Không thể cạnh tranh nổi 1 suất đá chính trong đội hình MU, "Gà son" Macheda đã phải hồi hương để tìm chỗ đứng mới cho bản thân.
Luôn được xem là quân bài chiến thuật của Sir Alex Ferguson, Macheda "nổi như cồn" trong 2 mùa giải gần đây nhờ khả năng ghi bàn trong các trận đầu quan trọng của mình. Tuy nhiên, ở tuổi 19, anh còn quá trẻ để trở thành một trụ cột không thể thay thế tại MU, nhất là khi Rooney, Berbatov vẫn đều đặn tỏa sáng. Đó là chưa kể đến sự có mặt của Chicharito, tiền đạo đang làm các Manucian quay cuồng vì... sung sướng. Chính vì vậy, "gà son" buộc phải tự tìm "đường sống" cho bản thân.
Phát biểu trên Sky Sport, tài năng trẻ này khẳng định: "Tôi tin mình sẽ là vượt qua cái bóng của Cassano. Alex Ferguson đã nhắn nhủ rằng tôi cần phải chứng tỏ nhiều hơn nữa và cánh cửa Old Trafford luôn rộng mở đón tôi ngày trở về. Vì thế, tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện hết khả năng tại Sampdoria".
Sự tự tin là điều cần thiết nhưng Sampdoria đã mất rất nhiều vì Cassano, bởi thế Macheda sẽ phải đứng trước kì vọng rất lớn của các tifosi được xem là cuồng nhiệt bậc nhất xứ sở mỳ ống.