Có những người đã từng vào tù về tội buôn bán ma túy, đã từng nghiện ma túy, được hưởng sự khoan hồng của nhà nước, họ đã biết nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách để đứng vững và ổn định cuộc sống. Chúng tôi đã đến gặp và nghe họ kể về cuộc đời của mình.
Những câu chuyện này không còn là chuyện riêng của cá nhân, nếu những người cùng hoàn cảnh biết coi đây là động lực trong cuộc sống để phấn đấu trở về hoàn lương.
Anh Vũ Đình Lương, trú tại tổ 20A, khu 3B, P. Yết Kiêu, TP Hạ Long:
Khi được CSKV mời về đột xuất để tiếp phóng viên, anh Lương vội bàn giao lại mọi công việc cho vợ bên cảng tàu du lịch để quay về phường. Hiện gia đình anh sở hữu 3 tàu chở khách du lịch đi thăm vịnh Hạ Long, công việc rất bận rộn nhất là vào những tháng hè cao điểm. Cả hai vợ chồng cùng cậu con trai cả hầu như cả ngày có mặt bên Bãi Cháy. Đ/c Giang, cảnh sát khu vực khu 3B cho biết hiện gia đình anh Lương là một trong những hộ có kinh tế khá và ổn định nhất khu. Anh Lương chỉ cười bảo “Thu nhập bình quân của nhà em dịp cao điểm khoảng 30 triệu đồng/ tháng. Nhưng do một tay vợ em cả, ngày trước khi em còn ở trại, vợ em vừa điều hành tàu du lịch, vừa thăm nuôi chồng, vừa dạy dỗ 2 con nhỏ”.
Chịu án khá dài - 10 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy, thụ án tại phân trại K2, trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng, anh Lương chỉ mong sao nỗ lực cải tạo để được ra tù sớm nhất. Với sự tích cực và trách nhiệm của mình, anh Lương dần có uy tín với anh em phạm nhân, với quản giáo, anh được bầu làm đội trưởng của 40 phạm nhân trong phân trại; sau đó là trật tự viên giúp việc cho cán bộ trại. Vợ anh Lương, chị Nguyễn Thị Nhung mỗi lần lên thăm thấy chồng khỏe mạnh và rắn rỏi hơn rất phấn khởi. Thậm chí năm năm 2005, khi được chồng thông báo sẽ nằm trong diện được xét đặc xá, chị tỏ ra băn khoăn rồi nói thật với chồng, với quản giáo là vẫn... muốn anh ở lại trại hơn. Trại đã làm được rất nhiều điều cho anh mà trước đó cả chị và gia đình nhà chồng không làm được, để anh trượt ngã.
Hiểu được tấm lòng của người vợ và mong bù đắp lại những thiệt thòi mất mát mà chị phải gánh chịu, ra tù, anh Lương quyết tâm làm lại cuộc đời. Được họ hàng tin tưởng giúp đỡ, chính quyền địa phương tạo mọi thuận lợi, vợ chồng anh Lương bàn nhau thế chấp nhà, vay vốn mua thêm 2 tàu chở khách du lịch trị giá gần 1 tỷ đồng để kinh doanh. Anh tâm sự: Mới ra trại được hơn 1 năm, thời gian thử thách chưa dài, nên chưa dám nói trước điều gì nhưng nếu cứ “biển một bên và vợ một bên” thế này tôi tin rằng mình có thể vượt qua được tất cả.
Anh Đào Ngọc Hoằng, tổ 124, P. Cẩm Sơn, Cẩm Phả
Anh Hoằng hạnh phúc trong ngày cưới.
Chúng tôi đến nhà nhưng không gặp anh Hoằng, chị Vũ Thị Nghĩa vợ anh Hoằng cho biết anh đi làm ca 1 trên khai trường đến 5h chiều mới về. Nhìn căn nhà nhỏ ấm cúng, trần ngập hình ảnh hạnh phúc của hai vợ chồng mới cưới, lại thấy cái bụng “nhum nhủm" của chị chủ nhà chúng tôi không khỏi mừng cho anh Hoằng. Chỉ cách đây 2 năm khi còn ở trong trại, có lẽ anh Hoằng cũng sẽ không thể nghĩ hạnh phúc lại đến với mình trọn vẹn đến thế. Khi hỏi về trại giam nơi anh Hoằng đã từng thụ án, chị trả lời khiến chúng tôi khá bất ngờ: ”Em không biết, cũng không rõ anh đã phạm tội gì. Chỉ biết là đi trại về”. Chị thẳng thắn tâm sự. Khi quyết định lấy anh, không ít người can ngăn nhưng chị suy nghĩ, mình cưới chồng của mình bây giờ chứ không phải củangày trước nên quá khứ của anh chị khônghỏi nhiều.
Kể về công việc của chồng, giọng chị Nghĩa sôi nổi hẳn, bây giờ anh đã là tổ trưởng tổ đào lò, phụ trách những 20 công nhân của Phân xưởng khai thác 2 – Công ty than Dương Huy. Chị cứ tấm tắc khi nhắc đến Ban lãnh đạo công ty than Dương Huy. Đồng chí CSKV đi cùng chúng tôi tiếp lời, anh Hoằng trước đây đã là công nhân của Công ty rồi, nghe bạn bè xấu lôi kéo phạm tội, bị án ma tuý 7 năm, chấp hành án được 4 năm thì được đặc xá dịp 3-2-2005. Tháng 8-2005, được chính quyền và gia đình giúp đỡ, bảo lãnh, giới thiệu quay trở lại làm việc tại công ty. Ban lãnh đạo công ty than Dương Huy cũng rất tích cực trong việc tiếp nhận những người đã một thời lầm lỗi, miễn là có tiến bộ thực sự. Qua kiểm tra sức khoẻ định kỳ, thử thách, công ty đã chính thức ký hợp đồng trở lại làm việc với anh Hoằng. Hạnh phúc mở ra đối với anh Hoằng thật giản dị, cuộc sống của vợ chồng anh có thể sẽ còn khó khăn, gập ghềnh nhưng nếu vững tin như chính chị Nghĩa đã tin vào chồng mình thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Anh Lại Văn Chung trú tại khu 4, P. Hà Lầm TP Hạ Long:
Khi anh Chung dẫn chúng tôi về nhà để giới thiệu quán cơm “ngon nhất nhì Hà Lầm”, vợ anh tay vẫn thoăn thoắt xếp thức ăn, miệng vui vẻ: Lúc nẫy thấy anh CSKV đến bảo chồng em đi có việc (lên phường gặp nhà báo) mấy bác hàng xóm đã lo lắng hỏi có chuyện gì không? Trước kia thì em lo lắm, chắc phải chạy theo xem thế nào. Nhưng bây giờ thì em hoàn toàn yên tâm về nhà em rồi. Không có anh ấy, một mình em làm sao làm được quán cơm như bây giờ.