Giành những vinh quang mới cùng Inter, đặc biệt là Champions League; viết lên trang sử mới ở sân Giuseppe Meazza,... đó là hai trong những giấc mơ của tiền đạo Samuel Eto’o.
Cảm ơn Barca, viết trang sử mới cùng Inter
"Xin cảm ơn Barcelona, cả đội bóng lẫn các CĐV. Trong những năm tháng khoác chiếc áo của Barca trên người, tôi đã đạt được rất nhiều điều kỳ diệu" - Eto’o mở đầu cho cuộc họp báo ra mắt Inter, nơi anh sẽ mở ra bước ngoặt mới của đời cầu thủ.
Luôn cởi mở và thẳng thắn, như đúng cá tính của mình, những phát biểu của Eto’o có thể gây mất lòng nhiều người. Nhưng đó không phải sự khoác lác, mà những gì anh nói đều được quá khứ kiểm chứng.
"Quả bóng vàng ư? Nhiều người đã nói với tôi về nó. Tất nhiên, tôi có thể giành được QBV tại Inter. Thế nhưng, với tôi, điều đầu tiên là chiến thắng của Inter. Tôi muốn tập trung để mang về các danh hiệu cho Inter, thay vì chăm chăm nghĩ đến lịch ích cá nhân. Tôi không phải mẫu người như thế".
Không ít người nghi ngờ khả năng thích nghi của Eto’o trong màu áo Inter, và liệu chân sút người Cameroon có thể thay thế được vai trò của Ibrahimovic hay không. Nhưng cựu chân sút Barca không muốn so sánh như thế.
"Ibra là một cầu thủ lớn, chúng ta vẫn biết thế. Nhưng tôi là Samuel Eto’o. Quá khứ và những chiến thắng mà tôi từng giành được đã tạo nên tên tuổi ngày hôm nay. Tôi không muốn bất kỳ sự so sánh nào, dù là nhỏ. Dù sao, tôi cũng muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Ibra".
Mâu thuẫn gì với Mourinho? Không!
Một trong những vấn đề mà người ta nhắc đến nhiều nhất là mâu thuẫn giữa Mourinho và Eto’o, khi vị HLV người Bồ Đào Nha còn dẫn dắt Chelsea. Những xích mích giữa anh và "Người đặc biệt" xảy ra tại cuộc đối đầu Barcelona - Chelsea ở Champions League.
Vậy, bản thân Eto’o nói gì về mối quan hệ giữa anh với Mourinho?
"Từ nhiều năm qua, tôi đã nghĩ đến một ngày nào đó được làm việc chung với Mourinho, và chúng tôi hoàn toàn có thể gặt hái được thành công. Bây giờ, tôi hạnh phúc khi có mặt ở đây, với một nhân cách lớn mà tôi tôn trọng".
"Người ta từng cho rằng tôi đã lăng mạ Mourinho, khi Barca và Chelsea gặp nhau ở Champions League. Điều đó hoàn toàn sai. Từ trong thâm tâm, tôi khẳng định mình không hề có những hành động như thế".
Không hôn áo khi chưa đóng góp gì
Màn ra mắt của Eto’o không quá ồn ào nhưng Kaka, C.Ronaldo, Benzema, hay mới nhất là Ibra, nhưng anh vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ các tifosi Inter, cũng như sự săn đón của giới truyền thông Italia.
"Tôi muốn cảm ơn các tifosi Inter. Họ đã chào đón tôi rất chân thành và cuồng nhiệt. Tôi rời nơi quen thuộc của mình để đến một địa điểm xa lạ, nhưng tôi cảm thấy đầy ấm áp. Để đáp lại tình cảm của các tifosi, tôi sẽ nỗ lực tập luyện và mang về những gì cao quý nhất có thể".
Điều đặc biệt, trong khi người khác thích hôn áo khi ra mắt thì Eto’o lại từ chối làm thế. "Ibra hôn áo Barca khi ra mắt, thì đã sao? Anh ấy có thể làm bất kỳ điều gì mình thích, và tất nhiên họ (ám chỉ Barca) cũng muốn kinh doanh từ hình ảnh đó".
"Tôi thì không làm như thế, vì điều cần thiết trước tiên là phải giành được tình cảm của các tifosi bằng cách thể hiện mình trên sân cỏ và đáp ứng lại kỳ vọng của họ".
Sắp tới, Eto’o sẽ cùng Inter đến Monte Carlo để dự Cúp Pirelli-Sky với đội chủ nhà Monaco. Trận đấu chính thức đầu tiên của Inter trong mùa giải mới là trận Siêu Cúp Italia với Lazio, được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 8/8 tới.
"Tôi muốn được ra sân trong trận đấu với Lazio, nhưng điều đó phụ thuộc vào sự lựa chọn của HLV Mourinho về những ai thể hiện được sự ổn định trên sân tập. Nếu thể hiện được phong độ tốt, tôi tin mình sẽ có cơ hội".
"Mục tiêu lớn nhất của tôi? Khi còn ở Barca, tôi đã cùng CLB giành Champions League sau nhiều năm chờ đợi. Tôi cũng muốn mang danh hiệu đó về cho Inter. Chúng tôi sẽ cùng chiến đấu và chinh phục danh hiệu cao quý ấy".
| Những điều Eto’o nói... |
| Mourinho: "Một HLV đặc biệt, một nhân cách lớn. Tôi luôn khâm phục ông ấy chứ không như người ta thêu dệt". Ronaldinho: "Anh ấy là một cầu thủ đặc biệt. Tôi tin Ronaldinho hoàn toàn có thể trở lại phong độ cao nhất, như khi anh cống hiến tất cả sức mình cho Barca". Iniesta: "Nếu phải chọn 1 cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ, trong số rất nhiều cái tên, thì chỉ có thể là Iniesta. Cậu ấy là một con người đặc biệt, một nhà VĐ. Tôi rất vui khi được đá bên cạnh cậu ấy". Milito: "Anh ấy là một cầu thủ lớn, có vai trò quan trọng. Tôi và Milito có thể hợp thành cặp tấn công ăn ý. Bóng đá là cuộc chơi của tập thể gồm 11 người, và tất cả đều có vai trò đặc biệt". Serie A: "Đây vẫn là một giải đấu mạnh trên thế giới, với sự góp mặt của nhiều nhà VĐ. Hiện tại, tôi đang ở đây bởi vì Serie A là giải đấu có nhiều sự kỳ diệu. Kaka và Ibra đã ra đi, nhưng vẫn còn nhiều cầu thủ xuất sắc khác. Họ không phải những người tạo ra Serie A". Nạn phân biệt chủng tộc: "Tôi chẳng sợ gì điều đó. Tôi sẽ không khóc trên sân cỏ chỉ vì điều này. Tôi đã đá nhiều năm ở Tây Ban Nha, tham dự nhiều giải lớn và trở thành một công dân quốc tế. Tôi tự hào với màu da của mình. Nếu không có niềm tự hào đó, đã chẳng thể có một Eto’o ngày hôm nay, ngồi đây và trả lời câu hỏi của các bạn". |