Gánh nặng của một gia đình có hai người tàn tật

Anh Ngô Văn Tuyên và chị Hoàng Thị Lý (thôn 2, xã Tràng Lương, Đông Triều) kết hôn được một thời gian thì sinh con đầu lòng, đặt tên là Ngô Văn Tuyến. Niềm vui của hai vợ chồng trẻ kéo dài không lâu khi sau đó, anh chị phát hiện cháu Tuyến không giống những đứa trẻ bình thường.

Càng lớn, đầu Tuyến càng to, cháu hay quấy khóc, hai tay chân mềm nhũn, sức khoẻ yếu... Hai vợ chồng đưa con đi khám thì được biết, cháu bị bệnh não úng thuỷ.

Gánh nặng của một gia đình có hai người tàn tật ảnh 1
Bà Kíp khóc nức nở khi kể về bệnh não úng thuỷ của cháu Tuyến...

Nghe bác sĩ nói về bệnh của con, anh Tuyên và chị Lý cũng chỉ mù mờ hiểu rằng, bệnh này không chữa khỏi được, suốt đời cháu Tuyến con anh chị sẽ phải sống dựa vào người khác. Ba năm liền, anh chị chạy vạy khắp nơi chữa bệnh cho con. Hồi Tuyến được 1 tuổi, anh chị cho cháu đi mổ nhưng bệnh không thuyên giảm. Nhà nghèo, hai vợ chồng “đầu tắt mặt tối” mới đủ cơm ăn, không có ai trông con nên ba năm sau, anh chị đành gửi con cho ông bà nội ở gần đó. Từ đó đến nay đã hơn 8 năm, Tuyến ở cùng ông bà nội. Ông bà nội Tuyến đã già, sức khoẻ yếu cũng chẳng có thu nhập gì ngoài mấy sào ruộng. Từ ngày trông Tuyến, số ruộng đất đó ông bà để cho 2 vợ chồng anh Tuyên làm. Vậy là hai vợ chồng trẻ gánh vác hết các khoản chi tiêu của cả đại gia đình gồm bố mẹ già và ba con thơ dại (sau Tuyến còn hai em nhỏ nữa).

Nếu mọi chuyện cứ bình lặng trôi đi như thế thì có lẽ đại gia đình anh Tuyến cũng dần dà sẽ hết khó khăn. Nhưng thật không may, mấy năm trước, bà Phạm Thị Kíp - bà nội Tuyến bỗng nhiên bị trúng gió, chạy vào não. Bà liệt nửa người, nói năng, đi lại rất khó khăn. Dù gia đình đã chạy vạy khắp nơi chữa trị nhưng đến giờ, bà vẫn chưa thể bình thường. Bà Kíp hiện không đi lại được, thần kinh không ổn định, thường xuyên bị xúc động. Còn Tuyến, đã 11 năm nay chỉ nằm trên giường, những ngày thời tiết thay đổi em thường bị khó thở, thậm chí có lúc ngất lịm... Vậy là ông Ngô Văn Bình - ông nội Tuyến phải ở nhà trông vợ, trông cháu. Còn hai vợ chồng anh Tuyên càng vất vả hơn để kiếm tiền nuôi cả gia đình và chữa bệnh cho mẹ, cho con. Ở một vùng miền núi hẻo lánh xa xôi, không thể làm gì khác ngoài mấy sào ruộng cấy vụ được vụ mất, đại gia đình anh Tuyên hiện là một trong những hộ nghèo nhất xã...

Hoàn cảnh của gia đình anh Tuyên lúc này thật khó khăn, cần sự trợ giúp của cộng đồng, xã hội. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình anh, hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh (733 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tài khoản 371321007103 Kho bạc NN Quảng Ninh), hoặc Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh).

Cùng chuyên mục