Ferguson thú nhận không biết lựa chọn thủ môn

Alex Ferguson, HLV của MU vừa thẳng thắn thừa nhận, việc tìm kiếm người đứng trước khung gỗ của MU kể từ sau sự ra đi của Peter Schmeichel là việc ông làm tồi nhất trong cuộc đời cầm quân của mình.

Lời "tự thú" của Ferguson được đưa ra sau khi thủ môn kỳ cựu Edwin van der Sar tuyên bố sẽ giải nghệ sau khi mùa giải này kết thúc. Nếu Edwin van der Sar "nghỉ hưu", đương nhiên Sir Alex sẽ lại phải tiếp tục hành trình tìm kiếm người gác thành vốn vô cùng khó khăn với MU.

"Tôi đáng lẽ ra phải ký hợp đồng với Van der Sar ngay sau khi chia tay Schmeichel. Cả hai đều là những thủ môn tuyệt vời nhất của chúng tôi", Ferguson nhận xét về hai thủ môn ưu tú nhất của CLB. Tuy nhiên, ông thầy của SVĐ Old Trafford cũng đã phải thừa nhận rằng, trong suốt sự nghiệp cầm quân tại CLB này, việc tìm người gác thành chắc chắn cho MU luôn là "gót chân a-sin" của ông.

a
Alex Ferguson tự nhận, việc tìm người gác thành chắc chắn cho MU luôn là "gót chân a-sin" của ông.
Kể từ sau khi thủ môn nổi tiếng người Đan Mạch Peter Schmeichel chia tay MU tới năm 2005 - thời điểm Van der Sar tới Manchester, HLV Ferguson luôn phải vật lộn với việc tìm kiếm vị trí thủ môn. Nhìn chung, ông đều không thành công và các thủ môn cứ đến rồi đi lặng lẽ và không đóng góp sâu sắc cho thành công của Manchester United như những gì mà Schmeichel và Van der Sar đã và đang làm.

Đầu tiên phải kể tới cái tên Mark Bosnich, bản hợp đồng chuyển nhượng tự do từ Aston Villa năm 1999.

Sau đó là Fabien Barthez từ Monaco năm 2000 với cái giá chuyển nhượng không hề rẻ thời đó: 7,8 triệu bảng. Hợp đồng với Barthez dù không phải là một "thảm họa" cho MU nhưng những gì anh này đã cống hiến cho Quỷ đỏ cũngthật sự chưa xứng tầm.

Tiếp đến là những Massimo Taibi, Roy Carroll, Tim Howard, tất cả đều là những bản hợp đồng không hiệu quả khiến Alex Ferguson không thể hài lòng.

Cùng chuyên mục