Frank Lampard làm tan nát cả “Ngựa vằn” lẫn “Kền kền”

Mặc kệ tuyên bố hùng hồn của những nhà đàm phán Real và Juve về việc sẽ có bằng được Lampard, tiền vệ người Anh vẫn giữ sự im lặng trong suốt thời gian dài. Cho đến ngày hôm qua anh mới phá vỡ sự im lặng này bằng một tuyên bố làm đau lòng cả "Ngựa vằn" lẫn "Kền kền".

Frank Lampard, tiền vệ 28 tuổi của Chelsea khẳng định anh sẽ gia hạn hợp đồng với đội bóng thành London và thậm chí quyết tâm sẽ kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình ở sân Stamford Bridge . Barcelona, Real và Juve - những đội bóng xếp hàng để tiếp cận Lampard đều là những “đại gia” của bóng đá Châu Âu, với lịch sử và thành tích vượt trội so với Chelsea – thế lực chỉ mới nổi lên ở Anh ba năm gần đây. Tuy nhiên, Lampard luôn cảm thấy vui vẻ khi ở đây và chẳng có CLB nào, dù có danh tiếng và truyền thống đến đâu đi chăng nữa, có thể kéo anh đi khỏi Chelsea.

Giải thích về sự im lặng của mình trong thời gian vừa qua, đội phó của Chelsea phát biểu: “Tôi không muốn phát biểu điều gì về hợp đồng mới hay sự ra đi vì đây là thời điểm rất quan trọng với Chelsea. Nhưng có quá nhiều những điều báo chỉ thổi phồng lên, họ viết về chuyện tôi đi theo Mourinho sang Real, hay sang Ý với Juventus. Đến lúc này thì tôi cảm thấy mình phải lên tiếng để mọi việc được rõ ràng. Tôi muốn ở lại Chelsea và không muốn đi đâu hết. Sáu năm ở đây, Chelsea không còn là một đội bóng mà đã thực sự trở thành gia đình của tôi”.

lCó nhiều cầu thủ đã luôn coi đội bóng mà anh ta gắn bó 6 hay 7 năm là gia đình và tuyên bố anh ta sẽ chẳng đi đâu hết: Beckham, Batistuta, Ronaldo, Shevchenko.... nhưng rồi tất cả họ đều không giữ được lời hứa của mình. Liệu Lampard có đi con đường giống họ? “Nhiều người có thể nói vậy, vì họ quen phô trương. Nhưng tôi có thể nói rằng tôi hoàn toàn tự hào khi được chơi cho Chelsea , được là một phần của đội bóng. Gia đình tôi yêu cuộc sống ở Chelsea và Elen vợ tôi đang muốn có thêm một đứa con nữa. Mọi chuyện đều ổn thỏa và tốt đẹp. Người ta nghĩ tôi sẽ rời Chelsea nhưng làm sao mà tôi có thể?”

Lampard khẳng định anh muốn “cả đời làm người của Chelsea”: “Tôi sẽ kết thúc sự nghiệp ở đây và đến khi tôi già thì tôi sẽ lên khán đài Stamford Bridge hát vang cùng các CĐV. Tôi chẳng đi đâu hết”. Những tuyên bố chắc nịch của Lampard có thể tạm làm yên lòng các CĐV Chelsea bởi trong thời điểm mùa giải đang đi đến giai đoạn căng thẳng, chỉ một rạn nứt nhỏ trong đội bóng sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường, và chẳng ai muốn nhìn CLB của mình lâm vào cảnh “tan đàn sẻ nghé” khi chưa đi đến hết con đường.

Cùng chuyên mục