Gam màu xám của nhạc trẻ Việt

Dẫu muốn hay không, thì dòng nhạc thị trường hiện tại đang là một bộ phận không thể tách rời của xu thế âm nhạc chung. Cần nhắc đến thời điểm những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ XX, sự bùng phát của nhạc trẻ đã làm đời sống âm nhạc Việt Nam vươn lên một tầm mới.

Đỉnh điểm là sự xuất hiện của những ngôi sao ca nhạc thật sự như: Hồng Nhung, Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh… Người nghe có nhiều sự lựa chọn hơn cho thị hiếu của riêng mình. Tuy nhiên, “cơn bão âm nhạc” cũng không hoàn toàn chỉ là ưu điểm.
hong-nhung33-web-0.jpg
phuongthanh-blog2.jpg
dantruong.jpg
Đỉnh điểm sự bùng phát của nhạc trẻ những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ XX là sự xuất hiện của những ngôi sao ca nhạc Hồng Nhung, Phương Thanh, Đan Trường, Lam Trường... (ảnh: từ trái sang phải)
lamtruong-blog.jpg
Đỉnh điểm sự bùng phát của nhạc trẻ những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ XX là sự xuất hiện của những ngôi sao ca nhạc Hồng Nhung, Phương Thanh, Đan Trường, Lam Trường... (ảnh: từ trái sang phải)

Song song với sự phát triển của dòng nhạc thị trường, một lực lượng những người “muốn làm ca sĩ” cũng xuất hiện. Sự cạnh tranh từ bài hát cho đến phong cách trình diễn, kỹ thuật hòa âm phối khí… là điều tất yếu.

Nhiều ca sĩ còn chọn cho mình cách sở hữu bài hát bằng cách ký hợp đồng độc quyền với nhạc sĩ. Nhu cầu bài hát mới ngày càng cao, nhạc sĩ trẻ ngày càng được “săn lùng” nhiều hơn.

Bên cạnh đó, nhạc Việt thời điểm ấy lại dấy lên cơn “đại hồng thủy” về chuyện “đạo” giai điệu của nhạc nước ngoài. Những cái tên nhạc sĩ thành danh ít nhiều bị nghi ngờ và soi mói. Một cơ hội thật sự cho những nhạc sĩ trẻ có đất để chứng tỏ tài năng của mình.

Và nhiều nhạc sĩ trẻ đã nhanh chóng chứng tỏ được tài năng của mình qua các ca khúc mới, phù hợp với thị hiếu người nghe.

Có thể kể đến những cái tên như: Nguyễn Nhất Huy với Đêm cô đơn, Người thầy, Bài tình ca màu xanh… Vũ Quốc Việt với Một lần và mãi mãi, Còn đó chút hồng phai, Hãy hát lên… Hoặc Trần Minh Phi với Hôn môi xa, Góc phố dịu dàng, Cổ tích chuyện tình… Phương Uyên với Ta mãi bên nhau, Mẹ yêu, Anh tôi…

phuonguyen-aTNTS-1.jpg
Ca sĩ - nhạc sĩ Phương Uyên

Nhưng, sự sốt ruột của một bộ phận không ít những người “muốn làm nhạc sĩ” và mau chóng nổi danh đã tạo ra những gam màu không sáng cho mảng nhạc trẻ hiện nay.

Nhạc sĩ Thái Thịnh một dạo trình làng nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như Không phải em, Giọt nước mắt muộn màng, Em về trong mơ, Khi tình đã xa… Phần nào đó, Thái Thịnh đã gắn liền được tên mình với giọng ca của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

thaithinh.jpg
Nhạc sĩ Thái Thịnh đã từng gây sốc với tuyên bố: "Tôi là người đồng tính"

Bỗng nhiên, Thái Thịnh tung ra bài Tình tuyệt vọng và nhào lên báo tuyên bố: “Tôi là người đồng tính”. Thái Thịnh nói anh đủ hiểu biết để chịu trách nhiệm cho những phát ngôn của mình.

Dĩ nhiên, Thái Thịnh có quyền “tự hào” về chuyện mình là người đồng giới. Nhưng tuyên bố của anh đã làm nhiều người thật sự bị “sốc”. Vì chắc chắn, đồng tính không phải là một chuyện đáng để khen ngợi.

Một chuyện lùm xùm khác trong giới nhạc sĩ là chuyện của Hồng Xương Long, một người nhiều tuổi đời nhưng trẻ tuổi nghề. Năm 2000, Hồng Xương Long đòi kiện nhạc sĩ Minh Vy khi cho rằng anh bị xâm phạm tác quyền nghiêm trọng trong các ca khúc Chim trắng mồ côi, Đau xót Lý con cua…

Diễn biến của sự việc là nhạc sĩ Minh Vy đưa giai điệu cho nhạc sĩ Hồng Xương Long viết ca từ. Sau đó, nhạc sĩ Minh Vy có hiệu đính lại một vài đoạn của bài hát nhưng không đưa tên Hồng Xương Long là nhạc sĩ đồng sáng tác.

Mọi chuyện sẽ không có gì, nếu như năm 2006, Đan Trường và Cẩm Ly không đoạt giải Mai Vàng với danh hiệu “Nam và nữ ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca hay nhất” khi trình diễn ca khúc Chim trắng mồ côi. Khi Hồng Xương Long lên tiếng, nhạc sĩ Minh Vy cho rằng “Vì Hồng Xương Long muốn nổi tiếng, nên mới đòi kiện tụng lung tung”.

Tuy nhiên, qua chuyện này cho thấy trong giới nhạc sĩ chuyện bằng mặt mà không bằng lòng cũng không kém giới ca sĩ.

Nhạc sĩ còn rất trẻ là Tăng Nhật Tuệ, học trò của nhạc sĩ Quốc Bảo cũng nhanh chóng nhập cuộc gây sốc bằng cách nhận xét kệch cỡm về ca sĩ Thủy Tiên, Mai Khôi…

Chàng “nhạc sĩ tự nhận mình chưa đến tuổi 20 nhưng có hơn 100 bài hát” rất tự tin khi cho rằng “Album của Thủy Tiên (cũng từng là học trò của nhạc sĩ Quốc Bảo - PV) là một sự hạ thấp mình”. “Hóa ra Thủy Tiên không nhiều nghị lực như tôi kỳ vọng”, “Tôi rất thất vọng”…

tangnhattue-2.jpg
Nhạc sĩ trẻ Tăng Nhật Tuệ

Một nhạc sĩ trẻ mà lên báo mạng nhận xét về một ca sĩ nữ cùng thầy với mình bằng những lời đầy hằn học như vậy cũng có thể khiến mọi người… “rất thất vọng”.

Độc đáo hơn cả là nhạc sĩ trẻ cũng đang rất thích những cái nghệ danh nghe khác người để thu hút sự chú ý. Mặc kệ người ta nói là sáng tác “chất lượng” nhất của… Nguyễn Cô Đơn. Sau bài hát này, Nguyễn Cô Đơn đã đuối thật sự. “Nhạc sĩ một bài” bèn đổi nghệ danh thành Nguyễn Khánh Đơn để “giải vận”.

Gọi điện thoại cho một nguồn tin đang là chủ trang web âm nhạc o­nline được nhiều người truy cập hiện nay, chúng tôi được cho biết thêm Nguyễn Khánh Đơn đã chính thức đổi tiếp nghệ danh sang… Chung Tử Đơn. (Cứ đà này, có thể Chung Tử Đơn sẽ biến thành… Hoa mẫu đơn nếu như vẫn chưa nổi tiếng?).

Và hàng loạt chuyện “bất thường” khác trong giới nhạc sĩ trẻ, như: viết nhạc Việt mà nghe cứ như giai điệu Trung Hoa, ca từ thì gây sốc cho người nghe; “tự hào” khi mình đi ăn cắp giai điệu bài hát của nhạc sĩ nước ngoài; tung tin cho phóng viên nói xấu đồng nghiệp để hạ uy tín của nhau; cách ăn mặc rất khác người, kệch cỡm; loan tin rằng mình dự định sẽ tổ chức liveshow kỷ niệm sự kiện đặc biệt nào đó.

Khi đã trả lời “chán chê” các báo về chuyện liveshow thì lại lập tức “xù” và liveshow mãi mãi không bao giờ diễn ra. Đặc biệt là rất thích xuất hiện trên sóng truyền hình để tiếp thị hình ảnh của mình. Mặc cho phương thức tiếp thị hình ảnh đó mang lại hiệu ứng tích cực hoặc phản cảm…

Một nhạc sĩ trẻ khi trao đổi với chúng tôi về vấn đề này đã có ý kiến cho rằng, quá nhiều người vinh danh cái mới để làm những chuyện “khác người”.

Tuy nhiên, cũng theo nhạc sĩ trẻ ấy, cái mới thì bao giờ cũng cần thiết, nhưng cái mới cần phải hay thì mới có thể thuyết phục người nghe. Chứ cái mới không hay lẫn không thuyết phục thì liệu nó có thể được gọi là cái mới và liệu cái mới đó có cần thiết cho đời sống âm nhạc hiện tại?

Công bằng mà nói thì giới nhạc sĩ trẻ cũng đã làm được rất nhiều việc tích cực cho nền nhạc Việt. Dĩ nhiên, trong một cộng đồng nghệ thuật thì không phải chỉ toàn màu hồng, song những chuyện bên lề cũng chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” mà thôi

Cùng chuyên mục