Gala cười 2007: Nhạt và gượng

Có thể nói, VTV3 đã không tốn ít công sức và đầu tư cho sự trở lại của Gala cười 2007. Tuy nhiên, cái mà chương trình này đem lại cho khán giả lại hoàn toàn trái với sự kỳ vọng của những người yêu sân khấu Gặp nhau cuối tuần trong nhiều năm qua.

Như công bố, cứ 3 tháng VTV3 sẽ phát sóng một chương trình Gala cười, mỗi chương trình được xây dựng theo một chủ đề nhất định, trong đó, đường dây xuyên suốt chương trình sẽ là một nhân vật hài. Trong chương trình Gala cười đầu tiên với chủ đề âm nhạc này, Tự Long đã được chọn là nhân vật chính, khách mời của chương trình. Tuy nhiên, sự trở lại lần này của Gala cười quả thật khiến người ta nghĩ đến tính cẩu thả, gượng gạo trong xây dựng kịch bản và nhạt nhẽo trong việc nêu tiêu điểm của chủ đề.

Màn mở đầu của chương trình là tiểu phẩm Vợ chồng son của các nghệ sĩ đến từ phương Nam. Nếu đây là một tiểu phẩm xen giữa một trương trình hài kịch nào đó thì có lẽ cũng có những tiếng cười vui nhất định, tuy nhiên đạo diễn Thanh Hải đã cho người xem một bữa tiệc với món khai vị chẳng ra có gì ăn nhập với màn chào hỏi hoặc chí ít cũng là lời chào của một chương trình mới. Hơn nữa, xem ra màn kịch cũng nửa mùa và hơi phần bậy bạ, lố bịch với nội dung là câu chuyện tỏ tình của một đôi nhân tình già.

Phần tiếp theo là vai trò MC của diễn viên hài gạo cội Đức Hải với việc nhái lại một số trò chơi truyền hình và màn phỏng vấn rất lộn xộn, nhàm chán, trường cảnh và chẳng có gì đáng buồn cười.

Theo kịch bản, việc quảng bá cho album ca nhạc đầu tay Giờ thì anh hứa để làm gì là lý do chính để ca sĩ Tự Long xuất hiện trên sân khấu Gala cười lần này. Qua sô diễn, Tự Long và các cộng sự của anh hy vọng ca khúc chủ đề của album sẽ trở thành hit trên các sân khấu ca nhạc. Cũng ở Gala cười này, người ta sẽ hiểu thêm về cái nôi nghệ thuật của Tự Long: bố làm nghề tỉa cây cảnh, mẹ làm nghề sửa quần áo, anh trai là vận động viên thể hình, chị gái là thợ làm móng tay... Với nhiều người, đó là những nghề nghiệp không liên quan đến nghệ thuật, nhưng với Tự Long thì đó chính là “điểm tựa nghệ thuật” để anh dấn thân vào nghề. Tham gia vào đại gia đình nghệ thuật của Tự Long lần này có đầy đủ các cây hài ăn khách như Văn Hiệp, Xuân Bắc, Thu Hương... Tuy nhiên, với kịch bản nhạt nhẽo và diễn xuất cũng chưa có tính đột phá của các cây hài khiến cả tiểu phẩm trở nên quá gượng gạo và nhàm chán.

Có lẽ chính nhờ tài năng và phẩm chất của diễn viên hài Tự Long đã lấy lại đôi chút bất nghờ và thú vị cho cả tiểu phẩm. Màn thể hiện đủ các ngón nghề với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau như cải lương, ca trù, rap, hip hop, kể chuyện và cả... đọc thơ có lẽ là phần duy nhất giúp khán giả cố ngồi xem nốt chương trình.

Sự trở lại lần này của Gala cười 2007 quả thật đáng thất vọng, người xem như thấy có gì đó gượng ép và không có sự đổi mới nào. Nội dung kịch bản nhạt, chưa truyền tải được dụng ý của đạo diễn, không nêu bật được chủ đề. Điều này dẫn tới việc người xem chỉ cười vì đoạn kịch đó buồn cười chứ không hiểu cuối cùng thì vở diễn nói lên điều gì, và tiếng cười này có ý nghĩa gì? Như vậy quả thật đáng tiếc cho màn chào hỏi một chương trình mới (cũng có thể là sự trở lại của Gặp nhau cuối tuần)

Có lẽ những người cố ngồi xem cả tiểu phẩm đều tỏ ra thất vọng và pha chút tiếc nuối vì bỏ mất dịp xem các chương trình hay khác.

Cùng chuyên mục