Chiều 25/12, sau 1 giờ 45 phút bay từ Bangkok, thầy trò Calisto - những người vừa làm nên trận thắng lịch sử ngay trên đất Thái Lan - đã trở về Hà Nội. Gần 1.000 cổ động viên có mặt tại sảnh sân bay Nội Bài chào đón.
14h15, chuyến bay chở tuyển Việt Nam đáp xuống Nội Bài. Nhưng ngay từ khoảng 13h, đã có hàng trăm cổ động viên chờ sẵn với mong muốn được tận mắt chứng kiến HLV Calisto, các cầu thủ - những người hùng của bóng đá Việt Nam.
Để tránh những sự cố có thể xảy ra, tuyển Việt Nam không thể dừng lại ở sảnh sân bay để chụp ảnh hoặc dành thời gian cho báo chí như thông lệ. Thay vào đó, chỉ HLV Calisto kịp nhận những bó hoa và những lời chúc mừng từ ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Liền sau đó, tuyển Việt Nam lên thẳng xe về khách sạn La Thành.
So với kế hoạch ban đầu, tuyển Việt Nam về tới Hà Nội chậm hơn một tiếng. Vì vậy, ông Calisto đã quyết định huỷ buổi tập chiều nay. Tới chiều mai, tuyển Việt Nam sẽ tập buổi đầu tiên tại SVĐ Mỹ Đình.
Tại AFF Cup, chỉ số bàn thắng sân khách không được tính tới. Nghĩa là nếu Thái Lan thắng lại với một bàn cách biệt (tỷ số bất kỳ), thì hai đội sẽ phải đấu hiệp phụ, và có khả năng đá phạt đền để phân định đội đoạt Cup. Nếu Thái Lan thắng lại với cách biệt từ hai bàn trở lên thì họ sẽ đăng quang; còn Việt Nam chỉ cần hòa là vô địch.