Bằng lối chơi khôn ngoan và sắc sảo, đoàn quân HLV David Moyes đã biết khoét sâu vào những điểu yếu của Tottenham để giành chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục ngay trên sân White Hart Lane.
Một trận cầu làm thoả mãn người hâm mộ khi 2 đội chơi cống hiến và ăn miếng trả miếng. Cả 4 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 1. Nhờ khả năng dứt điểm sắc bén và sự may mắn trong các tình huống kết thúc cuối cùng nên Everton xuất sắc giành thắng lợi với tỉ số 3-1.
Hậu vệ Lescott là người khai hoả với cú đánh đầu cận thành, Gardner đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với một pha làm bàn tương tự. Tuy nhiên, trước khi kết thúc hiệp 1, Osman và Stubbs liên tiếp 2 lần "nổ súng", khẳng định ưu thế rõ rệt cho đội khách.
Trở lại với diễn biến chính, khi Tottenham vẫn chưa kịp nóng máy thì họ đã sớm phải nhận bàn thua từ một tình huống cố định. Arteta đá phạt điểm rơi gần cột cờ góc biên phải tạo điều kiện thuận lợi cho hậu vệ Lescott lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu mở tỉ số.
Chính pha lập công ở ngay phút thứ 3 đã khiến cuộc chạm trán trở nên cực kỳ hấp dẫn. Tốc độ dần được đẩy lên nhanh chóng mặt. Nếu không có pha đổ người xuất sắc của Tim Howard thì tân binh Darren Bent đã có được niềm vui lớn trong trận ra mắt trên sân White Hart Lane.
Cho dù trời mưa, nhưng điều kiện thời tiết không thuận lợi vẫn chẳng làm giảm sức nóng toả ra từ trận cầu cực kỳ sôi động. Thế đôi công liên tục duy trì trong suốt hiệp đấu đầu tiên. Hết Anichebe thử tài Robinson với cú đệm lòng ngoài rìa vòng cấm, lại đến lượt Berbatov bắt volley vọt xà ngang ở cự ly gần.
Sau nhiều tình huống hãm thành, cuối cùng trung vệ Gardner cũng làm nức lòng fan hâm mộ đội nhà với bàn gỡ hoà ở phút 27. Từ đường phạt góc do Jenas thực hiện, Gardner khôn ngoan thoát khỏi sự đeo bám của Lescott thoải mái đánh đầu tung lưới Tim Howard.
Tuy nhiên, điểm yếu nơi hàng thủ Spurs tiếp tục bị phơi bày. Đã vắng hàng loạt trụ cột như King, Dawson hay Bale, chiến lược gia Martin Jol càng thêm đau đầu khi bản hợp đồng đắt giá Younes Kaboul cũng bất ngờ "đổ bệnh" và phải rời sân giữa chừng (Rocha vào thay).
Xuất phát từ những sai lầm liên tiếp trong cách chơi phòng ngự, Robinson không còn cách nào khác đành phải ngậm ngùi thêm 2 lần vào lưới nhặt bóng ngay trong hiệp 1. Đầu tiên là pha ập vào đá bồi tung nóc lưới của Osman ở khoảng cách gần.
Đến phút 45, được hưởng quả đá phạt từ cự ly chừng 30m, trung vệ Alan Stubbs tung ra cú sút rất căng, bóng đi chìm và khẽ chạm chân Didier Zokora đổi hướng, khiến thủ môn số 1 ĐT Anh chỉ còn nước chôn chân đứng nhìn.
Nhân tố chơi nổi bật nhất bên phía đội khách không ai khác chính là Mikel Arteta. Anh là người châm ngòi cho hầu hết những đợt lên bóng của Everton khi di chuyển rộng và liên tục đảo cánh với Leon Osman.
Về phần đội chủ nhà, tiền đạo tân binh Darren Bent thi đấu khá mờ nhạt và không để lại nhiều ấn tượng trong hơn 1 tiếng trên sân. Bên cạnh đó, Berbatov cũng tỏ ra vô duyên vì một lần đánh đầu dội cột dọc ở đầu hiệp 2.
Thời gian càng trôi về cuối, các học trò Martin Jol càng nôn nóng dâng cao tấn công. Thế nhưng, do vấp phải hàng thủ chơi tỉnh táo của đối phương nên ngoài pha ập vào đệm lòng nhanh của Defoe bị Howard đẩy ra, thì Spurs cũng không có thêm lần nào đe doạ thực sự khung thành "The Toffees".
Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc 90 phút, các cầu thủ Everton không giấu nổi niềm vui sướng với trận thắng thứ 2 từ đầu giải. Trái lại, Tottenham tiếp tục gây thất vọng tràn trề vì trắng tay sau cả 2 lượt đấu.
Đội hình ra sân
Tottenham: Robinson, Chimbonda, Kaboul (Rocha 18’), Gardner, Stalteri (Routledge 67’), Zokora, Jenas, Malbranque, Keane, Berbatov, Bent (Defoe 61’).
Everton: Howard, Hibbert, Yobo, Stubbs, Lescott, Osman, Neville, Carsley, Arteta, Johnson, Anichebe (Jagielka 80’).
Bàn thắng: Lescott 3’, Osman 37’, Stubbs 45’ - Gardner 27’.