Ferguson: 'MU không còn lo bị Chelsea đâm sau lưng'

Bất chấp đang là dịp năm mới, tối nay, các sân cỏ tại Premier League vẫn tưng bừng thi đấu. Phấn chấn với ngôi đầu bảng và lợi thế về binh lực, "Quỷ đỏ" muốn nhân chuyến làm khách của Newcastle để tiếp tục đào sâu cách biệt với Chelsea - đội sẽ có trận đấu được cho là khó khăn tại Aston Villa sau đó một ngày.

m

 HLV Ferguson đang rất mãn nguyện với phong độ hiện tại của các học trò.

Hiện nay, khoảng cách giữa MU với đội nhì bảng Chelsea đã được nới lên thành 6 điểm. Không những vậy, giữa hai đội đang có những khác biệt lớn về tinh thần, binh lực và phong độ thi đấu, với chiều hướng tích cực nghiêng về "Quỷ đỏ" thành Manchester.

Vòng 22

Đó chính là lý do để HLV Ferguson và các học trò có thể tạm vơi nỗi lo bị các nhà ĐKVĐ truy đuổi: "MU đang thi đấu tích cực, xét về cả phong độ, lối chơi và tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là kết quả sau mỗi trận đấu. Bởi vậy, chúng tôi thấy không phải lo ngại về bất cứ những gì đang xảy ra sau lưng. Chúng tôi luôn nói với nhau rằng, nếu đội đứng đầu bảng trong dịp năm mới thì cơ hội vô địch là rất lớn. Điều đó đã đúng một nửa. Và thật tuyệt vời khi được tận hưởng cảm giác ấy".

Tối nay, MU sẽ có chuyến làm khách thứ 14 tại sân St James' Park của Newcastle, trong khuôn khổ Premiership (đã thắng 7, hoà 3, thua 3). Tự nhận thấy đây là một trận đấu khó khăn nhưng nhà cầm quân mới bước sang tuổi 65 của MU vẫn tin tưởng vào một kết quả khả quan: "Thi đấu với Newcastle luôn là một trận đấu khó khăn, nhất là lại đến làm khách tại St James' Park. Nhưng chúng tôi đã có nhiều trận đấu khó quên tại đó. Và tôi muốn lần này cũng không là ngoại lệ".  

HLV Ferguson cho biết thêm, trận này, khả năng ra sân của Ferdinand và Evra là chưa chắc chắn. Cả hai chốt chặn quan trọng ở hàng thủ MU đều đang dính chấn thương. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" sẽ có sự trở lại của Paul Scholes và Nemanja Vidic sau án treo giò. Thủ quân Gary Neville nhiều khả năng cũng sẽ có mặt ở đội hình chính. 

Hai trận đấu muộn nhất vòng này, diễn ra vào thứ tư, là những cặp có sự hiện diện của hai đại gia thành London. Trên sân Emirates, Arsenal tiếp Charlton - đội đang lóp ngóp ở vị trí áp chót bảng xếp hạng và được dẫn dắt bởi HLV Alan Pardew - người từng dẫn dắt West Ham đánh bại Arsenal ở mùa này.

Trong khi đó, Chelsea sẽ phải đến làm khách trên sân của Aston Villa mà không có tiền vệ Ballack do bị treo giò. Có thể nói, bất cứ trận đấu nào của "The Blues" vào thời điểm này cũng được coi là những trận cầu tâm điểm. Bởi, trong thời gian gần đây, ĐKVĐ không có được phong độ tốt nhất và thường xuyên để những đối thủ dưới cơ gây khó. Khoảng cách với MU hiện là 6 điểm. Rất quan ngại về phong độ và mới thừa nhận những yếu kém từ bên trong CLB, nhưng riêng trong cuộc đua với "Quỷ đỏ", HLV Mourinho vẫn rất lạc quan: "Kém 4 điểm không phải là thảm hoạ. 6 điểm ít hơn cũng không phải là bi kịch. Khoảng cách sẽ chỉ là 3 điểm nếu chúng tôi đánh bại họ trong trận lượt về trên sân nhà".  

Ngoại hạng Anh 2006-2007

Cùng chuyên mục