Gặp AEK, cơ hội để Milan xả stress và đi tiếp

Hiện có 10 điểm, các rossoneri chỉ cần một trận hòa trên sân á quân Hy Lạp hôm nay để chắc suất dự vòng 16 đội Champions League. Nhưng không chỉ đơn giản như vậy, đây còn là dịp để Milan giải tỏa bớt phần nào sức ép đang đè nặng lên vai họ sau bốn trận liên tiếp không thắng ở Serie A.

m
 Milan đang tìm niềm vui ở Champions League để khỏa lấp nỗi buồn ở Serie A.
Trận hòa 0-0 với Empoli hôm cuối tuần chỉ có thể chặn đứng mạch 3 thất bại trước đó chứ chưa thể giúp thày trò HLV Ancelotti cải thiện vị thế của họ trên bảng xếp hạng - chỉ nhích một bậc lên thứ 15 trên tổng số 20 đội. Đây là điều mà đầu mùa giải chẳng ai có thể ngờ đến dù Milan có bị trừ đến 8 điểm trong vụ Calciopoli. Bất chấp thực tại đáng buồn đó, Maldini vẫn tươi cười lạc quan về cơ hội thành công của đội nhà ở mùa giải này. Anh lên tiếng khích lệ các đồng đội: "Tình cảnh của Milan hiện tại khiến tôi nhớ lại mùa giải 2002-2003, khi đó chúng tôi cũng chơi rất chật vật ở Serie A nhưng đã đi đến trận cuối cùng ở Champions League và rồi đoạt Cup vô địch. Điều đó hoàn toàn có thể lặp lại ở mùa giải này".

Chưa biết liệu Milan có vượt qua được sức ép của sự kỳ vọng lên ngôi quán quân châu Âu như Maldini mong đợi hay không nhưng trước mắt, họ cần phải đoạt một trong hai vé vào vòng 16 đội ở bảng H. Với 10 điểm sau 4 trận, các rossoneri chỉ còn cách vòng 16 đội đúng một bước chân, theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của cụm từ này. Thày trò HLV Ancelotti chỉ cần thêm một điểm nữa là chắc suất đi tiếp, không phải nghĩ ngợi về Champions League và yên tâm tập trung cho sân chơi quốc nội đến tận tháng 2/2007. Rõ ràng đây là nhiệm vụ tương đối dễ dàng khi đối thủ của họ hôm nay chỉ là một AEK Athens không quá mạnh và thiếu đến 3 trụ cột ở hàng thủ.

Một yếu tố nữa cũng khiến các tifosi tự tin rằng đội bóng ưa thích của họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ là "thói quen" chơi tồi ở trong nước rồi bùng nổ khi bước ra châu Âu ở vòng bảng Champions League năm nay. Milan từng hòa chật vật Sampdoria 1-1 rồi hạ Anderlecht 1-0 ở Brussels, từng thua Inter 3-4 trước khi đè bẹp nhà vô địch Bỉ đến 4-1 khi tái ngộ ở San Siro. Điều tương tự hoàn toàn có thể diễn ra trên sân Olimpic ở Athens hôm nay bởi cuối tuần qua Milan lại bị Empoli cầm chân với tỷ số 0-0?

Bên phía đội chủ nhà, vị trí thứ 3 ở bảng H sẽ buộc họ phải chiến thắng ở lượt đấu thứ 5 này nếu muốn duy trì cơ hội đi tiếp. Thực tế đó chắc chắn sẽ buộc thày trò HLV Serra Ferrer phải chơi tấn công ngay từ đầu khi tiếp Milan. Tuy nhiên, chơi tấn công trước một đối thủ dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh như Milan có thể là một quyết định mạo hiểm dù khả năng dồn ép và ghi bàn của các cầu thủ AEK đã được kiểm chứng trong 2 trận đại thắng ở giải VĐQG Hy Lạp (5-0, 4-1). Thêm vào đó, việc 3 hậu vệ chính thức là Georgeas, Pautasso và Udeze "rủ nhau" chấn thương khiến sức mạnh hàng thủ của AEK bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

k
 Kaka niềm hi vọng của Milan.

Ở lượt đi, dù HLV Ancelotti chủ động cất nhiều trụ cột và tung ra một đội hình có nhiều cầu thủ dự bị, đội quân áo sọc đỏ-đen vẫn vùi dập không thương tiếc đội Á quân Hy Lạp 3-0. Nhưng giờ đây, ông không còn có nhiều sự lựa chọn nhân sự để thực hiện chính sách xoay tua đội hình như trước. Chấn thương của một loạt tên tuổi từ Nesta, Gattuso đến các "bệnh nhân" cũ như Serginho, Ambrossini, Favalli và Kaladze buộc nhà cầm quân 47 tuổi kể trên phải dùng lại gần như nguyên vẹn đội hình xuất phát của trận hòa Empoli cho chuyến làm khách hôm nay. Chỉ có hai sự thay đổi nhỏ, "nghị sĩ" 40 tuổi Costacurta sẽ nhường chỗ cho một Simic trẻ trung hơn ở vị trí trung vệ. Còn Inzaghi sẽ đá chính cùng Oliveira trên hàng công.

Với sự hiện diện của "Siêu Pippo" , HLV Ancelotti có thể để các học trò đá phòng ngự phản công nhằm tận dụng những pha tăng tốc và chớp cơ hội của cựu tiền đạo Juve trước hàng thủ mong manh của đối phương. Thoát khỏi sự ngột ngạt ở Serie A, Milan hoàn toàn có thể chiến thắng và thu về 3 điểm như ở hai lượt trước, nhưng Kaka và đồng đội vẫn có thể mỉm cười nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa vì dù gì đi nữa họ cũng chỉ cần đúng 1 điểm nữa là bước chân vào vòng 16 đội.

Đội hình xuất phát dự kiến:

AEK Athens: Sorrentino; Moras, Cirillo, Dellas, Tziortziopoulos; Hetemaj, Zikos, Emerson, Tőzsér; Júlio César, Liberopoulos.

Milan: Dida; Cafu, Maldini, Šimić, Jankulovski; Brocchi, Pirlo, Seedorf; Kaká; Oliveira, Inzaghi.

Xếp hạng bảng H
TT Đội  Trận T H B H/S Điểm

Cùng chuyên mục