Các CĐV của hai CLB Manchester United và Chelsea đang kêu gọi một cuộc tẩy chay đối với trận chung kết Cúp FA trên sân Wembley vào ngày 19-5, vì vé được phân bổ vừa ít vừa bị nạn chợ đen hoành hành với giá cắt cổ.
Theo thiết kế, sức chứa của SVĐ Wembley vừa mới khánh thành lên đến 90.000 chỗ, nhưng Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) chỉ phân cho CĐV mỗi đội 25.000 vé. Như vậy còn đến 40.000 vé trung lập. Theo sự tính toán của FA, 17.000 vé sẽ được tặng các cổ đông của sân Wembley, 11.000 vé cho các đơn vị trực thuộc FA ở các địa phương, 2.000 vé cho thành viên các CLB và 10.000 vé còn lại cho các quan chức FIFA, FA, UEFA... Nhưng một CĐV của Chelsea cho biết: “Việc phân chia như thế là không hợp lý và tạo cơ hội cho nạn vé chợ đen hoành hành”.
Thực tế, sau ngày đầu tiên bán vé cho CĐV của Chelsea tại sân Stamford Bridge hôm 13-5, đã có hàng chục ngàn người vất vả chen lấn nhưng rồi phải thất thểu ra về vì hết vé. Trong khi đó, cảnh mua bán chợ đen lại diễn ra rất nhộn nhịp trên mạng. Với giá gốc là 60, 80 và tối đa là 95 bảng (187,5 USD), nhưng trên thị trường chợ đen nó được đội lên chóng mặt, từ 1.250-2.500 bảng (4.932 USD) một vé.
Trước sự phản ứng dữ dội của người dân, ông Adrian Bevington - giám đốc truyền thông của FA - đã xoa dịu dư luận: “Chúng tôi rất thông cảm với mọi người. Thật chẳng hay ho gì khi người ta nghĩ đến chuyện kiếm tiền từ những chiếc vé. Nhưng biết làm sao được khi cung không đáp ứng nổi cầu!”.