HLV của MU cho rằng, Ballack đáng ra phải bị đuổi trong tình huống đánh vào mặt Evra. Trong khi đó, HLV Ancelotti ra sức bào chữa cho các học trò.
Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở khoảng giữa hiệp hai. Trong một pha va chạm với Michael Ballack, Patrice Evra phải ôm mặt nằm sân. Trọng tài Chris Foy tuy vậy vẫn để trận đấu tiếp tục, và các cầu thủ Chelsea trong pha lên bóng đó kiếm được bàn nâng tỷ số lên 2-1.
"Trọng tài không nhất quán khi xử lý. Trong tình huống Ballack bị ngã trước đó, ông ấy cho dừng trận đấu vì cho rằng đó là một vụ nghiêm trọng. Nhưng đến lượt Evra nằm ra đó, ông ấy lại coi như không và cứ để trận đấu tiếp tục. Tôi thật không hiểu nổi".
Khác với người đồng nghiệp bên phía MU, HLV Carlo Ancelotti cho rằng, đội bóng của ông chẳng làm gì sai trái. Về việc Lampard và đồng đội vẫn tiếp tục lên bóng và ghi bàn sau khi đối phương nằm sân, nhà cầm quân người Italy phân tích: "Trọng tài có thể cho ngừng trận đấu hoặc cầu thủ của tôi có thể đá bóng ra ngoài sân. Tuy nhiên, họ đã không nhìn thấy tình huống của Evra và vì vậy vẫn tiếp tục".
Nhờ thực hiện thành công cả bốn loạt sút penalty, công với việc Petr Cech xuất sắc cản phá được hai cú sút của Ryan Giggs và Evra nên Chelsea giành chiến thắng 4-1 sau loạt cân não.
"Chúng tôi cần cải thiện nhiều hơn nữa về mặt lối chơi. Tuy nhiên, tôi rất thích tinh thần chiến đấu quật khởi của đội", Ancelotti khẳng định. "Chúng tôi cho thấy, mình đã sẵn sàng để khởi đầu một mùa giải rất quan trọng phía trước. MU chính là đối thủ đáng gờm nhất của chúng tôi ở Ngoại hạng Anh, bởi đó là một đội bóng vĩ đại".