Eduardo-“Thần tài” của TQN

Ngày Eduardo xách giầy đến với TQN, chẳng ai tin đây có thể là một tiền đạo sẽ mang nhiều may mắn cho đội bóng Vùng mỏ đến vậy. Dáng người to cao, chậm chạp và khá kiệm lời, đã thế khi thử việc chân sút người Braxin này lại còn tỏ ra khá lúng túng nên không làm mấy ai để ý...

Cầu thủ Eduardo (áo số 27) đã thi đấu rất tốt trong màu áo TQN.

Cầu thủ Eduardo (áo số 27) đã thi đấu rất tốt trong màu áo TQN.

“Khi tôi đến với TQN, nhìn mặt sân tại Trung tâm huấn luyện, tôi nản quá'' - Eduardo tâm sự - ''Mặt sân quá xấu, không có cỏ, trơ cả đất ra. Nó còn xấu hơn cả mặt sân mà chúng tôi ''đá phủi'' ở quê nhà. Bên cạnh đó, khí hậu cũng làm cho tôi thấy rất mệt. Vì vậy lúc ra mắt BHL, tôi cảm thấy không hưng phấn lắm. Thế rồi tôi cũng phải thích ứng dần dần; vì tôi hiểu một cầu thủ chuyên nghiệp không cho phép được lựa chọn theo ý mình. Rất may tôi nhận được sự quan tâm của BHL và đồng đội nên cũng nhanh chóng hòa nhập tốt...”.

Eduardo đã từng thử việc ở đội SHB Đà Nẵng (đội bóng đang thi đấu ở giải V-League) và nhanh chóng bị loại sớm. ''Ở đấy (Đà Nẵng), họ bảo tôi xách giầy ra sân rồi đá vài quả bóng sau đó là thi đấu thử'' - Eduardo tâm sự - ''Bạn bảo một cầu thủ vừa di chuyển một chặng đường dài và chưa hiểu nhiều về môi trường bóng đá mới như tôi mà bắt phải thực hiện tốt các pha kỹ thuật thì làm sao có được ngay. Chính vì thế, tôi bị loại sớm. Nhưng đó lại là yếu tố khiến tôi đặt quyết tâm thi đấu thật tốt''.

Khi Eduardo đến với TQN, người hâm mộ và bản thân BHL đội bóng vẫn chưa thể quên được chân sút Samson, người đã để lại ấn tượng rất tốt, là một tay săn bàn đẳng cấp. Thế nhưng chân sút người Braxin này đã nhanh chóng đưa cái tên Samson vào dĩ vãng và trở thành niềm tin của người hâm mộ bóng đá Vùng mỏ. Mặc dù vận đen vẫn bám lấy Eduardo khi ở trận đấu đầu tiên không thể ra sân do thủ tục ký hợp đồng chưa xong và phải ngồi ngoài nhìn đồng đội thất thủ trước XM. Ninh Bình ngay trên sân vận động Cẩm Phả. Đến khi được ra quân ở trận đấu thứ 2 và gặp ngay đội bóng khá ''xương'' ngay trên sân vận động Hàng Đẫy thì Eduardo đã tự khẳng định mình một cách thuyết phục khi ghi liền hai bàn, giúp TQN có chiến thắng 2-1 trước đội Hà Nội ACB. Eduardo tâm sự: ''Hai bàn thắng đó đã giải tỏa tâm lý thi đấu cho tôi và nó giúp cho đội bóng có được 3 điểm đầu tiên ở mùa giải mới. Đó là một món quà tuyệt vời cho một cầu thủ chuyên nghiệp như tôi''.

Eduardo sinh ngày 20-6-1986 ở một vùng quê nghèo của Braxin và như anh nói, khi lần đầu tiên đến với bóng đá Việt Nam, anh cảm thấy rất ngỡ ngàng vì tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân Vùng mỏ, rất giống quê hương anh... Eduardo có lối đá khá tinh quái và chọn điểm rơi của bóng rất tốt. Bằng chứng cho điều đó chính là việc quá nửa số bàn thắng ghi cho đội TQN đều đến bằng những pha đánh đầu chính xác. Không chỉ biết ''không chiến'' trước hàng hậu vệ to cao của đối phương một cách hiệu quả, Eduardo còn có lối đi bóng và xử lý bóng rất gọn gàng để tung ra các pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối phương. HLV Đinh Cao Nghĩa nhận xét: “Eduardo không phải là một mẫu cầu thủ thi đấu năng động nhưng chân sút này lại chơi chắc chắn và đọc tình huống trận đấu khá tốt. Khéo léo và đá khá đồng đội, Eduardo luôn giúp cho tôi thấy tin tưởng khi chân sút này chơi trên hàng công”.

Hiện Eduardo đang là người dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải  hạng nhất quốc gia Cup Sino 2009 với 9 lần lập công cho TQN. Với một phong độ thi đấu ổn định như hiện nay, chắc chắn Eduardo sẽ còn đóng góp nhiều vào thành tích của đội bóng Vùng mỏ ở mùa bóng năm nay.

Cùng chuyên mục