"Gạch" thất bại toàn diện trên sân nhà

Ở lượt đấu chiều 21/3 (Cúp C1 châu Á 2007), Gạch ĐT.LA dù rất cố gắng trên sân nhà nhưng vẫn thất bại 0-2 trước Adelaide đến từ Australia.

ĐT.LA đã thua, một trận thua không có gì để phàn nàn bởi đối thủ của họ mạnh hơn hẳn, và chuyên nghiệp hơn hẳn.

Thậm chí, tỉ số 2-0 là chưa hoàn toàn phản ánh đúng cục diện của trận đấu, bởi đáng lẽ ra Adelaide United còn có thể sút tung lưới đội chủ nhà nhiều hơn nữa.

Đáng lẽ, đội bóng của bầu Thắng cũng có được bàn thắng an ủi nếu như pha sút bóng của Tài Em ở phút 47 không đập 1 hậu vệ ra ngoài, và một vài tình huống đáng kể khác.

BP.jpg

Với thể hình và kỹ thuật vượt trội, Adelaide United đã thắng dễ trước ĐT.LA.

Một trận thua không quá đáng buồn với ĐT.LA, bởi đơn giản đội bóng đến từ Australia quá mạnh. Mạnh hơn từ thể hình (quá rõ), kỹ thuật cơ bản, và cả cách thực hiện ý đồ chiến thuật của HLV...

Adelaide United mạnh hơn, và họ đã tận dụng tốt tất cả những ưu thế ấy. 2 bàn thắng ở hiệp đấu thứ nhất là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó.

Pha làm bàn của đội khách ở phút 20 là điển hình của lợi thế sức mạnh từ hình thể. Pha đá phạt góc bên cánh phải tạo cơ hội cho Fernando (10) bật cao hơn Santos đánh đầu cận thành mở tỉ số.

Đến phút thứ 30, bàn thắng thứ 2 lại là sự phối hợp nhuần nhuyễn của lối chơi đồng đội khi Matthew Kemp (9) thoát xuống rồi hất bóng qua đầu hàng phòng thủ ĐT.LA, tạo điều kiện cho Travis Dodd (13) hoàn thành nhiệm vụ.

Thua hẳn về mọi mặt ở 45 phút đầu tiên, qua hiệp 2, đội chủ nhà chơi quyết tâm hơn.

Tuy vậy, ngoài cơ hội của Tài Em sút bóng đập hậu vệ ở đầu hiệp, hay pha đệm bóng ra ngoài ở phút 84, thì những pha tấn công sau đó ĐT.LA đều không mấy nguy hiểm.

Có thể thấy, lại một lần nữa, sân chơi châu Á vẫn còn rất xa với BĐVN. Thế nên, đúng như GĐKT Calisto đã nói, "mục tiêu của chúng tôi ở giải này là cọ xát, học hỏi và nâng cao trình độ cầu thủ...".

Dù vậy, cái giá cho mục tiêu ấy không phải là nhỏ, khi ngoài việc lo toan kinh phí, ĐKVĐ V-League còn phải phân bổ sức lực cho chiến dịch bảo vệ ngôi Vua.

Phát biểu sau trận đấu:

GĐKT Calisto: Tôi không hài lòng với những gì mà các cầu thủ của tôi thễ hiện trong hiệp đấu thứ nhất. Họ đã vào trận với tâm lý sợ đối thủ.

Hiệp 2, các cầu thủ của chúng tôi chơi tốt hơn, tạo được một số pha bóng nguy hiểm. Nếu như may mắn hơn, chúng tôi đã có bàn thắng. Thua 2 bàn trước đối thủ mạnh hơn về thể hình, thể lực là điều không đáng ngạc nhiên. Mặc dù thế, tôi lấy làm tiếc vì đội không ghi được bàn thắng.

HLV Vidmar: Chúng tôi cố gắng giải quyết trận đấu ở hiệp 1 và đã thành công. Sang hiệp 2, chúng tôi chủ động chơi chậm lại và ĐT.LA đã vùng lên.

Họ đã chơi tốt, mặc dù thế các học trò của chúng tôi đã bảo toàn được thắng lợi. Tôi khá ấn tượng với Tshamala bên phía ĐT.LA. Cậu ấy có kỹ thuật, thể lực khiến các hậu vệ của chúng tôi khó khăn trong việc kèm cậu ấy...

Cùng chuyên mục