên ở vòng bơi đầu tiên, Thơm đã hơi đuối so với Nguyễn Thị Kim Tuyến (TP Hồ Chí Minh) nửa sải tay, thế nhưng ngay sau đó cô đã nhanh chóng lấy lại thế cân bằng ở vòng đua thứ 2, thứ 3. Đến vòng đua thứ 4 khán giả trên khán đài im lặng và chợt vỡ òa khi bảng điện tử thông báo kết quả Dương Thị Thơm cán đích với thành tích 2 phút 22 giây 21 đoạt HCV.
Trong niềm vui khôn xiết, Thơm chia sẻ: “Lúc cán đích tôi đã phải nhìn rất lâu để theo dõi kết quả thi đấu của mình. Khi biết đoạt HCV tôi đã khóc vì vui quá, cuối cùng mọi cố gắng của tôi đã được đền đáp. Thành tích này tôi xin gửi đến những người thân của tôi, HLV và toàn thể đồng đội” Dương Thị Thơm tâm sự.

Với thành tích 2 phút 22 giây 21, Dương Thị Thơm đã phá kỷ lục quốc gia do VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyến lập tại giải vô địch quốc gia là 2 phút 22 giây 35, đồng thời lập kỷ lục mới tại Đại hội TDTT toàn quốc ở nội dung 200m bơi ngửa nữ.

Cùng chuyên mục